Chủ Nhật, 29/10/2006, 18:01

    Khi doanh trại bừng lên hội đuốc hoa

    Đêm tháng Mười êm ả, doanh trại bỗng “bừng lên hội đuốc hoa”. Những làn điệu dân ca “Mời trầu”, “Khách đến chơi nhà” bỗng vang lên thánh thót hòa cùng điệu khèn, tiếng sáo... Một “không gian Tây Bắc” bỗng hiện hữu thân thương trong lòng quê hương quan họ... bắt nguồn từ ý tưởng hành quân về nguồn ngay tại đơn vị...

    No image available
    Giao lưu văn nghệ Quân khu 3

    Đêm tháng Mười êm ả, doanh trại bỗng “bừng lên hội đuốc hoa”. Những làn điệu dân ca “Mời trầu”, “Khách đến chơi nhà” bỗng vang lên thánh thót hòa cùng điệu khèn, tiếng sáo... Một “không gian Tây Bắc” bỗng hiện hữu thân thương trong lòng quê hương quan họ... bắt nguồn từ ý tưởng hành quân về nguồn ngay tại... đơn vị, giáo dục truyền thống bằng chính sự tái hiện truyền thống, tôn vinh ý nghĩa sâu xa của một ngày “lễ” qua những phần “hội” vui tươi ở Học viện Chính trị quân sự...

    Mang Việt Bắc, Tây Bắc về... Bắc Ninh

    “Dô ta! Nào...Dô ta! Nào”-tiếng hò kéo pháo vang dội. Bắn – Ùng! Bắn – Ùng! Bắn – Ùng! Màn thi múa sạp ấn tượng của các học viên người dân tộc thiểu số cũng đầy “kịch tính” khiến nghệ nhân quan họ Nguyễn Văn Cách rưng rưng xúc động. Ông nắm tay tôi chia sẻ: “Mình là đại biểu đơn vị kết nghĩa của Hệ 7B, từng tham gia dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ nên không lạ múa sạp. Nhưng hôm nay thấy lạ vì kiểu múa sạp đậm “chất lính”. Những ống tre, ống nứa vừa là đạo cụ phút chốc bỗng thành biểu tượng những nòng pháo. Điệu múa sạp càng có hồn hơn khi được gắn với kịch bản tuyên truyền về hình ảnh những chính ủy, chính trị viên tạm biệt mái trường, tham gia các chiến dịch lớn rồi trở về trong thắng lợi huy hoàng của chiến dịch Điện Biên chấn động địa cầu...

    Doanh trại đêm tháng Mười được trang hoàng bởi những sắc màu Việt Bắc, Tây Bắc. Màu áo chàm Tày, Nùng, váy Thái xen lẫn màu áo trấn thủ phai sương của bộ đội. Trong ánh điện màu sân khấu, “hồn” Tây Bắc vẫn hiện lên rực rỡ qua cách bài trí từng ngôi trại: cổng trại hình chiếc khèn ở phân đội 1, mái trại lợp lá cọ ở phân đội 4, vải phủ màu thổ cẩm ở phân đội 8... Thiếu tá Phạm Văn Quynh, Trưởng ban thanh niên Học viện “bật mí”: Trước khi tổ chức hội trại, Học viện đã tổ chức cho một số đoàn viên thanh niên hành quân “về nguồn” thông qua đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận mùa hè vừa qua. Còn bây giờ là đầu năm học, không có điều kiện hành quân về nguồn, toàn Học viện chúng tôi muốn qua hội trại này để một phần tái hiện trang sử truyền thống. Ý tưởng muốn mang cả “núi rừng Việt Bắc, Tây Bắc” về... Bắc Ninh bắt nguồn từ lý do đó.

    Thành công từ những điều giản dị

    Gần 10 năm nay, Học viện Chính trị quân sự mới lại tổ chức một hội trại ở tầm quy mô như lần này. Con số 10 cơ sở Đoàn, 550 đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia và hơn 2.000 cán bộ, học viên, đại biểu đơn vị kết nghĩa tham dự cổ vũ đủ nói lên ý nghĩa, phạm vi của một “ngày hội lớn”. Bắt tay sau lời chúc mừng “hoành tráng quá, ấn tượng quá” của một cán bộ đoàn, đơn vị kết nghĩa, đại tá Đặng Thế Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện chỉ xin nhận lời khen dành cho “vế sau”. Khi tổ chức hội trại, điều khiến các anh lo lắng chính là sự đòi hỏi thời gian, công sức, tiền của cho hoạt động này. Đọc báo, nghe nói đâu đó có nơi phải bỏ ra tới hơn 100 triệu đồng chỉ để làm một hội trại khiến các anh không thể không suy nghĩ. Số tiền ấy bằng kinh phí hoạt động Đoàn của Học viện cả mấy năm. Vì vậy, khi chỉ đạo hội trại, một yêu cầu luôn được nhấn mạnh là tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức. Hai chữ “hội trại” gọn thôi mà đâu dễ hiểu hết-đại tá Đặng Thế Cường giải thích: “Hội” đặt trước, có ý nghĩa rằng nội dung hoạt động phải được coi trọng hơn. Còn “trại” đặt sau có ý nghĩa như là hình thức của nội dung, là cái để phần “hội” được thăng hoa. Cho nên, “trại” to, đẹp, hoành tráng nhưng “hội” sơ sài, hoạt động nghèo nàn thì cái hoành tráng kia lại trở nên xa lạ với thanh niên. Đó cũng là lý do mà theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội trại năm nay có tới 5 mảng nội dung lớn: Thi tuyên truyền viên về truyền thống Học viện, thi múa sạp, thi kéo co và chạy tiếp sức. Cuối cùng mới là thi xây dựng trại... Có dịp hiểu đúng hơn điều này khi sau hội trại, tôi gặp trung úy Đàm Đình Hòa, cán bộ Đoàn ở phân đội 4, được xem “kịch bản” xây dựng trại của các anh, toàn là những vật dụng đơn sơ như cót ép, giấy màu, nhiều phông bạt mượn của đơn vị kết nghĩa tại thành phố Bắc Ninh...

    Đi “chơi hội” mà tay ghi, tay chép

    Mặc dù Ban tổ chức Hội trại của Học viện yêu cầu hoạt động của mỗi trại phải có 5 mảng nội dung lớn nhưng ở hầu hết các trại, số lượng hoạt động phải hơn gấp đôi. “Cái áo không làm nên ông thầy tu”-thượng tá Phạm Xuân Cách, chính trị viên phân đội 5 nói vui trước một “điều lạ”: trại của các anh đơn sơ nhất, ít “màu mè” nhất nhưng lại là một trong những trại “ăn khách” nhất, thu hút nhiều bạn trẻ đến xem nhất. Bí quyết đơn giản là xung quanh khuôn viên trại diễn ra hàng loạt trò chơi thanh niên, trò chơi quân sự. Trò “bịt mắt đập niêu” đã được các anh biến tấu thành “bịt mắt chọc túi nước” (vì nếu đập niêu e lãng phí, tốn tiền) khiến các chàng trai, cô gái cười như nắc nẻ.

    Chúng tôi khá bất ngờ khi đến trại của phân đội 7B, mặc dù phần thi múa sạp đã phân định chủ nhân của giải nhất là các học viên dân tộc thiểu số nhưng ở đơn vị này phần múa sạp vẫn khá “ồn ào”. Thượng tá Trương Quang Tiến, Chính trị viên Hệ đang tích cực động viên các bạn sinh viên dạy những anh bộ đội... chưa một lần vào sạp. Anh cho biết: Đề tài khoa học cấp Học viện về bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ngoại khóa cho học viên do anh làm chủ nhiệm đã và đang được ứng dụng sâu rộng. Hội trại lần này cũng là một dịp cung cấp những bài học thực tiễn sinh động cho các chính trị viên tương lai. Trước hội trại, Hệ đã tổ chức cuộc thi sáng tác kịch, tiểu phẩm tham gia hội trại. Hai trong mười kịch bản hay nhất đã được chọn và biểu diễn ngay trong trại. Không riêng phân đội 7B, các đơn vị khác đều coi đây là một dịp bồi dưỡng kiến thức thực tiễn công tác Đảng, công tác chính trị cho học viên. Bên lề hội trại, chúng tôi gặp khá nhiều học viên trẻ đi “chơi hội” mà người chụp ảnh, người mang sổ tay ghi ghi chép chép. Họ đang “cóp-py” những kinh nghiệm thực tiễn bổ ích làm hành trang công tác cho tương lai sau này...

    NGUYỄN XUÂN SINH NGUYỄN VĂN MINH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...