QĐND Online - Ngọc Hà, Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân… là những làng hoa đã trở thành hương sắc của đất Thăng Long- Hà Nội ngàn năm. Cơn lốc đô thị hóa tưởng đã cuốn đi tất cả nét hào hoa thanh lịch ấy của đời sống Hà thành. Nhưng may mắn thay Hà Nội bây giờ có những làng hoa mới, không kém hương thua sắc ngày xưa…
![]() |
| Hoa mẫu đơn kép. Ảnh minh hoạ |
Có những làng hoa truyền thống đã mất đi trong cơn lốc phố phường với giá nhà đất lên cao chóng mặt. Nhưng người dân Hà Nội không phải buồn vì hết hoa tô điểm cho cuộc sống; Vì đã có không dưới 10 làng hoa mới ra đời ở những vùng ven đô. Những cái tên như Kim Chung, Vân Trì, Nam- Bắc Hồng, Uy Nỗ ( Đông Anh), Tây Tựu, Minh Khai (Từ Liêm), Đông Dư, Yên Viên (Gia Lâm), hay xa hơn là Như Quỳnh (Hưng Yên), Mê Linh đã dần quen thuộc với vai trò là vùng cung cấp hoa tươi cho người dân Hà Nội.
Giá trị kinh tế của việc trồng hoa ngày càng cao đã làm nên diện mạo
mới cho các vùng quê này. Mỗi làng hoa có một thế mạnh về một chủng loại hoa, cây cảnh riêng. Ở Kim Chung – Đông Anh, hoa mẫu đơn kép cho năng suất cao, lại dễ bán. Thu nhập của mỗi hộ trồng loại hoa này không dưới 100 triệu đồng một năm. Do đó cây hoa đã không chỉ giúp người dân ở đây thoát nghèo mà còn có thể vươn lên làm giàu. Trong tương lai không xa, Kim Chung sẽ chịu tác động của việc mở rộng thành phố sang phía bắc sông Hồng. Làng hoa mới này cần được bảo tồn để tạo nên một điểm nhấn hài hòa cho một thành phố xanh, gần gũi với thiên nhiên.
Cũng thuộc huyện Đông Anh, làng Hoa Vân Trì, Nam-Bắc Hồng có thế mạnh về hoa hồng và các loại hoa ngắn ngày nở theo thời vụ. Tại đây, diện tích trồng hoa đã chiếm đến 60% đất canh tác. Bà Lê Thị Hoa ở Vân Trì cho biết: “Nhà tôi trồng 2 sào hoa hồng từ 8 năm nay. Với 4 lao động, việc chăm sóc cho hoa khá vất vả nhưng thu nhập mỗi năm cho hơn 40 triệu đồng tiền lãi”. Trước đây, trên cùng diện tích ấy, cây lúa chỉ cho thu nhập 1 triệu đồng, thì quả thực cây hoa đã trở thành một loại cây làm giàu cho người dân ven đô. Chuyện người Hồng, Bắc Hồng giàu lên từ cây hoa đã trở thành chuyện bình thường. Bác Phạm Văn Hồng ở Nam Hồng trồng hoa 10 năm nay và xây dựng được một cơ ngơi với nhà ba tầng kang trang, với những tiện nghi đắt tiền. Bác Phạm Văn Hồng cho biết: “ Cùng với ba sào đất mà ngày trước trồng lúa thì nghèo, bây giờ trồng hoa thì dư giả. Nhưng cái lao động với cây hoa cũng kỳ công, không ít nhọc nhằn”.
Dạo qua Tây Tựu, Tây- Đại Mỗ, Đăm (Từ Liêm) chúng tôi thấy giữa những cánh đồng hoa hồng, hoa cúc… bạt ngàn là những làng quê trù phú giàu có với những mái nhà cong vút, kiểu cách. Chúng tôi hỏi chuyện một bác nông dân đang thu hoạch hoa giữa đồng. Bác cho biết số hộ ở đây giàu lên từ hoa rất nhiều. Bác say sưa nói về ngành “công nghiệp” trồng hoa ở đây với những cánh đồng trăm triệu trên một héc-ta. Thoạt đầu không ai tin, nhưng đó là chuyện có thật. Sở dĩ người nông dân ở đây có thu nhập cao như vậy là vì họ biết xen canh, gối vụ liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ công việc đồng áng.
Người nông dân ven đô Hà Nội đã và đang gây dựng nên những làng hoa mới thay thế cho những làng hoa truyền thống đang ngày bị mai một. Đó là một điều đáng mừng vì Hà Nội sẽ tiếp tục có những làng hoa khoe sắc tỏa hương, làm nên nét đặc trưng riêng cho đất Hà thành hào hoa. Và điều đáng mừng hơn nữa là người dân đã đi lên làm giàu từ cây hoa, một thú chơi tao nhã. Đó chính là động lực giúp cho nghề trồng hoa tiếp tục tồn tại và phát tiển lâu dài.
Diện mạo của những làng hoa mới sẽ gắn liền với sự phát triển của thủ đô. Và đó sẽ là những địa chỉ du lịch, dã ngoại thú vị cho người du khách bốn phương về Hà Nội. Và ngay từ lúc này, chúng ta phải có một tầm nhìn xa cho sự phát triển của những làng hoa này khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh.
Hương Giang (khoa Báo chí- ĐHQG Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận