Thứ Sáu, 20/01/2012, 23:31

    Hơn 40 năm rồi xe đạp ơi!

    QĐND - Người ta khuyên ông mua xe gắn máy đi lại cho thuận tiện, nhưng ông bảo chiếc xe đạp đã trở thành kỷ vật thân thương của tôi rồi nên khó có thể xa nó, trừ khi "nhắm mắt xuôi tay". Ông là cựu chiến binh (CCB), Trung tá Lê Đình Duật, nguyên giảng viên Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ), một người tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo và vận động hiến máu nhân đạo...

    No image available
     Cựu chiến binh Lê Đình Duật với chiếc xe đạp của mình.

    QĐND - Người ta khuyên ông mua xe gắn máy đi lại cho thuận tiện, nhưng ông bảo chiếc xe đạp đã trở thành kỷ vật thân thương của tôi rồi nên khó có thể xa nó, trừ khi "nhắm mắt xuôi tay". Ông là cựu chiến binh (CCB), Trung tá Lê Đình Duật, nguyên giảng viên Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ), một người tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo và vận động hiến máu nhân đạo. Nhiều năm ông đã được thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, Hội CCB quận Thanh Xuân (Hà Nội) khen thưởng. Tổng cộng đến nay, cả gia đình ông đã nhận được hơn 100 bằng khen, giấy khen các loại. Năm 2006, gia đình ông còn được bầu chọn là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của TP Hà Nội.

    Ngoài tham gia vận động hiến máu nhân đạo, ông còn tích cực trong nhiều hoạt động xã hội khác như: Tham gia Ban chấp hành Hội CCB phường Khương Trung, Ban liên lạc bạn chiến đấu Quân chủng PK-KQ, Ban liên lạc họ Lê... Suốt hơn 40 năm qua, phương tiện đi lại duy nhất của ông là chiếc xe đạp hiệu Thống Nhất mà ông đã mua từ năm 1970. Kỷ vật này luôn được ông nâng niu trân trọng, vì nó là người bạn gắn bó với ông suốt mấy chục năm qua. “Người bạn tri kỷ” này hằng ngày đã đồng hành, rong ruổi cùng ông khắp phố phường Hà Nội. Những địa điểm như: Chợ Đồng Xuân, hồ Gươm, hồ Tây, Quảng trường Ba Đình, Nhà hát Lớn Hà Nội hoặc các phố Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu... đã trở nên thân thương đối với ông vì thường ngày ông đạp xe qua đó. Lúc thì ông đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tham gia chương trình vận động hiến máu nhân đạo, khi thì ông đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thăm một vài đồng đội bị ốm, đến các cơ quan gặp gỡ những người con của dòng họ Lê, họp các ban liên lạc bạn chiến đấu của Quân chủng PK-KQ... Có nơi gần nhưng cũng có nơi xa, dẫu xa đến mấy ông cũng thủy chung với chiếc xe đạp, có ngày ông đạp xe hơn 40 cây số.

    Mới đây, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã đề nghị ông cho chiếc xe đạp về Bảo tàng “nghỉ hưu”, nhưng ông không chịu. Ông bảo sẽ lưu giữ nó cho đến lúc “nhắm mắt xuôi tay” mới thôi. Tuy chiếc xe chưa là hiện vật chính thức của Bảo tàng nhưng những giấy tờ liên quan đến chiếc xe như: Giấy mua xe, sổ mua phụ tùng, giấy đăng ký xe... của người CCB đặc biệt này đã được lưu trong hồ sơ hiện vật của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

    Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...