QĐND - Trong thế giới bóng đá ngày nay, khi mà mọi sự đều có thể thì một thông tin như thế vẫn đủ sức để “đốt cháy” các trang báo giấy cũng như báo điện tử trên khắp thế giới, làm người hâm mộ-không chỉ của giải ngoại hạng Anh- hết sức tò mò...
QĐND - Trong thế giới bóng đá ngày nay, khi mà mọi sự đều có thể thì một thông tin như thế vẫn đủ sức để “đốt cháy” các trang báo giấy cũng như báo điện tử trên khắp thế giới, làm người hâm mộ-không chỉ của giải ngoại hạng Anh- hết sức tò mò.
Hơn thế nữa, thông tin này đâu có phải từ mấy tờ báo lá cải hay chuyện buôn dưa lê trên mạng của các fan bóng đá, mà do một kênh truyền hình có uy tín là France2 của Pháp đưa ra. Khi tung ra một thông tin như thế, chắc hẳn kênh truyền hình này đã tính đến chuyện sẽ bị phản đối, thậm chí phải vác chiếu ra hầu tòa nếu không đưa ra được những chứng cớ vững chắc.
![]() |
|
Arsenal cầm vàng lại để vàng rơi/Ảnh: Internet |
Căn nguyên của thông tin động trời này chính là trận đấu được coi là “điên rồ” giữa Arsenal với Newcastle ở vòng 26 giải ngoại hạng Anh. Đấy là trận đấu khởi đầu như mơ với các fan của Arsenal khi các Pháo thủ ghi bàn vào lưới đối thủ dễ như lấy đồ trong túi. Mới giây thứ 45 của trận đấu, khi nhiều cầu thủ của cả hai đội còn chưa kịp chạm bóng, Walcott đã bắt thủ môn của Newcastle phải vào lưới nhặt bóng! 2 phút sau, tỷ số đã là 2-0 và đến phút thứ 10, nó được nâng lên 3-0. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều cổ động viên của Newcastle đã bỏ sân ra về. Có lẽ họ không muốn phải chịu đựng nỗi đau chứng kiến thảm bại của đội nhà trước các Pháo thủ. Đến phút 26 thì có vẻ như họ có lý khi tỷ số đã là 4-0!
Nhưng những khán giả đó sẽ phải ân hận bởi không được chứng kiến một hiệp 2 bùng nổ của Newcastle khi họ làm một cuộc lội ngược dòng không tưởng, gỡ hòa 4-4 trước khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Phil Dowd vang lên. Ngay khi ấy, đã có những nhận định rằng tình huống thẻ đỏ của tiền vệ Diaby ở phút 49 khiến Arsenal chơi kém người trong suốt 41 phút đã là bước ngoặt quyết định số phận trận đấu. Kể từ đó, các cầu thủ Arsenal run lên cầm cập mỗi khi đối phương lên bóng và có cảm tưởng như cứ mỗi lần tổ chức tấn công là Newcastle lại có khả năng ghi bàn!
Nhưng mọi sự không đơn giản như thế khi France2 tố cáo rằng kết quả trận đấu bị dàn xếp; 2 nghi can hàng đầu mà kênh truyền hình này chỉ ra là trọng tài Phil Dowd và tiền vệ người cộng hòa Séc vào thay người Tomas Rosicky. Phil Dowd bị coi là đã đưa ra những quyết định hết sức bất lợi cho đội bóng thành Luân Đôn, còn Rosicky thì khi vào sân thi đấu rất mờ nhạt, chuyền bóng hỏng nhiều và có lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua thứ tư của Arsenal.
Hóa ra là ở bóng đá Anh, một nền bóng đá được xếp hạng hàng đầu thế giới về tính hấp dẫn, sự cạnh tranh quyết liệt cũng như tính sạch sẽ của nó, cũng đáng “khả khi”, một cái mùi khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam!
Nếu như ở Việt Nam thì sự việc sẽ còn được mổ xẻ sâu hơn nhiều. Vì sao Diaby lại phạm lỗi ngớ ngẩn để đến nỗi bị ăn cái thẻ đỏ một cách lãng xẹt, khiến đội nhà thi đấu vất vả trong gần suốt hiệp 2 như vậy? Ngay cả “Giáo sư” Wenger cũng không có lý do gì bị loại khỏi vòng nghi vấn, vì những quyết định thay người của ông, như để Rosicky vào thay Arshavin; phải chăng ông muốn “liên minh ma quỷ” với Newcastle trong cuộc chiến đường dài nhằm tới ngôi cao giải ngoại hạng Anh?
Nhưng vì bóng đá Anh không phải là bóng đá Việt Nam, nên những nghi vấn đó không bao giờ được đặt ra. Các luật sư của Arsenal đang thảo luận khả năng để kiện France2 ra tòa!
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận