QĐND - Từ trung tâm thành phố Hà Nội, xe tôi bon bon trên trục đường Quốc lộ 1A, đến tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên. Căn nhà nhỏ của gia đình ông bà Tạ Văn Đài-Dương Thị Hạnh nằm dưới những bóng cây xanh mát. Mới bước vào đầu ngõ mà mùi hương của các loại thảo dược đã phảng phất đâu đây, tạo cảm giác nhẹ nhõm, thư thái vô cùng.

Chuẩn bị đầy đủ, lúc đó mới đem trộn các loại nguyên liệu với nhau. Mới trông đã thấy màu sắc bắt mắt của các loại thảo dược. Thêm vào đó là mùi hương của quế chi, đinh hương, hoa hồi thoang thoảng trong không gian, len lỏi vào từng lớp áo. Cả nhà ông Đài như được ướp trong một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết. Bà Hạnh cho biết, làm việc này lúc nào cũng phải giữ gìn người sạch sẽ, tinh thần thư thái. Bởi các sản phẩm làm ra để phục vụ hoạt động tâm linh, cúng lễ. Chỉ cần một gói ngũ vị với hai bát nước con đun sôi vài phút là có một thứ nước thơm sóng sánh màu hồng nhạt. Nước ngũ vị được sử dụng trong các dịp lễ, Tết, dùng để lau rửa bàn thờ, các đồ cúng tế, tẩy uế nhà cửa, bếp ăn. Có người dùng để bồi hoàn long mạch khi về nhà mới hay tắm rửa cho người quá cố. Vào dịp rằm tháng Bảy, cuối năm, nhu cầu mua ngũ vị hương nhiều hơn để phục vụ cho việc cúng lễ trong gia đình.
Theo bà Hạnh, các sản phẩm sau khi đóng gói được xuất cho các cửa hàng trong cả nước. Hằng năm, gia đình bà làm cả chục tấn hàng xuất ra thị trường. Hiện tại trong nhà ông bà Đài-Hạnh còn có vợ chồng con gái cùng tham gia đóng gói ngũ vị hương. Nghề thủ công đòi hỏi người làm phải kỳ công, tỉ mẩn, tuy vất vả nhưng đem lại niềm vui cũng như thu nhập cho gia đình. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình đều muốn gìn giữ và phát triển nghề truyền thống góp phần làm cho mảnh đất trăm nghề mãi được thơm hương.
Bài và ảnh: VŨ DUY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận