QĐND - Trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí chúng ta thấy rất nhiều cách viết theo kiểu phóng tác các tiêu đề bài báo, những thứ chữ tô dậm không còn ra hình chữ gì hoặc các phát thanh viên còn rất nhiều người nói không chuẩn tiếng Việt, lẫn lộn “tr” và “ch”, “s” và “x” và pha nhiều tiếng địa phương, những điều mà đã có thời gian các cơ quan này không tuyển dụng...
QĐND - Đọc những dòng chữ này “ChaNG ai hieu duoc nhung –j ho dang doc-vi da^Y chi? la cam nh^n cuA? rieng em-nhunG j trong su” ho^n-loan cua?” được viết trên blog (nhật ký trên mạng) của một người trẻ tuổi chắc rất nhiều người chúng ta khó hiểu nổi. Nếu tiếp tục đọc những trang mạng khác, chúng ta còn thấy họ thay đổi nhiều chữ như “buồn” thành “bùn”, “viết” thành “vit”, “rồi” thành "rùi", “yêu” thành “iu” v.v... và v.v... hoặc cả cách ví von, so sánh , ví dụ như khen ai xinh thì là “xinh như tinh tinh” , “chán” thì “chán như con gián”…
Càng đọc nhiều chat, blog, email nhan nhản trên các trang mạng ta càng thấy những từ ngữ này làm biến dạng đi chữ viết của dân tộc ta, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt-tiếng mẹ đẻ của chúng ta.
![]() |
| Chữ đều và đẹp như thế này không có nhiều trong lớp trẻ hiện nay. Nguồn: internet. |
Bạn Dạ Miên nhận được tin nhắn như sau : “Trui ui, lam j ma cac chi iu qui jan ju the? Bi he moi roi khi juog .Nhug chu e mut chut thui mư, e din day !”. Chị viết, nếu không có mấy bạn trẻ cũng là dân mạng vốn quen với cách viết này dịch hộ thì có tài thánh chị cũng không thể biết được câu này nghĩa là: “Trời ơi, làm gì mà các chị yêu quý giận dữ thế? Bây giờ em mới rời khỏi giường. Nhưng chờ em một chút thôi mà, em đến đây!”. Đó là những thứ chữ kỳ quặc họ biến tấu từ tiếng Việt không theo một quy tắc nào cả. Các âm chính, âm cuối đều bị làm biến dạng. Những chữ bị biến dạng đi rất nhiều : Chữ “ơ” thành “u”, chữ "giờ" thành “h", “a” thành “ư”, chữ “ng” chỉ còn “g” v.v... Chúng ta không phải những người cùng hội cùng thuyền thì chỉ có mà điên đầu phỏng đoán. Ngay trên cả các báo mạng, trong mục : “Ý kiến bạn đọc, cũng có những bài đăng kiểu như thế của các chater (cư dân mạng chuyên nghiệp). Loại chữ này không những chỉ sử dụng trên các trang blog của những cư dân mạng mà cả trên email. Thế nhưng càng ngày, số người sử dụng cách viết này trong giao tiếp càng nhiều, đang có nguy cơ lan sang cả người lớn tuổi.
Trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí chúng ta thấy rất nhiều cách viết theo kiểu phóng tác các tiêu đề bài báo, những thứ chữ tô dậm không còn ra hình chữ gì hoặc các phát thanh viên còn rất nhiều người nói không chuẩn tiếng Việt, lẫn lộn “tr” và “ch”, “s” và “x” và pha nhiều tiếng địa phương, những điều mà đã có thời gian các cơ quan này không tuyển dụng.
Những ví dụ trên càng làm cho chúng ta thấy rất rõ ràng rằng đang có nguy cơ làm hỏng tiếng Việt, nhất là khi nó đang chen vào lớp trẻ hôm nay. Đây là một trào lưu làm biến dạng tiếng Việt của dân tộc Việt.
Xin mọi người hãy lên tiếng để cứu lấy sự trong sáng của tiếng Việt! Để bảo vệ khẩn trương sự trong sáng của tiếng Việt, lâu nay đã có nhiều người lên tiếng trên các báo đài nhưng hình như không được các cơ quan hữu quan chú ý. Thiết nghĩ không nên để chậm trễ hơn nữa. Để làm việc này, có cả “núi” công việc cần làm, nhưng theo thiển ý của tôi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng ra chủ trì một cuộc hội thảo, mời các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học, các trường Đại học khoa học-xã hội-nhân văn, Trường Đại học sư phạm, hội Nhà văn, hội nhà báo v.v... để cùng nhau bàn về vấn đề này càng sớm càng tốt, trong đó có vấn đề cần phải cải tiến chữ Quốc ngữ, một việc làm mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã thấy cần thiết và đã thực hiện cải tiến trong các bút ký của Người.
Nguyễn Thìn Xuân (Chủ nhiệm câu lạc bộ diệt dốt Nguyễn Văn Tố)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận