Hội làng Nông Vụ Trung (phường Phúc Lợi, quận Long Biên ngày nay) vừa diễn ra sôi động trong 2 ngày 7 và 8 tháng 2 năm Canh Dần, tức 22, 23-3-2010, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự...
Năm nay, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các làng của Hà Nội xưa, cả nội và ngoại thành có dịp mở hội to, khôi phục nhiều nét văn hóa ngàn xưa.
Hội làng Nông Vụ Trung (phường Phúc Lợi, quận Long Biên ngày nay) vừa diễn ra sôi động trong 2 ngày 7 và 8 tháng 2 năm Canh Dần, tức 22, 23-3-2010, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Theo các cụ cao niên trong làng, nửa thế kỉ về trước hội làng diễn ra đều đặn, đúng phép tắc lễ nghi. Nhưng sau đó do chiến tranh không thể tổ chức hội làng, rồi bỏ bẵng đến bây giờ.
Sau nửa thế kỉ làng mở hội và quyết tâm giữ gìn, nhân lên nét đẹp này, người làng từ già trẻ, gái trai đều hào hứng, tươi vui.
![]() |
| Lễ rước kéo dài hàng ki-lô-mét. Những người được chọn Thủ hiệu phải là gia đình hòa thuận, yên ấm, chấp hành nghiêm pháp luật. |
![]() |
| Các thanh nữ trong làng được dịp khoe duyên. |
![]() |
|
Gần 70 năm trước cụ cũng là một thanh nữ trong hội làng này. Bây giờ chân yếu không theo được, chỉ ngồi trên đê để ngắm và… nhớ ngày xưa. |
Phóng sự ảnh của Xuân Bằng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận