Thứ Tư, 13/03/2013, 16:47

    Hội làng

    QĐND - Ngoài đình phấp phới treo cờ hội/Ngõ xóm như vừa mới sửa sang/Ơ, nay nhà nào cũng có cỗ!/Đon đả, ngược xuôi... rộn khắp làng...

    HỘI LÀNG

    QĐND - Ngoài đình phấp phới treo cờ hội

    Ngõ xóm như vừa mới sửa sang

    Ơ, nay nhà nào cũng có cỗ!

    Đon đả, ngược xuôi... rộn khắp làng

     

    Một đám rước dài hàng nối hàng

    Sau kiệu Phật, kiệu Ông Thành Hoàng

    Trang trọng các cụ mặc đồ lễ

    Tươi tắn trong hàng em xinh thế!

     

    Diện áo dài các bà, các chị

    Mỗi người cầm một bông hoa hồng

    Nam thanh, nữ tú rất là đông

    Tráng niên đàn sáo đi sau kiệu...

     

    Hình như Ông Thành Hoàng quan võ

    Vì trong đám rước có binh đao

    Phải đây thái ấp Vua ban thưởng

    Cho những chiến tích với công lao?

     

    Rồng chầu, hổ phục mờ hương khói

    Muôn năm thắm mãi sắc hoa đào

    Hội làng hằng mở hằng nô nức

    Ơ kìa, tre lúa cũng lao xao…

     

               NÓN TRẮNG

                         Tặng Mai

    Như trang sách mở chờ vần thơ

    Nón trắng tròn như lá sen tơ

    Như cánh diều chở hương bồ kết

    Đem thả chiều cho gió ngẩn ngơ

     

    Nón trên tay mẹ là bầu trời của bé

    Nón trên tay em đầy một mùa hương

    Nón trắng sân trường sao vui thế?

    Nón ngả vào thu…

                              theo nhớ thương…

                                                           17-7-2011

    CÂY ĐA CHÙA VĂN HIẾN

    Nửa tán đa che sân chùa rộng

    Nửa trùm râm mát một dòng mương

    Cầu đá xanh nhịp ba-ghép mộng

    Bến nước chao chân sát vệ đường...

     

    Nơi in dấu những ngày đến lớp

    Sau sân chùa thấp thoáng mái trường

    Lũ học trò nô đùa nghịch ngợm

    Cây đa xòe bóng mát thân thương

     

    Như bầy chim lớn khôn bay bổng

    Lũ chúng tôi tung cánh muôn phương

    Cây đa già vẫn trầm ngâm tỏa bóng

    Tháng năm đứng dõi bên đường.

     

    Nay trường mới chẳng còn trên đất cũ

    Tán đa buồn... tĩnh mịch mái chùa cong

    Vắng lũ trẻ, tiếng chim chừng thưa vắng

    Ngày mỗi ngày lá rụng đầy sân...

                 

                   HOA GẠO

    Ước mong góp lửa hồng thêm nắng

    Cháy hết mình cây gạo bến sông

    Mẹ bảo những ngày ba ra trận

    Góc trời hoa gạo đỏ chờ mong

                                        2-2013

     

    AN TIÊM Ở ĐẢO TRƯỜNG SA

    Trường Sa

    Một sớm đầu xuân

    An Tiêm cùng vợ bần thần, xốn xang...

    Đứng trên bãi cát mịn màng

    Biển Đông sóng bạc ngỡ ngàng reo vui!

     

    Tri âm... trước biển bời bời

    Bao nhiêu ký ức

    Một thời gian nan

    Giàu nghị lực, vốn lam làm

    San hô nay đã thành làng ngút xanh

     

    Nhớ công ơn bậc sinh thành

    Nhờ con sóng chuyển quả lành gửi thưa

    Đảo xa thấp thoáng mái chùa

    Chuông ngân, tiếng trẻ vui đùa sớm hôm

     

    Trường sa – Vọng gác yêu thương

    Phong ba bão táp... kiên cường tiền tiêu!

                                                     20-2-2013

    vietcuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...