Thứ Bảy, 03/10/2009, 09:58

    Inter - Udinese: Đừng bào chữa, hãy hành động!

    Jose Mourinho có đủ mọi lý do để thanh minh cho hai cú vấp ngã liên tiếp của Inter, trước Sampdoria và Rubin Kazan. Đã quá đủ cho những lời bào chữa về một phong độ thiếu thuyết phục, và những gì các tifosi chờ đợi là hành động thực tế, bằng một trận thắng trước Udinese đêm nay (3-10)...

    Jose Mourinho có đủ mọi lý do để thanh minh cho hai cú vấp ngã liên tiếp của Inter, trước Sampdoria và Rubin Kazan. Đã quá đủ cho những lời bào chữa về một phong độ thiếu thuyết phục, và những gì các tifosi chờ đợi là hành động thực tế, bằng một trận thắng trước Udinese đêm nay (3-10).

    Bào chữa kiểu... "Người đặc biệt"

    Giấc mơ giành chức VĐ châu Âu đầu tiên kể từ sau mùa giải 1964/65 là lý do chính khiến Massimo Moratti đặt niềm tin vào Jose Mourinho, biến "Người đặc biệt" thành HLV nhận lương cao nhất thế giới, trước khi Scolari phá vỡ cách đây không lâu.

    No image available
    Inter đang thể hiện phong độ không tốt trong gần một tuần trở lại đây. Ảnh: Reuters

    Nhưng bước sang mùa giải thứ hai với Mourinho giữ vai trò thuyền trưởng, vị Chủ tịch giàu tham vọng và đầy nhiệt huyết của Inter, người sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cấp dưới để có thể gặt hái thành công trên sân chơi châu lục, đã thu lại được gì?

    Một kỷ lục buồn mà lịch sử Nerazzurri chưa bao giờ gặp phải: 7 trận liên tiếp không thắng ở Champions League, với 5 diễn ra từ mùa giải trước.

    Mourinho đã bào chữa cho trận hòa ở là do đối thủ quá mạnh, và một số học trò cũng lên tiếng ủng hộ ông. Thế nhưng, xét về đẳng cấp và lực lượng, ngay cả khi một số trụ cột dính chấn thương thì Inter cũng vượt xa đội bóng Nga.

    Thậm chí, Mourinho còn gây "sốc", khi tuyên bố về giấc mơ Champions League mà Inter đặt vào ông: "Nếu sau 50 năm mà Inter cũng không thể VĐ Champions League, thì đó không phải lỗi tại tôi. Hãy thử nhìn xem, trong 49 năm trước đó có ai làm được gì không?".

    Đó thực sự là một tuyên bố thiếu trách nhiệm, khi mà chưa bao giờ hy vọng (và tham vọng) của Inter lớn như hiện nay. Những đồng euro liên tục "đội nón ra đi" để đáp ứng yêu cầu về lực lượng của Mourinho, và Chủ tịch Moratti cũng đã cho ông không ít thời gian.

    No image available
    HLV Mourinho liên tục tìm cách bào chữa cho thất bại, và không chịu thừa nhận những sai lầm về chiến thuật. Ảnh: Getty Images

    Theo những số liệu thống kê, số điểm trung bình mà Inter của Mourinho giành được ở Champions League chỉ là 1,1. Trong khi đó, Roberto Mancini, người bị sa thải để nhường chỗ cho Mourinho và từng đưa Inter vào tứ kết mùa 2005/06, giành trung bình 1,81 điểm/trận.

    Hãy im lặng, và hành động

    Trong vòng 3 ngày, Inter đã trải qua hai trận đấu đầy thất vọng. Đó không phải hình ảnh của một đội bóng đã tiến hành cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè vừa qua, với không ít tiền được đổ vào thị trường chuyển nhượng, và đặt mục tiêu đoạt cú đúp trong mùa giải (Champions League và Scudetto).

    Người ta đã chán ngấy với những lời bào chữa của Mourinho (và đôi khi thể hiện cái tôi không đúng chỗ), thất vọng với cách cầm quân và những sai lầm liên tiếp về chiến thuật mà ông mắc phải.

    Từ Luigi Ferraris đến Centralniy, và bây giờ là sân nhà Giuseppe Meazza, không ai chờ đợi lần thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng một tuần lễ Mourinho lại lên tiếng thanh minh. Điều mà các tifosi chờ đợi là một màn trình diễn thuyết phục khi tiếp Udinese, cùng với 3 điểm trọn vẹn.

    Udinese đang thi đấu rất lên chân giai đoạn gần đây, với phong độ xuất sắc của đội trưởng Di Natale, tác giả 8/10 bàn thắng của đội bóng vùng Đông Bắc Italia từ đầu mùa. Hàng thủ của Udinese cũng thi đấu rất ổn định, khi giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất (trước Napoli, và ).

    No image available
    Inter cần giành 3 điểm trước Udinese để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Getty Images

    Hơn nữa, trong hơn 2 năm qua, Udinese luôn được xem như một khắc tinh của Inter. Đội bóng đến từ thành phố không ít lần buộc Inter phải chia điểm, hoặc chỉ để thua với cách biệt tối thiểu sau những giây phút lóe sáng của một vài cá nhân trong đội hình Nerazzurri.

    Vì thế, có thể xem cuộc đối đầu đêm nay là cơ hội rất tốt để Mourinho đưa Inter vượt qua khó khăn. Một chiến thắng để tạm chiếm ngôi đầu vừa là câu trả lời rõ ràng nhất trước sự tấn công từ báo chí, thay vì liên tục dùng lời lẽ biện minh, vừa là liều thuốc khích lệ tinh thần các cầu thủ.

    Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ cho Mourinho là án treo giò của Maicon. Điều này buộc ông phải tính toán để tìm giải pháp tốt nhất hành lang phải. Hoặc đưa Santon, người đang gây thất vọng lớn, từ trái sang phải; sử dụng một đang quen với ghế dự bị; hoặc kéo Zanetti về (nhưng tuyến giữa sẽ hổng).

    Dù sao, với sự trở lại của Sneijder và Milito (khả năng ra sân rất cao), Mourinho có thể hy vọng thế trận tấn công sẽ che lấp được vấn đề ở hàng phòng ngự.

    Đội hình dự kiến:

    Inter: Julio Cesar; Santon, Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Sneijder (hoặc Balotelli), Eto’o.
    Udinese: Handanovic; Basta, Coda, Domizzi, Lukovic; , D’Agostino, Inler, Pepe; Floro Flores, Di Natale.

    Chấn thương: Thiago Motta, Materazzi, Suazo (Inter) - Asamoah, Obodo, Ferronetti, Isla (Usinese).

    Treo giò: Maicon (Inter).

    Dự đoán: 2-1


    Theo VietNamnet

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...