Thứ Sáu, 17/06/2011, 22:29

    Hữu xạ tự nhiên hương

    QĐND - Một người bạn đồng khóa có lần khuyên tôi: “Đi công tác ở đâu thì đi, chứ không nên đến đơn vị “Khi thì thiếu, khi thì thừa” nhé”! Tôi ngạc nhiên: “Sao lại có đơn vị “khi thì thiếu, khi thì thừa” nhỉ”? Cậu ta bảo: “Đấy là câu nói vui của bọn tớ về các đơn vị khung thường trực (KTT) làm nhiệm vụ huấn luyện quân dự bị động viên”. Cũng có người từng nói với tôi rằng, đơn vị KTT thường “cảnh vắ

    No image available
     Cán bộ, chiến sĩ Phân đội 4 (Đoàn S75) chơi cờ tướng trong khuôn viên đơn vị.

    QĐND - Một người bạn đồng khóa có lần khuyên tôi: “Đi công tác ở đâu thì đi, chứ không nên đến đơn vị “Khi thì thiếu, khi thì thừa” nhé”! Tôi ngạc nhiên: “Sao lại có đơn vị “khi thì thiếu, khi thì thừa” nhỉ”? Cậu ta bảo: “Đấy là câu nói vui của bọn tớ về các đơn vị khung thường trực (KTT) làm nhiệm vụ huấn luyện quân dự bị động viên”. Cũng có người từng nói với tôi rằng, đơn vị KTT thường “cảnh vắng, người thưa và... buồn”!

    Thế nhưng, khi đến Đoàn S75 (Binh chủng Pháo binh), tôi không khỏi ngỡ ngàng vì nhịp sống, cảnh quan nơi đây không khác mấy một đơn vị chủ lực. Đi trên những con đường bê tông với hàng cây xanh rợp bóng mát, bên cạnh là những vườn cây vải  quả đang chớm vào độ chín cũng đủ thấy cảnh vật thiên nhiên ở đơn vị vẫn căng tràn nhựa sống. “Diện mạo” doanh trại sáng sủa bởi những ngôi nhà khang trang, chính quy, ngăn nắp, sạch sẽ và hệ thống pa-nô, áp-phích được bố trí hài hòa, phù hợp với không gian và cảnh quan môi trường. “Dù thiếu quân, nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu tinh thần, trách nhiệm của người lính” - đó không phải là mỹ từ của Thượng tá Nguyễn Văn Huấn, Chủ nhiệm chính trị Đoàn S75 “nói cho hay”, mà là phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thông thường, ở đơn vị chủ lực, do có lực lượng chiến sĩ đông nên cán bộ các cấp có thể nhàn nhã hơn trong việc làm xanh, sạch, đẹp doanh trại. Tuy vậy, với đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của Đoàn S75, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, quét dọn đường đi lối lại, vệ sinh “trong nhà, ngoài ngõ” đã trở thành niềm vui thường ngày. Bởi các anh đều thấm nhuần một điều giản dị: Làm đẹp cho đơn vị là làm đẹp cho chính mình.

    Đến nay, Đoàn S75 đã “phủ xanh” được 5ha diện tích đất trống, đồi núi trọc với hơn 20.000 cây lấy gỗ và cây ăn quả; trồng được 40 vườn hoa với diện tích hơn 3000m2; làm 4 hòn non bộ, 15 bộ bàn ghế đá, 35 ghế đá đôi, 350 chậu cây cảnh… Những việc làm và kết quả trên - theo Thượng tá Nguyễn Văn Huấn - vừa góp phần nhân lên niềm tin, tình cảm cho mọi quân nhân gắn bó, yêu mến đơn vị; vừa tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách đến thăm và làm việc tại Đoàn.

    “Hữu xạ tự nhiên hương”. Biết đơn vị là một điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân, tháng 6 năm ngoái, 60 học sinh phổ thông ở Hà Nội đã đến tham quan và tham gia “Học kỳ quân đội” tại đơn vị. Từ những điều “mắt thấy, tai nghe”, các học sinh Thủ đô không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp hiện hữu từ cảnh quan, nếp sống văn hóa của đơn vị, mà còn có cơ hội tìm hiểu bề dày lịch sử truyền thống hơn 60 năm của Đoàn S75 pháo binh hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.   

     Bài và ảnh: THIỆN VĂN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...