Từ 12 đến 18-5, tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, sẽ diễn ra cuộc thi vô địch bóng bàn toàn quốc, giải báo Nhân Dân lần thứ 26 - 2008. Theo tin từ Ban tổ chức, hiện đã có 108 cây vợt của 13 đoàn đăng ký tham dự.
![]() |
|
Vận động viên Hải. Ảnh: KHẢ HÒA |
Điều lệ mở
Nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, chuyên nghiệp hơn trong cung cách tổ chức các giải đấu, năm nay Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã có quyết định mới, thay vì trước đây mỗi tỉnh, thành phố, ngành chỉ có một đội, thì nay đơn vị nào (kể cả CLB) cứ tuân thủ đúng tôn chỉ mục đích của Liên đoàn, có trình độ chuyên môn phù hợp… sẽ được dự giải vô địch toàn quốc.
Vì thế Hà Nội-đơn vị đăng cai sẽ có hai đội. Tập đoàn T&T tuy không xa lạ trong bóng đá, nhưng với bóng bàn vẫn là tân binh. Song với tiềm lực của mình T&T đã mời gọi được những cây vợt có tiếng: Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Quý Tài, Đỗ Tuấn Sơn (đều của Hải Dương) về đầu quân. Vì thế đây sẽ là một đối thủ không dễ bắt nạt.
Tất nhiên T&T muốn làm nên chuyện cũng thật khó, bởi phía trước vẫn là Hà Nội, Khánh Hòa, Bộ Công an…
Vẫn là nam Hà Nội
Về đồng đội nam, đương kim vô địch Hà Nội với những cây vợt xuất sắc: Nam Hải, Tuấn Quỳnh, Huy Hoàng… là vật cản rất lớn mà khó có đội nào vượt qua, nhất là khi đối thủ dự trận chung kết giải 2007-Quân đội lại không đưa Dương Văn Nam, Nguyễn Thành Luân đang đi tập huấn dài hạn nước ngoài về nước thi đấu. Đội T&T có thể trông cậy vào kinh nghiệm của lão tướng Mạnh Cường và sự tinh quái của Tuấn Sơn… song có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ tạo ra “áp thấp nhiệt đới”. TP Hồ Chí Minh có một Trần Huy Bảo; Bộ Công an cũng chỉ có Hồ Ngọc Thuận để so sánh; Hải Dương thì mất quân chủ lực nên mùa này không tính tới… Cuối cùng chỉ có Khánh Hòa hy vọng, dù mong manh. Đội bóng đoạt huy chương đồng 2007 vẫn còn đó Kiến Quốc, Trọng Nghĩa và chờ mong cây vợt đã đoạt vé dự Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008 sẽ hưng phấn, có thể giành hai trận thắng, nhiệm vụ còn lại do em ruột Trọng Nghĩa gánh vác.
Về đội Quân đội, với tầm nhìn chiến lược, các VĐV trẻ xuất sắc đang tập huấn ở Trung Quốc, dự kiến chỉ về nước thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 nên thật khó để giữ được huy chương bạc đồng đội. Bởi Bùi Xuân Hà đã qua thời đỉnh cao, còn Minh Tiến, Đức Luân thì thiếu kinh nghiệm.
Việc thiếu vắng cây vợt Dương Văn Nam, buộc Đinh Quang Linh phải kết hợp với Vũ Mạnh Cường (T&T) trong cuộc chinh phục giải đôi nam.
Ở giải đơn nam, ngoài Nam Hải (đương kim vô địch), Kiến Quốc (Khánh Hòa), Quang Linh (Quân đội)… có lẽ chỉ Tuấn Quỳnh, Huy Hoàng (đều của Hà Nội) mới dám nghĩ tới ngôi đầu.
... Và nữ Viễn thông TP Hồ Chí Minh
Giải năm trước, Tiền Giang gây bất ngờ khi lọt vào trận chung kết đồng đội nữ, nhưng ở trận đấu cuối cùng này, khoảng cách về chuyên môn giữa đội vô địch Viễn Thông TP Hồ Chí Minh với đội Sông Tiền là khá xa. Sự chênh lệch về chuyên môn ở giải nữ không chỉ ở giải 2007 mà có từ khi cây vợt Ngô Thu Thủy rời bàn bóng. Mất Ngô Thu Thủy, Hà Nội thiếu hẳn một đầu kéo cả về chuyên môn lẫn tâm lý… những Đinh Thu Hà, Thanh Huyền còn trẻ chưa thể nào thay thế. Còn Quân đội chưa có thêm một nhân tố mới nào đáng kể. Đội Tiền Giang vẫn còn những Thiên Kim, Ngọc Trang nhưng không thể sánh bằng Xuân Hằng, Mỹ Trang (Viễn Thông TP Hồ Chí Minh).
Năm 2007, đội nữ Lương Thị Tám - Thu Hà (Quân đội) gây bất ngờ lớn khi thắng đội Mỹ Trang - Xuân Hằng, 3-2 (dù bị dẫn trước 2-0) để đoạt chức vô địch. Song theo giới chuyên môn thì kết quả đó khó lặp lại, bởi lúc này đội của TP Hồ Chí Minh rất ổn định, trong khi đội Quân đội di chuyển và xử lý bóng chậm hơn trước.
Với những thông số về chuyên môn vượt trội, Mỹ Trang - Xuân Hằng sẽ là hai gương mặt có nhiều triển vọng nhất ở giải đơn nữ năm nay.
Theo ông Nguyễn Đức Long, Trưởng bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) thì các cây vợt nam Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương vừa tập huấn ở Trung Quốc trở về đã có bước tiến đáng kể, nhất là về tư duy chiến thuật. Về nữ những thay đổi có phần chậm nên khó nhận biết .
Sau giải, riêng cây vợt Kiến Quốc tiếp tục chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008. Còn hai đội tuyển nam, nữ lấy giải vô địch Đông Nam Á, tổ chức ở In-đô-nê-xi-a dịp tháng 11 là đích đến cuối cùng.
ĐỖ THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận