QĐND Online – Barca-người khổng lồ của làng túc cầu thế giới lại trở nên “tí hon” qua thất bại 0-4 khi đến làm khách của Bayern trên hang hùm Allianz Arena. Trận đấu lúc rạng sáng nay trong khuôn khổ lượt đi Bán kết Champions League. Chiến thắng “không tưởng” đã giúp thầy trò Jupp Heynckes đặt chắc một tay vào tấm vé đấu chung kết ...
QĐND Online – Barca-người khổng lồ của làng túc cầu thế giới lại trở nên “tí hon” qua thất bại 0-4 khi đến làm khách của Bayern trên hang hùm Allianz Arena. Trận đấu lúc rạng sáng nay trong khuôn khổ lượt đi Bán kết Champions League. Chiến thắng “không tưởng” đã giúp thầy trò Jupp Heynckes đặt chắc một tay vào tấm vé đấu chung kết.
Đội hình ra sân chính thức của Barca hoàn toàn gây bất ngờ. Không phải vì Messi đã nhanh chóng bình phục để “thỏa sức tung hành” mà chính là một cái tên khá…xa lạ: Bartra. Chắc chắn, vị HLV Tito Vilanova không thể “ngây ngô” đến thế được, mà chỉ có thể nói đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Chấn thương của Puyol và Mascherano vẫn chưa bình phục nên không thể ra sân được, Adriano rất đa năng thì dính án treo giò, chỉ còn lại mình Pique đơn độc chờ “bạn diễn”. Tito có thể chọn Bartra, Alex Song và Abidal để đá cặp với Pique, và nhà cầm quân đã chọn Bartra với sức trẻ, giàu tiềm năng và “lạ lẫm” với người hâm mộ. Kết quả, Barca đã phải trả giá nặng nề.
![]() |
| Các chân sút Bayern đã xuất sắc "bắn hạ" Barca tới 4 bàn không gỡ. Ảnh: Getty |
Bayern đã tạo nên ác mộng cho Barca bởi lối chơi biến hóa “khắc” lại tiqui-taca. Nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thế trận, đại diện nước Đức đã có màn trình diễn tuyệt vời trên hang hùm Allianz. Đặc biệt hơn, họ đã thành công trong việc cô lập Messi và khiến anh cùng đồng đội “tắt điện” trước khung thành của thủ môn Manuel Neuer.
Bayern chơi quá hay. Đó là một câu ngắn gọn nhưng hàm chứa tất cả. Có thể, cơn địa chấn bóng đá này không dừng lại ở kết quả 4-0 nếu trọng tài V. Kassai không mắc sai lầm từ chối 2 quả phạt trực tiếp ngay trong hiệp 1 cho đội chủ nhà khi Pique và Sanchez để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, “không chấp” những tình huống đó thì Bayern đã có chiến thắng đầy thuyết phục 4 “sao” trước người khổng lồ xứ Catalan.
Với Barca thì sao? Còn đâu những pha dốc bóng dũng mãnh làm điên đảo đối thủ? Còn đâu Messi – sát thủ luôn thoắt ẩn thoắt hiện với mỗi pha cầm bóng là dường như ăn chắc một bàn thắng? Barca trận này chơi quá thiếu chất keo, không một đường lên bóng sắc sảo bởi lối chơi tiqui-taca đã bị bắt bài và các chân sút Blaugrana dường như bị cuốn vào lối chơi của Bayern. Họ như “con rối” trong thế cờ đã định sẵn.
![]() |
| Messi bị "cô lập" bởi hàng thủ chắc chắn của Bayern. Ảnh: Getty |
Phát biểu ngay sau trận đấu, HLV Tito Vilanova, không đưa ra nhiều bình luận và tỏ ra khá điềm đạm, vẫn chúc mừng thắng lợi của Bayern và cho biết ông rất bất ngờ trước thế trận một chiều này. “Tôi không nghĩ các học trò của mình lại bị cuốn vào lối đá của Bayern. Barca tỏ ra yếu ớt trước mỗi pha tấn công của đội chủ nhà và chỉ được 2 tình huống đáp trả rõ nét. Đặc biệt, hàng thủ chơi không tròn vai khiến cho mỗi lần Bayern lên bóng là một lần ‘ác mộng’ với Barca.
