QĐND Online - Tham vọng có điểm Olympic Việt Nam trên sân của Ả-rập Xê-út đã bị phá sản, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn 90 phút ở sân Mỹ Đình để sửa sai, hoặc chí ít là tạo nên một trận cầu đẹp rồi chia tay...
QĐND Online - Tham vọng có điểm Olympic Việt Nam trên sân của Ả-rập Xê-út đã bị phá sản, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn 90 phút ở sân Mỹ Đình để sửa sai, hoặc chí ít là tạo nên một trận cầu đẹp rồi chia tay.
Trước trận lượt đi, HLV Phan Thanh Hùng không giấu nổi nỗi lo về hàng phòng ngự. Ông Hùng cho biết, hàng thủ của Olympic Việt Nam có tố chất, tiền năng, nhưng quá non kinh nghiệm. Điều ấy đã xảy đến ở trận lượt đi, bởi hai bàn thua xuất phát từ hàng thủ, đặc biệt là yếu tố kinh nghiệm.
![]() |
|
Olympic Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Olympic Ả-rập Xê-út |
Sơ đồ 4-5-1 mà HLV Phan Thanh Hùng áp dụng cho Olympic Việt Nam đã có lúc biến thành 4-6-0, khi Văn Quyết người được giao nhiệm vụ đá tiền đạo cắm trên hàng công – cũng chủ yếu lùi về đá như một tiền vệ. Với số đông cầu thủ được bố trí trên phần sân nhà, 40 phút đầu tiên của trận đấu, Olympic Ả-rập Xê-út không một lần khoan thủng được hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam, thậm chí Olympic Việt Nam còn có hai cơ hội phản công, nhưng tiếc là các chân sút lại bỏ lỡ.
Thời khắc quyết định của trận đấu lại xảy ra ở phút 43 của trận đấu. Trong tình huống đó, đội chủ nhà có pha phối hợp đánh thẳng vào trung lộ, nhưng hàng thủ của Olympic Việt Nam tổ chức bắt người, đứng vị trí không tốt, giúp cho cầu thủ Alfaraj phá bẫy việt vị ghi bàn thắng cho đội chủ nhà. Bị dẫn bàn trước, HLV Phan Thanh Hùng đã thay tiền vệ Văn Bình vào thế chỗ cho Văn Hiếu. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam lại gặp bất lợi nữa khi Tấn Đạt nhận thẻ đỏ ở phút 68, do đó ý đồ đá đôi công bị phá sản vì Olympic Việt Nam chỉ còn 10 người.
Cũng vì thế, việc Văn Hậu đốt lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu đã khiến cho Olympic Việt Nam lâm vào thế lùi về chống đỡ các đợt tấn công của đội chủ nhà.
Với trận thua này, Olympic Việt Nam buộc phải thắng lại với cách biệt 3 bàn ở trận đấu tại Mỹ Đình vào tối 23-6, hoặc Olympic Việt Nam thắng lại 2-0 rồi đưa trận đấu về loạt “đấu súng”. Nhiệm vụ đó không dễ, thậm chí có khoảng 10% hy vọng, vì trong bóng đá thì không có gì là không thể.
Thật ra, ngay cả việc Olympic Việt Nam sớm bị loại tại Olympic London 2012, đó cũng là điều dễ hiểu. Có điều trận lượt về là trận danh dự khi được đá trên sân nhà của Olympic Việt Nam, nhất là người hâm mộ có thể nhìn vào để hy vọng cho SEA Games 26.
Ở trận đấu chiều 23-6, Olympic Việt Nam không có sự phục vụ của hậu vệ Tấn Đạt, nhưng lại có thêm 7 sự lựa chọn khác để tính toán. Với thế trận buộc phải thắng mới có hy vọng, đá tấn công là lựa chọn duy nhất của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.
Điều mà HLV Phan Thanh Hùng lo nhất là khả năng phục hồi thể lực của các tuyển thủ. Bởi thực tế, nhờ có điều kiện kinh tế, Olympic Ả-rập Xê-út đã sớm đến Hà Nội trước đội chủ nhà để có thời gian hồi phục thể lực. Ngược lại, Olympic Việt nam lại tốn quá nhiều thời gian để di chuyển. Vì thế, sau buổi tập nhẹ vào lúc 18 giờ 30 chiều ngày 21—6, Olympic Việt Nam chỉ có một buổi tập để ghép đội hình và thử nghiệm một số vị trí mới cho trận lượt về.
Bài, ảnh: Văn Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận