QĐND - Trước trận đấu, nhiều khán giả cho rằng giành một trận hòa tại thánh địa Giuseppe Meazza của Inter Milan là mục tiêu cao nhất của đội bóng Schalke 04. Diễn biến hiệp 1 đã ứng với những lời tiên đoán khi Inter hai lần vươn lên dẫn trước với các bàn thắng của Xtan-kô-víc (phút 1) và Mi-li-tô (phút 34) nhưng Schalke 04 cũng tỏ rõ “tinh thần thép” của người Đức nhờ hai bàn thắng gỡ hòa của Ma-t
![]() |
| Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Schalke 04. Ảnh: goal.com |
QĐND - Trước trận đấu, nhiều khán giả cho rằng giành một trận hòa tại thánh địa Giuseppe Meazza của Inter Milan là mục tiêu cao nhất của đội bóng Schalke 04. Diễn biến hiệp 1 đã ứng với những lời tiên đoán khi Inter hai lần vươn lên dẫn trước với các bàn thắng của Xtan-kô-víc (phút 1) và Mi-li-tô (phút 34) nhưng Schalke 04 cũng tỏ rõ “tinh thần thép” của người Đức nhờ hai bàn thắng gỡ hòa của Ma-típ (phút 17) và Ê-đu (phút 40). 45 phút hiệp 2, thế trận xoay chiều khi Schalke 04 là “diễn viên chính”. Lão tướng Ra-un đưa Schalke 04 dẫn trước ở phút 53. Chỉ 4 phút sau, tai họa ập xuống với Inter khi hậu vệ A. Ra-nô-chi-a đã phản lưới nhà. Những nỗ lực gỡ hòa của Inter nhanh chóng phá sản khi hậu vệ Chi-vu nhận thẻ đỏ. Chơi hơn người, Schalke 04 đã kết thúc chiến thắng ngoài mong đợi bằng pha làm bàn thứ 5 của Ê-đu ở phút 75.
Ở trận đấu cùng giờ trên sân Bernabeu, Real Madrid cũng đã có một trận đấu thành công không ngờ khi đè bẹp “gà trống” Tottenham 4 bàn trắng. Đội bóng Anh dù đang có phong độ cao nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện khi tiền đạo chủ lực P. Crao bị thẻ đỏ ngay phút thứ 14. Cú đúp của A-đê-bay-o cùng với hai bàn thắng của Đi Ma-ri-a và Rô-nan-đô đã mở ra cơ hội lớn để Real Madrid có mặt ở vòng bán kết.
HOÀNG HOÀNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận