Thứ Sáu, 10/05/2013, 18:06

    Khoảng trống lớn

    QĐND - Vẫn biết trong một ngày gần nhất, HLV Phơ-gu-xơn sẽ rời ghế nóng, nhưng khi ông tuyên bố từ giã sự nghiệp cầm quân đã làm không ít người hâm mộ sững sờ, thậm chí ngay ngày hôm sau, cổ phiếu của MU trên thị trường đã giảm sút tới 4,7%...

    QĐND - Vẫn biết trong một ngày gần nhất, HLV Phơ-gu-xơn sẽ rời ghế nóng, nhưng khi ông tuyên bố từ giã sự nghiệp cầm quân đã làm không ít người hâm mộ sững sờ, thậm chí ngay ngày hôm sau, cổ phiếu của MU trên thị trường đã giảm sút tới 4,7%...

    27 năm trước, Phơ-gu-xơn đến MU-đội bóng trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng về mọi mặt. Trên bảng xếp hạng thì đội đứng ở vị trí áp chót; còn trong đội hình lại tồn tại hàng loạt cầu thủ nghiện ngập, như: Nóc-man, Rốp-xơn… Vì thế, trong 3 năm đầu, chiến lược gia người Xcốt-len chưa thể đem lại được một kết quả tích cực nào cho MU. Song, phong cách làm việc và quyết định về thay đổi đội hình chiến thuật cũng như những cầu thủ trên sân của ông đã tạo dựng niềm tin cho lãnh đạo CLB. Năm thứ 4, Phơ-gu-xơn đã mang danh hiệu đầu tiên-vô địch FA Cup về với MU. Đây là sự kiện khởi đầu và là tiền đề để MU trở thành một thế lực thực thụ ở Anh và ở cả châu Âu. 27 năm dưới sự dẫn dắt của ông, MU đã đoạt tổng cộng 38 chiếc cúp (2 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 cúp liên lục địa, 1 cúp thế giới các CLB…) 13 chức vô địch giải ngoại hạng Anh… Ở MU, HLV Phơ-gu-xơn đã đào tạo, xây dựng được 3 thế hệ cầu thủ xuất sắc. Đáng kể nhất là thế hệ thứ hai với những: R.Gích,Đ. Béc-kham, P.Scôn, Bất, anh em nhà Nê-vin… chính thế hệ này đã tạo nên cú ăn ba vĩ đại năm 1999 (vô địch giải ngoại hạng, đoạt cúp FA và vô địch Champions League). Cũng cần nói thêm, 100 giây cuối cùng trong trận chung kết Champions League trên sân Camp Nou, trước Bayern Munich là một chiến tích không thể nào phai mờ trong tâm trí những người hâm mộ bóng đá.

    Có thể nói sắp tới, cẩm nang môn túc cầu rồi sẽ phải thêm trang, ghi lại nhiều phát kiến trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ, chọn mua cầu thủ, xây dựng chiến thuật... của HLV giàu thành tích bậc nhất nước Anh... Song, cũng chính vì thế mà người kế tục sự nghiệp, ngồi vào chiếc ghế nóng ở MU hiện nay là cả một vấn đề. Việc HLV Phơ-gu-xơn tiến cử và Ban lãnh đạo MU đồng ý ký vào bản hợp đồng 5 năm với HLV Moi là một quyết định được tính toán, cân nhắc từ lâu. Bởi trước đó, không ít HLV tài năng, trong đó có cả “Người đặc biệt” muốn ngồi vào chiếc ghế nóng này, nhưng MU đều lịch sự khước từ.

    Lúc này, mọi việc xem như đã ngã ngũ, HLV Moi đã gói gọn hành trang chuẩn bị rời thành phố cảng Liverpool, về với thành Manchester. Song, trước mắt cựu HLV Everton này sẽ là hàng loạt trở ngại. Trước hết, đó là áp lực lớn từ chuỗi thành công của MU và chiếc bóng khổng lồ của Ngài Phơ-gu-xơn.

    Tiếp đến là mỗi ngôi sao của MU đều có vẻ lấp lánh riêng, nhưng khi tụ hội có làm bầu trời Old Trafford rực sáng? Một công việc rất phức tạp mà giới chuyên môn e rằng HLV Moi lúc này chưa đủ uy lực.

    Một vấn đề không kém phần quan trọng là kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu của HLV Moi còn quá khiêm tốn, dù ở vùng Merseyside, ai cũng biết HLV người Xcốt-len này. 11 năm qua, với khoản kinh phí khiêm tốn nhưng ông luôn tạo cho Everton thế đứng vững chắc ở giải ngoại hạng Anh. Tổng thể, Everton không thể so sánh được với những CLB như: MU, Chelsea, Liverpool… nhưng trong những cuộc đấu tay đôi, họ không mấy thua kém. Song khi vượt ra khởi xứ sở sương mù, đội quân của HLV Moi không để lại ấn tượng nào đáng kể, họ thường vấp ngã ngay ở những cuộc đấu loại trực tiếp trong khuôn khổ các cúp châu Âu.

    Rõ ràng, giá trị của Moi nhỏ bé nên việc ra đi của Phơ-gu-xơn càng để lại khoảng trống lớn cho MU và cả những người hâm mộ Quỷ đỏ trên khắp hành tinh./.

    KIM ANH

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...