Thật tình cờ, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đang chia sẻ ngôi đầu bảng khiến “bầu” Hiển cười thầm. Còn Nam Định và Lam Sơn Thanh Hóa bước đầu được dự đoán là những ứng cử viên xuống hạng…
![]() |
| Pha tranh bóng hấp dẫn trong trận Becamex Bình Dương- Đồng Tâm Long An. Ảnh: CATPHCM |
Thật tình cờ, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đang chia sẻ ngôi đầu bảng khiến “bầu” Hiển cười thầm. Còn Định và Lam Sơn Thanh Hóa bước đầu được dự đoán là những ứng cử viên xuống hạng…
SHB Đà Nẵng đá 3 trận thắng cả ba, trong đó có trận đại thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 khiến thiên hạ nể phục. An-mê-đa nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương thì đội bóng sông Hàn đã có tiền đạo Mê-lô thay thế xứng đáng, liên tục ghi bàn đưa đội nhà bay cao trên bảng xếp hạng. Ở ngoài Bắc, Hà Nội T&T cũng chơi bóng chững chạc, dưới sự chèo lái của HLV Phan Thanh Hùng khiến “bầu” Hiển rung đùi yên tâm trước thời cuộc V-League.
Ngược lại, “bầu” Đức đang nóng như lửa đốt khi Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trầy trật. Vừa thắng Becamex Bình Dương ở vòng 3, sang vòng 4, “Gỗ” đã đại bại 0-3 trên sân Chi Lăng trước SHB Đà Nẵng. Nhiều khi “bầu” Đức hiện diện trên khán đài, “Gỗ” thua trận thì cầu thủ đổ tại “vía” ông chủ nặng quá. Trận gặp SHB Đà Nẵng, “bầu” Đức chủ động ngồi xem trận đấu ở tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai (trung tâm thành phố Đà Nẵng) thì “Gỗ” vẫn bại trận như thường. Cứ đà này, chưa chắc HLV trưởng Ki-a-ti-xắc đã tại vị được dài lâu.
Becamex Bình Dương sau hai trận thua liên tiếp trước Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An, được giới chuyên môn chỉ ra điểm yếu là vị trí tiền vệ trung tâm không có cầu thủ xứng tầm. HLV Mai Đức Chung vẫn tin sau hai trận thua, Becamex Bình Dương sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng. Niềm tin của ông Chung có cơ sở vì dù sao, đội bóng đất Thủ Dầu Một vẫn sở hữu hàng loạt cầu thủ sáng giá như Huỳnh Ke-xli An-vét, Phi-la-ni, Quang Thanh, Vũ Phong…
Khá ngạc nhiên mùa giải này, Đồng Tâm Long An có sự khởi đầu khá tốt dưới sự chèo lái của trợ lý HLV Trần Công Minh. Những mùa giải trước, thường thì “Gạch” đề-pa rất chậm, có khi 5, 6 trận đầu không biết đến chiến thắng. Mùa trước, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Công Minh, Đồng Tâm Long An liên tiếp để đối phương gỡ hoà vào phút 89 trong những trận đầu mùa. Nhưng mùa này, có được 8 điểm sau 4 vòng đấu, dường như thầy trò HLV Trần Công Minh đang đi đúng hướng.
Tiếc cho Xi măng Hải Phòng được đánh giá giàu tiềm lực, nhưng nội bộ cầu thủ lại có quá nhiều vấn đề, điển hình là vụ ẩu đả giữa thủ môn Quang Huy và tiền vệ A-ni-e-kan sau trận hoà 2-2 trước The Vissai Ninh Bình. A-ni-e-kan được đánh giá là tiền vệ trụ hay nhất V-League hiện nay nhưng cầu thủ này đá cho đội nào cũng thể hiện chất “đại ca”. Nếu HLV Vương Tiến Dũng “thuần” được “ngựa chứng” A-ni-e-kan thì là điều đáng mừng, bằng không sẽ phải mất ăn mất ngủ…
The Vissai Ninh Bình với hàng loạt hảo thủ nhưng qua 4 vòng đầu không thể hiện được lối chơi tích cực, rõ nét nên HLV Robert Lim bị cách chức là điều không mấy ai bất ngờ. Trong khi chờ HLV trưởng mới, tạm thời trợ lý Như Thuần và Đức Cảnh sẽ là đồng HLV của đội. Tuy nhiên rắc rối vẫn có thể nảy sinh khi một số cầu thủ The Vissai Ninh Bình, trong đó có trung vệ Như Thành không phục trợ lý Đức Cảnh ra mặt. Hy vọng, ghế HLV trưởng của The Vissai Ninh Bình sẽ nhanh chóng có chủ.
Đau nhất vẫn là Lam Sơn Thanh Hóa, đang đứng cuối bảng với 1 điểm. Sau trận thua Sông Lam Nghệ An 1-2, HLV Vũ Trường Giang đã nộp đơn xin thôi việc nhưng lãnh đạo tỉnh và CLB chưa chấp nhận. Ghế HLV trưởng Lam Sơn Thanh Hóa giờ không ai dám nhảy vào, cho dù mức lương có là 5.000 đô-la/tháng đi nữa. HLV Trần Văn Phúc đã từ chối thẳng thừng việc tiếp quản ghế nóng từ ông Vũ Trường Giang. Ông Lê Thụy Hải đã được lãnh đạo CLB Lam Sơn Thanh Hóa đặt vấn đề nhưng cũng từ chối khéo. Phải có phép màu xảy ra, Lam Sơn Thanh Hóa mới trụ hạng ở mùa giải này. Nhưng đến mùa giải sau, khi hàng loạt cầu thủ từ Thể Công ra đi, đội bóng xứ Thanh nguy là chắc. Không ai nhận lời làm HLV trưởng Lam Sơn Thanh Hóa cũng dễ hiểu.
Sóng gió đang đổ ập xuống Lam Sơn Thanh Hóa, Nam Định. Trong khi đó, cuối tuần này, “bầu” Hiển sẽ ngồi dự khán trên sân Hàng Đẫy, xem hai đội bóng “con cưng” Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng tranh tài cao thấp. Trận đấu được giới thạo tin kháo nhau, đội bóng của Công Vinh sẽ thắng 2-1. Tin hay không thì tùy.
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận