Thứ Sáu, 13/12/2013, 19:50

    Khôn nhà dại chợ

    QĐND - Qua 15 vòng đấu của mùa giải 2013-2014, Inter vẫn trồi sụt, AC Milan thì ngụp lặn giữa bảng xếp hạng và chỉ còn AS Roma là còn sức bám đuổi Juventus ở đấu trường Serie A. Nhưng cuối tuần qua, khi đội quân của HLV Côn-tê thắng dễ Bologna 2-0, nối dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 7 thì các chuyên gia bóng đá ở đất nước hình chiếc ủng này đã có chung nhận định, Juventus lại sẽ tiếp tụ

    QĐND -  Qua 15 vòng đấu của mùa giải 2013-2014, Inter vẫn trồi sụt, AC Milan thì ngụp lặn giữa bảng xếp hạng và chỉ còn AS Roma là còn sức bám đuổi Juventus ở đấu trường Serie A. Nhưng cuối tuần qua, khi đội quân của HLV Côn-tê thắng dễ Bologna 2-0, nối dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 7 thì các chuyên gia bóng đá ở đất nước hình chiếc ủng này đã có chung nhận định, Juventus lại sẽ tiếp tục thống trị Serie A. Cũng cần nói thêm, mùa trước, “Bà đầm già” đã vô địch Serie A trước 3 vòng đấu.

    Song, ở đấu trường Champions League thì hai, ba năm qua, không riêng Juventus mà cả nền bóng đá I-ta-li-a luôn rơi vào thảm cảnh. Sau vòng bảng, có tới 4 đội bóng Anh, 4 đội Đức, 3 đội Tây Ban Nha… đi tiếp vào vòng loại trực tiếp, thì I-ta-li-a chỉ còn đại diện duy nhất là AC Milan. Ngay với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Serie A cũng đã tụt xuống hàng thứ 4 sau các giải Anh, Đức và Tây Ban Nha. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng tựu trung là thời điểm này, bóng đá I-ta-li-a thiếu vắng ngôi sao (cả trên sân cỏ lẫn trên ghế nóng), các trận đấu thiếu tốc độ và không mấy đột biến… Và Juventus cũng không nằm ngoài quy luật đó. Vẫn biết để bù lấp những khiếm khuyết trên cần nhiều yếu tố, nhất là tiền, song điều quan trọng là thời điểm này “Bà đầm già” lại đang phải “thắt lưng buộc bụng”. Vì thế, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, thay vì đem về CLB những võ sĩ hạng trung như Hi-gu-a-in, Giô-vê-tích thì HLV Côn-tê chỉ có được võ sĩ hạng nhẹ Ô-bôn-na và một ngôi sao có dấu hiệu hết thời - Tê-vét. Đấy là chưa kể đến việc lấy lý do cân bằng tài chính, các ông chủ còn bán đi những cầu thủ đang có phong độ ổn định, thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát: Ma-tri, Giắc-chê-ri-ni… Những việc làm đó đã đẩy HLV Côn-tê vào tình thế chắp vá. 

    Trở lại với vòng bảng Champions League 2013-2014 để thấy Juventus đúng là “khôn nhà dại chợ”. Ở bảng B có Real quá mạnh và một chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem như không phải bàn cãi. Ai cũng nghĩ chiếc vé còn lại sẽ thuộc về đội bóng giàu truyền thống-Juventus. Song, tuyết rơi dày đặc trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đã níu chân các học trò của ông Côn-tê. Trận đấu phải hoãn sang ngày hôm sau và lúc hai đội đấu tiếp, thời tiết cũng chẳng khá là bao. Có điều, trong khi đội chủ nhà thể hiện ý chí tiến công không khoan nhượng thì đội khách lại rơi vào trạng thái bị động và bàn thắng của tiền vệ Xnai-đơ ở những phút cuối trận đấu đã giúp Galatasaray giật chiếc vé vào vòng nốc ao mà tưởng như Juventus đã cầm chắc trên tay.

    Trận thua này không những đã đánh mất cơ hội của chính Juventus mà còn làm khoảng cách giữa bóng đá I-ta-li-a và bóng đá Đức, Tây Ban Nha, Anh ngày càng xa vời.

    Sau trận thua đau đớn này, chiếc ghế của HLV Côn-tê cũng đã lung lay. Nếu mùa hè vừa qua, trong đầu các ông chủ Juventus đã xuất hiện cái tên Pran-đê-ni thì hơn bao giờ hết, họ lại càng muốn thời gian trôi đi thật nhanh, World Cup 2014 chóng đến và qua mau để HLV đội tuyển I-ta-li-a, ông Pran-đê-ni sớm ngồi vào ghế nóng ở thành Turin. Và phải chăng lúc đó là thời điểm thích hợp để Juventus tái thiết, tìm lại vinh quang.

    ĐỖ KIM ANH

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...