Trong bài viết trước trận đấu chúng tôi có đưa ra nhận định cứ mỗi một tuyến đấu Tây Ban Nha hơn Nga 1 điểm, điều đó đã được phản ánh đầy đủ trong trận bán kết 2, rạng sáng 27-6...
![]() |
|
Arshavin chơi mờ nhạt do bị kèm chặt - Ảnh: Getty |
Về phía đội Nga, vắng trung vệ Cô-lô-đin, khả năng phòng ngự không những bị giảm sút nghiêm trọng, mà HLV Hít-đinh còn mất đi một giải pháp tiến công hữu hiệu, các cú sút xa đầy uy lực, nhất là những lúc các ngòi nổ như Xem-sốp, Ác-sa-vin bị phong tỏa, vây chặt. Trận này hàng phòng thủ của Nga vẫn chưa tìm ra biện pháp để hóa giải các đợt tiến công trung lộ, các pha phối hợp một, hai nhuần nhuyễn mà từ vòng bảng Tây Ban Nha đã vận hành một cách thuần thục, trôi chảy. Đội Nga đặt niềm tin vào khả năng đột biến của Ác-sa-vin, nhưng ngôi sao đang lên bị vây tỏa khắp các hang cùng ngõ hẻm nên không tạo nên bất cứ dấu hiệu chuyển biến nào.
Thầy phù thủy Hít-đinh, niềm hy vọng cuối cùng cũng không thể tìm ra giải pháp hữu hiệu, và thế là sau bàn thua thứ nhất, những chú gấu Mi-sa trở nên lung lạc.
Trở lại trận đấu bán kết một chiều trên đất Áo. Trước những con gấu khỏe khoắn, đầy niềm tin, nhưng chỉ sau 49 phút, bò tót đã tìm ra cách chế ngự. Từ chiến thuật 4-5-1, không mấy hiệu quả lúc ban đầu, nhà hiền triết A-ra-gô-nét tung Pha-brê-gát vào sân (thay tiền đạo Vi-la bị chấn thương) và chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1, lập tức cục diện trận đấu mất cân đối nghiêm trọng. Các tiền vệ của Nga trước đó vốn chỉ có sự liên kết mỏng manh thì lúc này đã bị chia cắt, đơn độc. Tận dụng thời cơ đó, các cầu thủ Tây Ban Nha tập kích, đột nhập ào ạt vào trung lộ làm hàng phòng ngự đội Nga không kịp xoay trở. Phút 50, từ đường căng ngang thuận lợi của I-ni-e-xta bên cánh trái, Xa-vi đã băng vào kịp thời, hạ gục thủ môn A-kin-phê-ép. Dẫn trước một bàn, các cầu thủ Tây Ban Nha hưng phấn,tiếp tục tăng sức ép lên khu trung tuyến bằng các đợt tấn công phóng khoáng, sắc sảo. Trong khi đó đội quân của HLV Hít-đinh vẫn bế tắc và thêm dấu hiệu mất niềm tin nên cứ chìm lún dần. Cứ thế hết Pha-brê-gát lại đến Xin-va thay nhau dàn xếp thế trận, dồn nén xuyên thủng hàng phòng ngự vốn đã lung lay của Nga. HLV A-ra-gô-nét thật cao tay khi tung lần lượt: A-lông-xô, Gui-da vào sân để tiếp tục thiên hướng tấn công và những đóng góp của họ cùng với Xin-va đã mang về cho Tây Ban Nha thêm 2 bàn thắng ở các phút 73 và 83.
Nga đã thua cách biệt trước đối thủ mạnh hơn và sự chia tay của đội bóng xứ sở bạch dương ở vòng bán kết, như HLV Hít-đinh bộc bạch là đã vượt qua sự mong chờ của chính ông. Một đội bóng còn non trẻ nhưng đã vào vòng tứ kết, rồi có cuộc lật đổ ngoạn mục trước Hà Lan và giới thiệu được không ít nhân tố mới đầy tiềm năng. Đó đã là những khoảnh khắc đáng nhớ. Hy vọng kết quả đó sẽ là đòn bẩy để bóng đá Nga vươn tới tầm cao mới.
Còn Tây Ban Nha đã vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ, lại có lứa cầu thủ sắc nhọn, đầy hoài bão, chắc chắn sẽ là đối trọng đáng gờm trong trận chung kết được mong chờ với Đức, ngày 30-6.
NAM THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận