Thứ Hai, 09/07/2007, 21:10

    Khám phá tầng vỉa mới của lòng đất, lòng người

    Trại sáng tác kịch bản sân khấu đề tài về ngành than-2007 do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Công ty Than Mông Dương, Quảng Ninh tổ chức, đã nghiệm thu được 9 kịch bản dài, 2 kịch bản ngắn và 1 tiểu thuyết về ngành than.

    Trại sáng tác kịch bản sân khấu đề tài về ngành than-2007 do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Công ty Than Mông Dương, Quảng Ninh tổ chức, đã nghiệm thu được 9 kịch bản dài, 2 kịch bản ngắn và 1 tiểu thuyết về ngành than.

    Vào những ngày đầu hè nóng nhất giữa tháng 5-2007, 10 tác giả kịch bản có tên tuổi thuộc Chi hội sân khấu phía Bắc-Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam gồm: Ngọc Thụ, Thanh Đạm, Giang Phong, Văn Sử, Đặng Thành, Khánh Vinh, Thanh Bình, Nguyễn Anh Biên, Ngô Sinh và Trần Tuấn Tiến lại hăm hở lên đường thâm nhập thực tế tại mỏ than Mông Dương, Quảng Ninh. Đoàn tác giả kịch bản đến với anh em công nhân, cán bộ mỏ than Mông Dương đang ngày đêm lao động miệt mài, khai thác vàng đen cho Tổ quốc. Hành trang lên đường của đoàn mang theo là cây bút, một trái tim đồng cảm, yêu thương những người thợ mỏ.

    Qua 15 ngày dự trại, cộng với số vốn thực tế của những chuyến đi 2 năm trước, đến nay hầu hết các anh em tác giả đã có đề cương chi tiết, có người đã viết xong, và viết tiếp vở thứ 2 như tác giả Thanh Bình đã viết xong vở “Phía sau điều kỳ diệu” đang viết tiếp vở “Tiếng gọi từ lòng đất”.

    Tác giả Lê Đăng Thành với kịch bản “Người mất tích” gồm 10 cảnh, phản ánh mẫu nhân vật mà tác giả lý tưởng hóa và kỹ sư Vũ Văn Vĩnh, như chàng kỵ sĩ Đông-ky-sốt hiện đại, lăn lộn tới những cánh rừng bạt ngàn thưa vắng, tìm dấu tích các vỉa than mới. Anh làm việc quên tuổi xuân, quên ngày tháng, bỏ cả biên chế miễn là đạt được ước mơ. Anh mất tích bao năm trong ký ức mọi người. Một ngày kia, khi kỹ sư trẻ Nguyễn Linh, con của bạn anh, trở thành giám đốc mỏ, cũng là lúc người mất tích trở về. Họ sát cánh bên nhau xây dựng khu mỏ mới, với đề án mới nâng năng suất khai thác một năm bây giờ bằng cả 15 năm trước. Công việc và tình cảm gắn bó họ vì những tấn than và cuộc sống mới.

    Tác giả Thanh Đạm, một người đã gắn bó với than từ thuở tóc hãy còn xanh, nay đầu đã bạc. Anh viết nhiều tác phẩm về than. Mỗi vở Thanh Đạm gửi gắm một ý tưởng cần nói qua từng giai đoạn công nghiệp hóa ngành than. Hôm nay tác phẩm “Người chinh phục độ sâu”, anh lại đem ý tưởng mới vào tác phẩm. Kỹ sư Tuấn đội trưởng đào lò, luôn đạt chỉ tiêu sản xuất. Anh lãnh đạo tổ gương mẫu trong mọi công việc. Hơn thế Tuấn còn tham vọng phải tiến xa hơn, sâu hơn vào lòng đất. Lòng đất kêu gọi trí tuệ con người, bởi người công nhân hôm nay khai thác than, đã hiểu rõ: Ngoài sản phẩm, phải có tri thức, chìa khóa mở cho mọi thắng lợi là áp dụng khoa học cộng với lòng dũng cảm, dám khai phá, dám chinh phục độ sâu lòng đất, lòng người.

    Tác giả Khánh Vinh là một cây bút của đất Cảng. Anh có suy nghĩ quyết liệt và dứt khoát với những tiêu cực diễn ra với những hiện tượng “thổ phỉ” của những kẻ thoái hóa và băng hoại nhân cách. Kịch “Hoa vang núi” của Khánh Vinh nặng triết luận về cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực đang diễn ra hôm nay.

    Tác giả Ngọc Thụ viết về lịch sử vùng Đông Bắc mà mỏ than Mông Dương là mỏ giàu có bí ẩn. Kịch bản “Vương triều sáng tối”, là bức tranh chân thực, công phu, lý giải những điều sâu xa của sự hình thành đội ngũ công nhân mỏ Việt .

    Tác giả Văn Sử viết “Vùng đất cháy” gồm 6 cảnh, làm nổi rõ hình tượng con người mới, những cán bộ, công nhân một mỏ than. Tác giả Nguyễn Anh Biên với kịch bản “Người đi trong lòng đất” gồm 6 cảnh, nói về cuộc sống lao động của cán bộ, công nhân ngành than. Hai tác giả Ngô Quang Sinh và Trần Tuấn Tiến đã góp tiếng nói của mỗi người bằng vở diễn ngắn sinh động, ngôn ngữ hóm hỉnh, giàu hình ảnh và mang hơi thở của ngày hôm nay.

    Nhà văn Giang Phong lăn lộn với Mông Dương đã vài năm nay, anh lặn ngụp, gặp gỡ, ghi chép, lấy tư liệu ở thư viện, ở hiện trường với nhiều chi tiết tỉ mỉ của cuộc sống để xây dựng cuốn tiểu thuyết 400 trang với nhan đề “Thung lũng hoang”. Không gian và thời gian trong tiểu thuyết đan xen quá khứ và hiện đại, mỗi nhân vật là một tính cách phức tạp, mỗi chương là một lời hứa hẹn với xã hội trong thời gian không xa. “Thung lũng hoang” cũng là tác phẩm văn xuôi thứ sáu của anh.

    Các tác giả sẽ nộp tác phẩm vào ngày 15-7-2007, đồng thời với nguyện vọng sẽ sớm được dàn dựng trên sân khấu, phát sóng truyền hình, phát thanh, được in thành sách để dâng tặng những người thợ mỏ, để làm quà kỷ niệm 50 năm thành lập Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

    ANH - VĂN SỬ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...