Thứ Hai, 19/05/2008, 18:07

    Hơi ấm từ miệt vườn sông nước

    Sâu lắng, mộc mạc, tha thiết, mang âm hưởng của những làn điệu dân ca, đó là phong cách đặc trưng trong các chương trình của Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 mang đến với bộ đội và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

    No image available

    Diễn viên Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 biểu diễn phục vụ bộ đội Trường Sa.

    Sâu lắng, mộc mạc, tha thiết, mang âm hưởng của những làn điệu dân ca, đó là phong cách đặc trưng trong các chương trình của Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 mang đến với bộ đội và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

    Trường Sa-Niềm vui gặp mặt

    Tháng 5, trời miền Tây Nam Bộ oi bức, khi thì mưa như trút nước, lúc lại nắng chói chang, vậy mà không khí luyện tập của tập thể diễn viên Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 vẫn miệt mài, anh em đang khẩn trương dựng chương trình mới để chuẩn bị cho các đợt biểu diễn trong tháng 5. Gặp chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Bá, Đoàn trưởng đoàn nghệ thuật Quân khu 9 hào hứng:

    - Mình và một số anh em diễn viên vừa đi biểu diễn phục vụ bộ đội Trường Sa, chuyến đi thật ý nghĩa và mang lại nhiều niềm vui.

    Qua trao đổi, chúng tôi được biết sau nhiều năm, năm nay Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 được vinh dự xây dựng chương trình biểu diễn cho bộ đội Trường Sa. Điểm nhấn của chương trình mang đậm tính dân ca, những bài vọng cổ, những làn điệu cải lương, tân cổ giao duyên để phục vụ những người lính đảo. Với một đội ngũ 10 diễn viên, nhạc công, Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 đã đi biểu diễn phục vụ bộ đội ở các đảo như Trường Sa Lớn, Đá Lát, Tốc Tan, Thuyền Chài, An Bang, Phan Vinh… Ở đâu khi đoàn có mặt cũng mang lại hơi ấm của người dân Nam Bộ đến với người lính đảo. Có những lúc biểu diễn xong, cả diễn viên và những người chiến sĩ trên đảo đều bật khóc, họ khóc trong niềm vui gặp gỡ của những người lính ngày đêm canh giữ biển đảo cho Tổ quốc với những người con của vùng sông nước Cửu Long. Thiếu úy Thanh Nhường và Cẩm Loan là những diễn viên trẻ trong đoàn, lần đầu tiên được ra Trường Sa biểu diễn, họ rất xúc động, tràn ngập niềm vui. Cẩm Loan, diễn viên chủ lực hát cải lương của đoàn tâm sự:

    - Sau nhiều giờ đi biển, những đợt say sóng làm em mệt nhoài, nhưng khi mới đặt chân lên đảo, gặp những đồng đội của mình là em quên hết mệt nhọc và sẵn sàng biểu diễn, chuyện trò với mọi người ngay. Nhớ nhất lần em biểu diễn bài tân cổ giao duyên “Thắm tình quê hương” trên đảo An Bang, chúng em vừa hát, vừa múa cùng bộ đội, hát xong ai cũng xúc động và em đã khóc trong niềm vui sướng, vui vì mình đã đem tình cảm thương yêu của người đồng bằng sông Cửu Long đến với những người lính đảo.

    Và những chuyến lưu diễn nơi phum sóc

    Đoàn nghệ thuật Quân khu 9, là một trong những đoàn nghệ thuật trong toàn quân còn duy trì cả hai lĩnh vực đó là ca múa nhạc và sân khấu cải lương, một trong những loại hình không thể thiếu được ở vùng sông nước Nam Bộ. Cũng chính vì vậy mà nhiều năm qua đoàn luôn phải vật lộn với những khó khăn như thiếu diễn viên, trang thiết bị thiếu đồng bộ, thiếu cơ sở vật chất, có những vật dụng nhỏ nhất như trang phục biểu diễn cũng phải “giật gấu vá vai”, nhiều năm liền diễn viên phải biểu diễn trong trang phục cũ, không đổi mới. Tất cả diễn viên nữ trong đoàn, 5 năm qua chỉ được hỗ trợ tiền may 3 bộ áo dài, đây cũng là khó khăn mà diễn viên phải tự khắc phục trong khi đời sống còn nhiều khó khăn. Toàn bộ kinh phí của đoàn một năm cũng chỉ hơn 200 triệu đồng, số tiền này được lấy từ kinh phí xem văn công chuyên nghiệp của bộ đội. Tuy nhiên bằng sự tự lực, tự cường, đơn vị đã vượt qua khó khăn, nhiều khâu như sáng tác kịch bản, dàn dựng chương trình, đạo diễn sân khấu, phối âm, phối khí… anh em trong đoàn tự khắc phục, không phải đi thuê. Trong muôn vàn khó khăn, nhưng anh em luôn đồng tâm, hiệp lực, hằng năm đều xây dựng mới chương trình cho phù hợp yêu cầu, chủ trương chung, với tình hình thời sự và nhu cầu thưởng thức của bộ đội, nhân dân. Điểm nổi bật của đoàn đó là thường xuyên đi biểu diễn cho bà con nhân dân ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, có năm đoàn đi đến hơn 30 xã, đến nay dấu chân của tập thể, diễn viên trong đoàn đã hằn sâu trên những nẻo đường ở hầu hết các xã trong khu vực. Nhớ lại một lần đi theo đoàn biểu diễn tại xã Khánh Bình Tây, thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đoàn phải vượt gần 200km đường bộ xuống thành phố Cà Mau, đi thêm gần 60km nữa bằng đường thủy và phải lội bộ, khiêng vác trang thiết bị âm thanh, ánh sáng để phục vụ bà con nhân dân. Chuyện cả đoàn văn công lội bộ, người vác cây đèn, người khoác ba lô đựng đạo cụ, trang phục, một số anh em khiêng máy nổ đi hàng chục cây số là chuyện thường của diễn viên trong đoàn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Bá nói:

    - Mỗi chương trình của chúng tôi đều có sự xen kẽ giữa tân nhạc, kịch vui, chập cải lương và ca cổ giao duyên. Ngoài thời gian đi biểu diễn cho bộ đội xem, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác đi phục vụ cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Mỗi lần đoàn về vùng sâu đều mang lại kỷ niệm sâu sắc cho anh em, ở đó bà con nhân dân còn thiếu thốn về văn hóa tinh thần, cũng vì lẽ đó mà bà con nhân dân chỉ mong sao được một lần nghe Văn công của bộ đội Quân khu 9 về biểu diễn.

    NGUYỄN BÁ HIÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...