Trong khi đó, trợ lý HLV Jordi Roura của Barca cảm thấy đội bóng của ông đã kém may mắn ở Champions League mùa giải năm nay. Ông tin rằng, Barca đã phải chịu rất nhiều những quyết định bất lợi từ các trọng tài, đặc biệt là trong trận thua 0-4 trước Bayern Munich. “Thất bại thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, tỷ số của sẽ không cao như thế bởi các trọng tài đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng ở tư thế việt vị của Mario Gomez và bỏ qua pha phạm lỗi của Thomas Muller với Jordi Alba dẫn đến bàn thắng thứ ba của đội chủ nhà”.
Messi biện luận cho sự “lạc lõng” và “im tiếng súng” của mình là bởi anh cảm thấy không được thoải mái 100% trong trận đấu này. “Đã vài ngày rồi nghỉ thi đấu, không hiểu sao tôi thấy mình chưa hoàn toàn thoải mái, chứ không phải lý do tôi dính chấn thương. Chúng tôi đã thua tới 4 bàn. Trận lượt về trên Nou Campsẽ cực kỳ khó khăn cho Barca trước một Bayern đang hừng hực khí thế. Họ có một tập thể tuyệt vời. Việc của chúng tôi bây giờ là cố gắng ghi bàn ở lượt về để đảo ngược tình thế”.
![]() |
| Müller (áo đỏ, số 25) xuất sắc đóng góp 2 bàn trong chiến thắng tưng bừng của Bayern. Ảnh: Getty |
Xavi cũng thực sự sốc trước trận thua này. Theo anh, đây là kết quả tồi tệ nhất của Barca. “Họ chơi tốt hơn, lấn lướt hơn nên chiến thắng là xứng đáng. Tuy nhiên, kết quả thua đậm quá bất ngờ. Chúng tôi chỉ như ‘chôn chân’ trên Allianz. Gần như là không thể có cửa nữa nhưng đó chỉ là gần như, còn chúng tôi sẽ tiếp tục đá hết mình vì đội bóng và vì người hâm mộ”.
Ngược lại, niềm vui lại nở rộ với các cầu thủ Bayern sau trận thắng tưng bừng Barca – đội bóng đang được coi là tốp đầu làng túc cầu. Cầu thủ chạy cánh Arjen Robben của Bayern nhận định chiến thắng 4-0 trước Barca chính là màn trình diễn tốt nhất của đội bóng nước Đức. “Thật tuyệt vời! Bayern đã thi đấu một cách phi thường. Tôi thậm chí chẳng bao giờ nghĩ rằng đội bóng của mình có thể thi đấu như thế này trước đó. Toàn đội có quyền tự hào vì đã chứng tỏ được sức mạnh và ý chí tập thể. Với những gì thể hiện vừa qua, tôi nghĩ Bayern xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phải đề phòng vì vẫn còn 90 phút nữa ở trước mắt”.
Còn với “thuyền trưởng” Jupp Heynckes, ông cũng có lời khen ngợi đến các học trò của mình. “Bayern đã thi đấu đúng chiến thuật mà tôi đã đề ra trước trận đấu. Thành công hơn là hàng thủ đã biết ‘khóa chân’ Messi. Boateng và Dante đã hoàn thành nhiệm vụ trong khi Müller, Gomez, Alaba và Robben chơi rất xông xáo. Họ đã để lại dấu ấn tốt trong trận này. Ngoài ra, phải kể đến một tập thể đoàn kết đã giúp cho Bayern chơi tỉnh táo và kiểm soát tốt thế trận. Đây là điểm tựa để chúng tôi phát huy trong trận lượt về. Mặc dù giành chiến thắng có thể nói là đậm, nhưng chúng tôi sẽ không chủ quan bởi các bạn biết đấy, Barca cũng là đội bóng mạnh với các cầu thủ hàng đầu thế giới. Họ cũng chơi bóng với nhau lâu và hiểu được lối chơi của nhau”.
“Hùm xám” Bayern đã có chiến thắng thuyết phục để bỏ túi “nửa tấm vé” vào chơi chung kết Champions League mùa này. Tuy nhiên, chúng ta cùng chờ Barca thể hiện ở lượt về bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng giống như Nou Camp ở vòng đấu trước vậy.
VĂN HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận