Thứ Sáu, 03/05/2013, 16:45

    Hùm xám vô đối

    QĐND - Sau vòng bán kết mới thấy Hùm xám Bayern Munich là kẻ háu ăn hơn cả. Barcelona dường như chấp nhận buông xuôi khi để Mét-xi chấn thương trùm áo ấm ngồi trên ghế dự bị, rồi đến lúc họ tung cờ trắng khi rút cả Xa-vi, I-ni-ét-xta ra sân, Hùm xám vẫn tấn công, ghi bàn...

    QĐND - Sau vòng bán kết mới thấy Hùm xám Bayern Munich là kẻ háu ăn hơn cả. Barcelona dường như chấp nhận buông xuôi khi để Mét-xi chấn thương trùm áo ấm ngồi trên ghế dự bị, rồi đến lúc họ tung cờ trắng khi rút cả Xa-vi, I-ni-ét-xta ra sân, Hùm xám vẫn tấn công, ghi bàn. Thắng đội bóng hay nhất hành tinh đến 7-0 sau hai lượt trận, một cuộc phục hận không thể hoành tráng, khủng khiếp hơn sau trận thua chính Barca 0-4 ở lượt về Champions League mùa bóng 2008-2009. Nhưng Hùm xám vẫn đói ăn. 4 năm liền, 3 lần vào chung kết giải bóng đá hấp dẫn nhất cấp CLB mà chưa một lần vô địch, phía trước là con mồi Dortmund không dễ nuốt nhưng xứng đáng là đại tiệc. Miền rừng bóng đá châu âu vẫn lắm thú dữ, họ gầm ghè, hỗn chiến suốt cả mùa để đến lúc này chỉ còn Hùm xám nhe nanh múa vuốt trước ngôi chúa tể rừng xanh.

    Ai chẳng có khát vọng, ai chẳng khoe mình mạnh nhưng rồi cả châu âu đã chấp nhận chia phần. ông lớn Barca phải nhường bớt chiếc Cúp nhà Vua để Real và Atletico tranh chấp. Vị vua Premier League Manchester United ưu tiên việc giành lại ngai vàng giải này, chia bớt chiếc cúp FA cho anh hàng xóm Man City rộng đường giành giật. Còn Chelsea một mặt cố giữ chân trong top 4, một mặt kiếm tìm danh hiệu ở Cúp Europa League… Chỉ có Hùm xám là muốn vơ cả, ăn tất. Chỉ có họ là kẻ duy nhất có thể đoạt "cú ăn 3" sau khi đã đoạt ngôi ở Bundesliga, vào chung kết cúp quốc gia và chung kết UEFA Champions League. Hùm xám có thể ăn cả bởi họ mạnh mẽ hơn tất cả, toàn năng hơn tất cả.

    Tốc độ di chuyển từng cá nhân, tốc độ đi bóng, chuyền bóng ngắn, dài, tốc độ luân chuyển thủ sang công và ngược lại Hùm xám là hàng đầu. Đá rát, đấu tay đôi họ là nhất vậy mà đến trước trận chung kết đội hình vẫn nguyên vẹn không ai phải ngồi ngoài vì thẻ hay chấn thương. ở các vòng tứ kết, bán kết, họ hạ đo ván Juventus 4-0, Barca 7-0, lưới sạch tinh, nghĩa là công-thủ toàn diện hiếm có. Và thế công, Hùm xám vượt trội cả trong đánh biên lẫn trung lộ, cả bóng bổng lẫn đá phạt. So sánh chung, Hùm xám Bayern Munich toàn năng hơn cả Borussia Dortmund, đội họ sẽ gặp ở chung kết trên sân Wembley.

    Xem Bayern Munich bây giờ chúng ta có thể thấy hình ảnh của những đội bóng băng băng chiến thắng như Ajax Amsterdam, AC Milan những năm 80, 90 thế kỷ trước. Họ cũng giống như Bayern thế hệ trước của thời Bếch-ken-bao-ơ hay lứa Lô-tha Mát-thê-út, ô-li-vơ Can. Tóm lại, dù có thể là vội vàng khi trận chung kết trên đất Anh chưa diễn ra nhưng đã có thể khẳng định Bayern Munich bây giờ là vô đối.

    So với Barca vô đối những năm qua, Bayern vô đối bây giờ toàn diện, toàn năng hơn, chí ít cũng hơn hẳn ở sự đồng đều công-thủ, ở lối chơi bóng bổng và chẳng phải là "đội bóng một người". Bayern là hình mẫu mơ ước của mọi đội bóng.

    Khi Bayern càng đá càng hay, ta mới vỡ ra ngón bài khích tướng của Ban lãnh đạo đội bóng này khi sớm công bố chọn Guác-đi-ô-la thay HLV Hây-két cho mùa bóng tới. Gừng càng già càng cay nhưng Hây-lét dường như đã dồn tụ mọi thứ năng lượng trong đời HLV của mình vào Bayern mùa này. Một trong những tài năng của ông chính là khắc chế thành công căn bệnh "ông sao" thâm căn ở đội bóng từ lâu đã được mệnh danh là FC Hollywood. Chỉ cần nhìn vào sự chuyển biến của A. Rốp-ben đủ rõ, anh lên công về thủ, chơi vì đồng đội hơn những mùa trước trong đội hình Bayern hay đội tuyển Hà Lan.

    Chơi đồng đội hơn nhưng Rốp-ben không mất đi cá tính, không mất đi sự quyết đoán và đòn độc từ cái chân trái ma thuật.

    Khi Svai-xtai-gơ, Mác-ti-nết là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất châu âu, khi Mu-lơ, Man-giu-kích, A-la-ba không ngừng tiến bộ, khi Lam, Gô-mét, Ri-bê-ri Van Buy-ten, Noi-ơ vẫn chắc chắn, khôn ngoan như vốn có, khi Rốp-ben trở lại là mình, Hùm xám luôn là kẻ toàn năng, vô đối.

    NGUYỄN MẠNH

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...