Bóng đá quốc nội đã qua hai vòng đầu của mùa giải mới. Cùng sự liên kết với một doanh nghiệp, nếu phân theo thứ bậc thì SHB Đà Nẵng đang chơi ở V-League xứng tầm “đại ca”, còn T&T Hà Nội hay SHS Tiền Giang ở hạng Nhất chỉ đáng được coi là “tiểu đệ”.
![]() |
|
SHB.ĐN (trái) không được chăm chút tốt... |
Không khó hiểu bởi T&T Hà Nội, dù mới thành lập nhưng rất được chăm bẵm, được tạo điều kiện tối đa để hoàn thành mục tiêu lên chuyên ngay tại V-League 2009. Hòa Huda Huế trên sân khách, rồi lại hòa Vinakansai Ninh Bình trên sân nhà, điều đó khiến ban lãnh đạo T&T Hà Nội coi như “không hoàn thành nhiệm vụ”.
Theo chiều hướng ngược lại, cũng chịu sự quản lý của doanh nghiệp ấy, nhưng SHB Đà Nẵng giờ không còn được coi là “con cưng” nữa, dù họ vẫn được xếp là một trong “tứ đại gia” tại V-League 2008. Hai trận đấu từ đầu mùa, SHB Đà Nẵng toàn thua, nhưng chẳng thấy ban lãnh đạo đội sốt ruột hay có những động thái lên dây cót gì để xốc lại tinh thần. Thua thì... thôi, và SHB Đà Nẵng dường như cũng chấp nhận vai trò “trụ hạng an toàn” tại V-League năm nay hơn là cạnh tranh ngôi quán quân với Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương hay Hoàng Anh Gia Lai. Nói cho cùng, những “hiện tượng” như Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn hay Xi măng Hải Phòng (toàn thắng hai trận đầu) chỉ là nhất thời rồi sau đó, trật tự của V-League 2008 cũng sẽ “đâu lại vào đấy” mà thôi.
Là “huynh”, là “đệ”, nhưng hiển nhiên, cách hành xử của lãnh đạo với SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội đã khác hẳn nhau và có thể thấy rõ chỉ sau hai vòng đấu đầu tiên. Không khó để thấy rằng, SHB Đà Nẵng đã không nhận được sự quan tâm đúng mức trong khi T&T Hà Nội lại được coi là “tâm điểm”. Tất cả cũng vì mục tiêu đánh bóng thương hiệu. Nên nhớ, ông bầu Đỗ Quang Hiển luôn thể hiện sự quan tâm đến cả hai đội bóng khi cố gắng “chạy sô” để có mặt trong lễ xuất quân và các trận đấu của họ, nhưng rõ ràng, doanh nghiệp này đã có sự phân biệt giữa “con ruột” và “con nuôi”. Và, khi mùa giải giờ chỉ mới giờ chỉ bắt đầu, nhưng đến giai đoạn “hạ màn”, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu SHB Đà Nẵng chỉ đứng ở tốp giữa trong khi T&T Hà Nội ca khúc khải hoàn lên hạng. Đến khi ấy, xét về điều lệ, một doanh nghiệp không được quản lý hai đội bóng chơi cùng một hạng (như trường hợp Sơn Đồng Tâm Long An, giờ đã mang tên Vinakansai Ninh Bình, không thể đá cùng hạng với “đại ca” Gạch Đồng Tâm Long An, giờ được gọi là Đồng Tâm Long An). Nhưng đó lại là vấn đề “hậu xét”. Còn bây giờ, giữa “huynh” và “đệ” và các mục tiêu, rõ ràng doanh nghiệp chủ quản của họ đã cho thấy những khoảng cách với sự quan tâm không giống nhau.
ANH THƯ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận