Gặp ba thầy trò Phạm Minh Nhựt, Bùi Minh Thụy và Hồ Văn Phúc sau chiến thắng ngất ngây ở chặng 1 Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2007” tranh cúp báo Quân đội nhân dân, tôi khá bất ngờ. Bất ngờ bởi sự không bất ngờ của HLV Phạm Minh Nhựt, bất ngờ bởi thực lực của Vĩnh Long…
![]() |
|
Từ trái qua phải: VĐV Hồ Văn Phúc, HLV Phạm Minh Nhựt và VĐV Bùi Minh Thuỵ |
“Chiến thắng này không của riêng em mà thuộc về toàn đội xe đạp Vĩnh Long. Trước hết là sự chỉ đạo về kỹ thuật, chiến thuật hợp lý của HLV Phạm Minh Nhựt, sau là sự hỗ trợ tin cậy của các VĐV trong toàn đội”-Bùi Minh Thụy chân tình nói vậy về thành tích lập cú “hát-trích” trong chặng 1: Đoạt 3 chiếc áo: Vàng-cho VĐV dẫn đầu toàn đoàn, Xanh-cho VĐV đứng nhất chặng và Trắng cho VĐV dưới 20 tuổi xuất sắc nhất.
Đội Vĩnh Long trực thuộc Sở TDTT Vĩnh Long, chưa tìm được nhà tài trợ nào. Điều đấy cũng đồng nghĩa với kinh phí hạn hẹp, đầu tư cơ bản thấp. Chính vì thế mà trước giải nhiều người đã hơi chủ quan khi đánh giá thấp về Vĩnh Long. Cũng chính vì thế mà tôi phải giật mình khi nhìn kỹ lại danh sách 5 VĐV thi đấu trong sắc áo Vĩnh Long có đến 2 cái tên nằm trong danh sách tuyển thủ quốc gia là Bùi Minh Thụy và Hồ Văn Phúc-2 “hạt giống vàng” của đất nước.
Bùi Minh Thụy năm nay 18 tuổi cao 173, nặng 63kg. Thế mạnh của Thụy là đua cá nhân tính giờ (môn thi đấu chính thức trong giải vô địch trẻ quốc gia và SEA Games). “Lý lịch” của Bùi Minh Thụy có nhiều điều thú vị. Cha đẻ của anh là VĐV xe đạp Bùi Thanh Sơn của đội Vĩnh Long. Ngoài ra Thụy có một anh họ cũng là VĐV xe đạp. Với truyền thống gia đình thể thao như vậy, Bùi Minh Thụy đã sớm xây dựng ước mơ trở thành VĐV xe đạp. Gia đình cũng ủng hộ anh và giúp xây dựng chế độ sinh hoạt như một VĐV chuyên nghiệp ngay từ khi còn nhỏ. Chế độ này gồm lịch sinh hoạt ngủ nghỉ, dinh dưỡng và luyện tập giúp cơ bắp phát triển tốt nhất. Năm 15 tuổi Bùi Minh Thụy được tuyển vào đội xe đạp Vĩnh Long. Tại đây, dưới sự hướng dẫn tận tình của HLV Phạm Minh Nhựt (cũng là đồng đội cũ của bố Thụy), anh đã sớm khẳng định tài năng. Đầu năm 2006 vừa qua, Bùi Minh Thụy được tập trung vào đội tuyển xe đạp quốc gia. Thành tích gần đây nhất của Thụy là chiếc áo Trắng chung cuộc cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2006.
Người có khả năng tranh chấp áo Trắng với Bùi Minh Thụy trong giải tranh cúp báo Quân đội nhân dân lần này không phải ai khác mà chính là người đồng đội của anh: VĐV Hồ Văn Phúc. Hồ Văn Phúc năm nay 19 tuổi, cao 1 mét 73, nặng 61kg. Phúc được đánh giá cao hơn Thụy ở khả năng rút đích. Trong chặng 1 vừa qua, Phúc đã hỗ trợ Thụy rất nhiều khi tung ra đòn tấn công suốt 7 vòng đầu khiến các VĐV đội bạn bị hút theo lối chơi thiên về sức mạnh này. Bản thân Hồ Văn Phúc sau khi giúp đồng đội bứt tốp cũng tự mình về nhất một vòng, ghi 9 điểm, đứng thứ 3 chung cuộc.
Ngoài nỗ lực cá nhân của 2 VĐV Bùi Minh Thụy và Hồ Văn Phúc còn phải kể đến sự chỉ đạo về chiến thuật rất tài tình của HLV Phạm Minh Nhựt. Anh Nhựt tâm sự: “Hiểu rõ về các VĐV, biết khả năng, thế mạnh của từng người, cùng với sự đoàn kết thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của toàn đội là có thể nắm 50% chiến thắng. Tôi không bất ngờ khi Thụy và Phúc đoạt giải thưởng của chặng 1”. Thành tích của 2 VĐV trẻ đã giúp cho đội Vĩnh Long tạm thời đứng nhì toàn đoàn ở chặng 1 Cuộc đua “Về Trường Sơn 2007” tranh cúp báo Quân đội nhân dân. Trước mắt thầy trò Phạm Minh Nhựt còn phải vượt qua 4 chặng nữa mới tới đích cuối cùng nhưng với khởi đầu tốt đẹp này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng đội Vĩnh Long có thể đạt thành tích tốt nhất.
Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận