QĐND - Mua-ri-nhô không còn là “người đặc biệt” mà là “người hạnh phúc” như chính bản thân ông thú nhận. Quan niệm đó quả thực không sai, bởi trong sự nghiệp cầm quân mà được ngồi vào "ghế nóng" và đưa những: Chelsea, Inter Milan, Real Madrid…
QĐND - Mua-ri-nhô không còn là “người đặc biệt” mà là “người hạnh phúc” như chính bản thân ông thú nhận. Quan niệm đó quả thực không sai, bởi trong sự nghiệp cầm quân mà được ngồi vào "ghế nóng" và đưa những: Chelsea, Inter Milan, Real Madrid… lên đỉnh cao của bóng đá các quốc gia hàng đầu châu Âu như: Anh, I-ta-li-a, Tây Ban Nha thì còn gì bằng. Ở HLV người Bồ Đào Nha này còn có cá tính mạnh, sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai và chẳng mấy khi ghi nhận tài năng của đồng nghiệp, dù đó là những HLV đáng kính như An-xê-lốt-ti, Văng-giê… hay tài năng cùng trang lứa như HLV Goác-đi-ô-la. Song giữa tuần, HLV Mua-ri-nhô này phải ngả mũ, tất nhiên không phải để khoe cái đầu vừa cắt nhẵn tóc, mà để tỏ thái độ thán phục một tài năng, một đối thủ thì rất đáng để chúng ta phải tìm hiểu người nhận được hạnh phúc đó.
Ở Thụy Sỹ, không mấy ai xa lạ HLV Mu-rát Y-a-kin, bởi ông đang dẫn dắt CLB bóng đá Basel nổi tiếng. Song, khi vượt ra khỏi biên giới đất nước của những chiếc đồng hồ thì tên tuổi của ông chẳng mấy được quan tâm.
HLV Mu-rát Y-a-kin năm nay 39 tuổi. Cha ông là người Thổ Nhĩ Kỳ sang định cư tại Thụy Sĩ. Thời trẻ, ông từng thi đấu ở Bundesliga dưới màu áo của các CLB: Stuttgart (1997-1998) và Kaiserslautern (2000-2001), song không để lại dấu ấn.
![]() |
| HLV Mu-rát Y-a-kin. Nguồn: goal.com. |
Năm 2012, khi mới 38 tuổi, ông được mời dẫn dắt CLB Basel và ngay lập tức, ở đây, có một cuộc cách mạng trong lối chơi. Thay vì những đường bóng dài xẻ cánh, đánh đầu mang dáng dấp của bóng đá Anh, ông dạy các học trò cách di chuyển nhiều và chuyền bóng ngắn nhuần nhuyễn. Nhờ lối chơi này, Basel không những thể hiện được sự vượt trội ở giải vô địch quốc gia mà còn làm nên chuyện ở lục địa già. Loại đội bóng mạnh của thành Luân Đôn là Tottenham khỏi vòng tứ kết EUROPA League và chỉ phải dừng bước trước Chelsea ở vòng bán kết mùa bóng 2012-2013.
Mùa này, ở giải quốc nội, Basel không có đối thủ được xem là chuyện đương nhiên, song ở Champions League, nhất lại cùng bảng E với những Chelsea, Schalke (Đức) thì việc có giành được vé vào vòng knock-out là một chuyện khác. Song, với những cầu thủ: Vô-xơ, Sa-la, Đi-ơ... thầy trò ông Y-a-kin rất tự tin vào con đường đã chọn. 5 điểm sau 4 trận vòng bảng chưa phải là con số đẹp, song biết chắt chiu hơn, cánh cửa sẽ rộng mở với Basel. Vì thế, đội bóng hàng đầu Thụy Sĩ ngày đêm ôn luyện, sẵn sàng tiếp đón đội bóng đương kim vô địch EUROPA League.
![]() |
|
HLV Mourinho. |
Ở bên kia chiến tuyến, Mua-ri-nhô còn nhớ như in thất bại cay đắng, trắng tay trước Basel ngay trên sân nhà cách đây hai tháng và đây là thời điểm thích hợp để đội bóng thành Luân Đôn lấy lại thanh danh. Trận thua tủi hổ lượt đi đó, Mua-ri-nhô đã vận hành đội bóng theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nên thiếu đi sự gắn kết ở các tuyến đấu. Một vài cầu thủ, điển hình là Uy-li-an ít cơ động nên mất đi tính đột biến và hơn ai hết, vị HLV người Bồ Đào Nha đã nhìn ra những khiếm khuyết đó và trong trận lượt về này, HLV Mua-ri-nhô trở lại với chiến thuật 4-3-3. Cũng cần nói thêm, lối chơi này đã giúp Chelsea hạ gục West Ham 3 bàn không gỡ ngay trên sân đối phương, trước trận gặp Basel có 4 ngày. Nhưng rõ ràng Basel khác West Ham và trên đất Thụy Sĩ, Chelsea hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Hàng công 3 người (Uy-li-an, Ê-tô, Ô-xca) với sự hỗ trợ của các tiền vệ: Lam-pát, Mi-ken và Ra-mi-ét chẳng làm nên một cú sút trúng đích nào sau 90 phút. Ngược lại, với sơ đồ 4-5-1 lên xuống như thoi đưa, Basel đã kiểm soát bóng nhiều hơn và tung tới 15 cú sút về phía khung thành Chelsea. Vì thế, sau trận đấu Mua-ri-nhô chạy tới chúc mừng Y-a-kin là điều hợp lý, hợp tình.
HLV Y-a-kin vô cùng hạnh phúc trước cử chỉ của một đồng nghiệp vốn rất cao ngạo này và khẳng định, thắng Chelsea hai lần trong một mùa giải là thành tích đáng ghi vào lịch sử CLB. Ông dành thời gian để khen tặng các học trò, nhất là Sa-la - người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu và cảm ơn khán giả đã cổ vũ hết mình cho đội nhà.
Tất nhiên để lọt vào vòng knock-out, Basel còn phải có điểm trong trận đấu với Schalke trên sân đối phương, nhưng dù sao việc được HLV Mua-ri-nhô ngả mũ nể phục cũng đủ để HLV Y-a-kin ngẩng cao đầu.
ĐỖ NAM THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận