QĐND - Ba ngày sau khi đưa Bayern Munich đến tột đỉnh vinh quang- đoạt cú ăn 3 lịch sử, (vô địch Champions League, vô địch Bundesliga, đoạt cúp Quốc gia Đức), HLV Hây-két đã có buổi họp báo, công bố quyết định tạm gác bóng đá sang một bên, dành thời gian cho gia đình...
QĐND - Ba ngày sau khi đưa Bayern Munich đến tột đỉnh vinh quang- đoạt cú ăn 3 lịch sử, (vô địch Champions League, vô địch Bundesliga, đoạt cúp Quốc gia Đức), HLV Hây-két đã có buổi họp báo, công bố quyết định tạm gác bóng đá sang một bên, dành thời gian cho gia đình. Đây không những là một hành động đúng mà còn là một quyết định khôn khéo của một người từng trải - HLV Hây-két. Bởi, ai cũng biết bóng đá rất khắc nghiệt, lên đỉnh cao thì rất khó nhưng tụt xuống vực sâu thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là những người ngồi ghế nóng.
Còn nhớ, 11 năm trước, HLV Ê-rích-xơn đã tạo được dấu ấn khi đưa đội tuyển Anh vào tới vòng tứ kết World Cup 2002. Ở giải đấu này, đội quân do HLV người Thụy Điển dẫn dắt chỉ phải dừng bước trước đội bóng của xứ sở Xăm-ba. Hai năm sau đó, ông lại đưa đội bóng xứ sở Sương mù vào tới vòng tứ kết Euro 2004… Những chiến công đó như đồ trang sức làm HLV Ê-rích-xơn thêm sáng. Song cũng từ thuận lợi đó, HLV lão luyện này không tính trước nghĩ sau, luôn lao theo tiếng gọi của Mỹ kim, hết sang Trung Đông lại về châu Á và cuối cùng chẳng mấy ai còn nhớ đến ông.
Nhưng ở Hây-két lại khác.Trước cú ăn ba lịch sử, ông cũng đã nếm không ít trái đắng và việc lập Hat-trick về nhì đã giúp ông tìm ra một con đường để hướng cỗ máy Bayern Munich đi vào ổn định và ngày một hoàn hảo. Đó là một tập thể chín muồi nhưng còn đầy tiềm năng phát triển. Lối chơi của Bayern Munich thời điểm này phóng khoáng, uyển chuyển nhưng lại rất chặt chẽ và hai trận thắng trước đội bóng hùng mạnh Barcelona tới 7 bàn không gỡ ở bán kết Champions League là minh chứng rõ ràng nhất. HLV Hây-két còn khơi dạy cho đội bóng hàng đầu nước Đức tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng, vì thế, dù về đích ở giải vô địch quốc gia trước 6 vòng đấu, nhưng ở những vòng đấu cuối, Bayern Munich vẫn là một khối đoàn kết, thống nhất mà không một sức mạnh nào khuất phục nổi.
Ở HLV Hây-két, người hâm mộ bóng đá còn nhận thấy ông có những phẩm chất cao quý. Đó là khi Hây-két quyết định rời ghế nóng ở Bayern Munich, không ít người còn suy diễn về những rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông và CLB. Đặc biệt, nhiều CLB, trong đó có cả đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ve vãn nhằm tìm kiếm chữ ký của ông. Song ông thú nhận: Hai năm làm việc cật lực, thậm chí năm trước còn không một ngày nghỉ ngơi và có lúc, tôi đã tiệm cận giới hạn của sức chịu đựng. Tôi cần phải nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng và dành thời gian cho gia đình. Vì thế, tôi đã chủ động đề nghị lãnh đạo CLB tìm người kế vị và HLV Goắc-đi-ô-la là người có đủ phẩm chất, năng lực để Bayern Munich đi đúng quỹ đạo.
Những phẩm chất cao đẹp của HLV Hây-két đã làm người hâm mộ sẽ mãi nhớ đến ông. Còn những người làm bóng đá chuyên nghiệp sẵn sàng chờ đợi một thời khắc nào đó, HLV Hây-két nhớ bóng đá, họ sẵn sàng mở rộng cửa đón chào.
Hy vọng ở tuổi 68, bóng đá trong ông vẫn tràn đầy.
KIM ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận