Diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An) từ 15 đến 20-8-2009, Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 1-2009 đáng ghi nhận ở khát vọng đi tìm cái mới, các đơn vị nghệ thuật ít nhiều đều khẳng định được bản sắc riêng...
![]() |
|
Tiết mục trong chương trình Đất nước-người chiến sĩ của Đoàn ca múa Quân đội.
|
Diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An) từ 15 đến 20-8-2009, Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 1-2009 đáng ghi nhận ở khát vọng đi tìm cái mới, các đơn vị nghệ thuật ít nhiều đều khẳng định được bản sắc riêng.
Một trong những “quy định” đáng lưu ý tại hội diễn lần này là chương trình tham gia hội diễn phải là những tác phẩm mới. Nếu vì lý do ý đồ nghệ thuật muốn sử dụng lại một vài tác phẩm cũ thì tác phẩm đó phải được đầu tư dàn dựng mới và bảo đảm tỉ lệ không quá 1/3 chương trình. Có lẽ đó cũng là một “đòn bẩy” để hàng loạt những thử nghiệm, khát vọng đi tìm cái mới nổi lên tại hội diễn này.
Ngay từ buổi diễn đầu tiên, Đồng vọng kinh kỳ của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam đã lóe lên những “thử nghiệm”. Không chỉ là nhạc Pop mang phong cách dân gian như thường thấy mà nghệ thuật ca trù, xẩm bước vào chương trình Đồng vọng kinh kỳ với “vóc dáng” âm nhạc dân gian chính hiệu.
Dành một khoảng hoài niệm về Nhịp sênh phách xưa của Thăng Long - Hà Nội, phần 1 của Đồng vọng kinh kỳ đặc chất dân gian với Xẩm 36 phố phường và Đào Hồng Đào Tuyết. Lẽ dĩ nhiên, biểu diễn những tiết mục này là những “nghệ nhân” trẻ như Thu Hòa, Kiều Anh, Thu Thảo - CLB Ca trù Thái Hà...
Bên cạnh đó, màn múa Lập trình cũng thể hiện khát vọng làm mới của NSƯT Hữu Từ trong lối biên đạo kết hợp múa đương đại với múa cổ điển, âm nhạc của Đức Trịnh cũng khá mới mẻ trong một màn múa mang chủ đề mới lạ và không dễ thể hiện với múa - lập trình công nghệ số...
Dường như “cái mới” đánh bạn với nghệ thuật múa nhiều hơn là ca và nhạc ở hội diễn. Phát triển dân vũ dân tộc Tày, màn múa Suối nguồn của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai sử dụng đạo cụ khá độc đáo - đàn tính. Với những cây đàn tính, Như Quỳnh cùng tốp nữ múa thể hiện những kỹ thuật múa đơn giản nhưng đem lại cho người xem sự thích thú…
Luôn khát khao đi tìm cái mới nhưng khẳng định cái riêng vẫn luôn là vấn đề tất yếu trong xây dựng chương trình nghệ thuật tham gia hội diễn của các đơn vị nghệ thuật.
Hoành tráng với ba phần mang ba phong cách có vẻ khác nhau nhưng Nhịp sênh phách xưa, Thăng Long một thủa và Nồng nàn Thăng Long-Hà Nội vẫn gắn kết, hòa quyện với nhau quanh “xương sống” là văn hóa kinh kỳ của Hà Nội xưa và nay.
Cũng hoành tráng với hơn 100 diễn viên, nhạc công tham gia, chương trình Đất nước-người chiến sĩ của Đoàn ca múa Quân đội rõ nét “sử thi” trong dàn dựng và đậm chất “lính”.
Cùng đó, Âm vang nguồn cội của Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn - Thanh Hóa dù chỉ có 7 tiết mục nhưng khí phách hào hùng của mảnh đất Lam Kinh xưa vẫn đậm đặc qua màn hát múa Nổi trống đồng lên, Nhớ về Lam Kinh, thơ múa Ngàn Nưa tụ nghĩa... Sự thống nhất trong cách chọn đề tài và âm hưởng chủ đạo của chương trình tạo nên Âm vang nguồn cội một kết cấu chặt chẽ, gửi thông điệp của chương trình tới người nghe một cách mạch lạc, chắc chắn.
Tại hội diễn lần này, bản sắc văn hóa vùng miền cũng in dấu khá rõ nét trong chương trình nghệ thuật của từng đơn vị nghệ thuật. Có thể kể đến hương sắc văn hóa Mường đậm đặc trong chương trình của Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Hay nhịp sống phóng túng, êm đềm nhưng ẩn chứa những cơn sóng ngầm mạnh mẽ, dữ dội của “những người con núi rừng” Tuyên Quang qua chương trình Nhịp sống bên dòng Lô của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang...
Bài và ảnh: ANH BẢO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận