Thứ Bảy, 05/12/2009, 11:12

    Khoảng lặng cần thiết

    Thực sự bất ngờ khi kết thúc hiệp một, tỉ số trận U23 Việt Nam-U23 Đông Ti-mo là 0-0. Gọi “U23 Đông Ti-mo” cho đúng quy định chứ thực tế, đến Ban tổ chức SEA Games 25 cũng chẳng kiểm tra… tuổi của các cầu thủ Đông Ti-mo khi cách đây mấy ngày, họ phải đợi đến sát giờ nhập cuộc mới có tạm đủ một đội hình để không… bỏ cuộc...

    No image available
    Phải vất vả lắm U23 Việt mới thắng U23 Đông Ti-mo 4-0. Ảnh: TTXVN

    Thực sự bất ngờ khi kết thúc hiệp một, tỉ số trận U23 Việt Nam-U23 Đông Ti-mo là 0-0. Gọi “U23 Đông Ti-mo” cho đúng quy định chứ thực tế, đến Ban tổ chức SEA Games 25 cũng chẳng kiểm tra… tuổi của các cầu thủ Đông Ti-mo khi cách đây mấy ngày, họ phải đợi đến sát giờ nhập cuộc mới có tạm đủ một đội hình để không… bỏ cuộc. U23 Đông Ti-mo yếu về chuyên môn, ấy là điều đương nhiên qua những gì họ thể hiện ở trận thua U23 Ma-lai-xi-a 0-11. U23 Việt thắng U23 Đông Ti-mo, đó cũng là điều chẳng ai phủ nhận. Chỉ có điều, ít ai nghĩ, thắng lợi của thầy trò Ca-li-xtô lại nhọc nhằn đến vậy.

    Thiếu gắn kết nên  mất cả hiệp đầu chẳng có được cơ hội ngon ăn và  không ghi được bàn thắng là điều hiển nhiên. Điều đó chỉ  là minh chứng rõ nét cho độ vênh giữa các vị trí chính thức với thê đội hai của đội tuyển U23 Việt .

    Cảm giác nặng nề, thậm chí phảng phất âu lo rồi cũng qua đi khi Tiến Thành lập hát-trích và Thanh Bình (vào thay Đình Tùng chơi không thực sự nổi bật) ghi bàn để mang về thắng lợi 4-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam. 4-0 không phải là một “cơn mưa gôn” như ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ mong đợi. Nhưng đó có lẽ lại là một khoảng lặng cần thiết để đội tuyển U23 Việt Nam giảm trạng thái “lâng lâng” sau trận hòa U23 Thái Lan để có được sự tập trung tối đa cho cuộc quyết đấu với U23 Ma-lai-xi-a vào ngày mai, 6-12. Không thể (và cũng không nên) nói rằng, chiến thắng 4-0 trước U23 Đông Ti-mo là một bước lùi của U23 Việt . Bởi, trận đấu không có tính đối kháng này thì chẳng ai lại tung hết lực lượng và sức mạnh vào cuộc. Đó cũng là phép tính cần thiết trong bài toán “đoạt huy chương vàng SEA Games” của HLV Ca-li-xtô.

    Trong trận đấu diễn ra cùng ngày, đội tuyển U23 Thái Lan đã thắng đội tuyển U23 Cam-pu-chia 4-0 để cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với đội tuyển U23 Việt Nam.

    LONG NGUYÊN

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...