QĐND Online - Dòng đời của Ana-một bà mẹ trẻ da màu 17 tuổi- lúc trầm lúc bổng nhưng rồi, nốt thăng vẫn cứ mãi ngân vang bởi căn bệnh thế kỷ AIDS không còn làm cô sợ hãi được nữa mà thay vào đó là “Không phải chúng tôi đang chết vì AIDS, chúng tôi đang sống cùng nó”...
![]() |
|
Bìa cuốn sách
|
QĐND Online - Dòng đời của Ana-một bà mẹ trẻ da màu 17 tuổi- lúc trầm lúc bổng nhưng rồi, nốt thăng vẫn cứ mãi ngân vang bởi căn bệnh thế kỷ AIDS không còn làm cô sợ hãi được nữa mà thay vào đó là “Không phải chúng tôi đang chết vì AIDS, chúng tôi đang sống cùng nó”...
Ở tuổi ăn, tuổi chơi, ấy vậy mà, Ana, khi mới 3 tuổi đã phải chứng kiến cái chết của cô em gái kém em hai tuổi và cả sự ra đi của người mẹ trẻ. “Chuyện của Ana” mở đầu bằng những ký ức nghèn nghẹn.
Đau thương, bất hạnh như không chường Ana. Dòng ký ức của em về khoảng thời gian sống nhờ nhà bà ngoại, bác gái là một khoảng lặng đẫm đầy nước mắt và sợ hãi. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian cho thấy sự kiên cường, tình yêu mãnh liệt, sự bao bọc của người chị Ana dành cho cô em gái bé bỏng Isabel trước móng vuốt và con mắt dầy dục vọng của ông dượng.
Những xúc cảm hồi hộp, lo lắng đã nhanh chóng chuyển sang căm phẫn khi nạn xâm hại tình dục lại xảy đến ngay trong căn nhà của bà Ana, mà nạn nhân không ai khác chính là Ana và em gái Isabel. Kế tiếp đó là hàng loạt các trận đánh để lằn những vết thâm dài trên da thịt.
Cuộc đời Ana tưởng chừng ít dậy sóng hơn khi em được chuyển đến ở nhà một người bạn, dẫu biết rằng, Ana đang mang trong mình virus chết người HIV/AIDS.
Sống chung với HIV từ lúc mới lọt lòng, nhưng Ana không hề biết. Có chăng, em hiểu đó là một bí mật mà như bà dặn dò, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Với một đứa bé, việc giữ bí mật thật không hề giản đơn, thế nhưng, Ana đã làm được điều đó, bởi cơ hồ, em sợ sự xa lánh và cũng muốn chôn giấu cái sự thật đã cướp đi mạng sống của mẹ và người em gái mới hai tháng tuổi.
Khi sự thật được nói ra, cũng lại là lúc Ana phải chia tay những người bạn. Nhưng đó cũng là thời điểm gắn kết những tâm hồn đồng điệu.
Tình yêu lứa đôi nở nụ cười với Ana. Em ngập tràn trong hạnh phúc, xúc động xen lẫn lắng lo khi biết tin có thai. Và rồi, một sinh linh bé nhỏ chào đời. Những thấp thỏm liệu Beatiz-con gái của Ana- có bị lây truyền HIV/AIDS cứ đeo bám lấy Ana. Bởi, chỉ 1 trong 3 trẻ do bà mẹ có HIV sinh ra may mắn không bị nhiễm.
Nhưng thật may mắn, số phận một lần nữa mỉm cười với bà mẹ trẻ 17 tuổi đã trải nghiệm “đủ” những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời. “Âm tính”-kết quả của hai lần xét nghiệm khiến ai nấy đều thở phào và tin tưởng vào sự “sẽ phát triển bình thường” của Beatiz dù sẽ còn phải trải qua lần thử thứ ba.
Một điều quan trọng trong cuộc đời của Ana nữa, đó là sự chấp nhận, sự thương yêu, gần gũi của những người bình thường dành cho em. Chính cái sự không xa lánh ấy đã tiếp cho Ana thêm nghị lực “chung sống hòa bình” với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đến khi còn có thể.
“Chuyện của Ana”, một câu chuyện phi hư cấu đã được Jenna Bush-thiên kim tiểu thư nhà cựu Tổng thống Mỹ G.Bush thuật lại bằng những lời lẽ thật dung dị nhưng sức truyền tải rất lớn.
Đâu đó trên thế giới này, còn rất nhiều người như Ana và cả những người biết đồng cảm như Jenna Bush đang ngày ngày giúp những người có HIV/AIDS và cộng đồng hiểu rằng, “bạn có thể tạo nên một sự khác biệt” và hãy hành động để ngăn chặn nạn bạo hành cũng như đập đổ bức tường ngăn cách giữa người có HIV/AIDS và người bình thường.
Cảm ơn những trang ghi chép của Jenna Bush. Nhờ đó mà “những mảnh xà cừ lóng lánh” trong bức tranh cuộc đời của Ana được tái hiện một cách chân thực, đầy xúc cảm! Cũng nhờ đó, những người có HIV/AIDS hay những con người bất hạnh sẽ được tiếp thêm sức mạnh để không nguôi hy vọng, dù là mong manh nhất!
MAI HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận