QĐND - Chị Bùi Thị Hường, một hạt nhân của Đội văn nghệ xung kích Vùng D Hải quân đã tâm sự với tôi như vậy khi kể về những giây phút chị hát ở Trường Sa. Chị Hường năm nay đã bước qua tuổi 40, nhưng giọng nữ cao mang đậm phong cách dân gian này vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả...
![]() |
| Đội văn nghệ xung kích Vùng D đang biểu diễn trên tàu HQ-996 |
QĐND - Chị Bùi Thị Hường, một hạt nhân của Đội văn nghệ xung kích Vùng D Hải quân đã tâm sự với tôi như vậy khi kể về những giây phút chị hát ở Trường Sa. Chị Hường năm nay đã bước qua tuổi 40, nhưng giọng nữ cao mang đậm phong cách dân gian này vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.
Trung úy QNCN Vũ Văn Xuyến, Đội trưởng Đội văn nghệ xung kích Vùng D kiêm nhạc công-ca sĩ đã kể cho tôi nghe về những thành viên trong đội và kỷ niệm về những chuyến biểu diễn. Anh Xuyến đảm nhận vai trò "ông bầu" của đội đã gần 2 năm nay và chừng ấy thời gian là những ngày tháng tâm huyết và bận rộn. Đội văn nghệ xung kích Vùng D có số lượng thành viên từ 8 đến 10 người, độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi, gồm các đồng chí nam, nữ là các hạt nhân văn nghệ được tuyển chọn từ các đơn vị. Do phải kiêm nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn nên anh chị em diễn viên trong đội phải cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý và cách thức tập luyện của toàn đội cũng rất mềm mại, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Các thành viên đều chủ động tập luyện riêng mình hay kết hợp vào một nhóm, sau đó toàn đội tập luyện tập trung từ 2 buổi đến 1 tuần, tùy theo "tính chất, mức độ" của chương trình. Anh Xuyên cho biết: Khi bắt đầu tập bài mới, người đội trưởng tự "vỡ bài", thu âm vào file trên máy vi tính rồi "bắn" sang điện thoại của mọi thành viên để mọi người nghe, sau đó "khơi gợi" cảm hứng luyện tập. Khi tập trung lại thì chỉ cần "chỉnh sửa", "thống nhất" toàn đội một chút là tạm ổn...
Đội văn nghệ xung kích Vùng D luôn đóng vai trò nòng cốt trong Đội văn nghệ quần chúng Vùng D tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng của Quân chủng năm 2010 và đã đoạt giải nhất. Ngoài ra, đội còn tích cực tham gia các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ với nhân dân trên địa bàn đóng quân, kết nghĩa và thường xuyên phải "sản xuất" các chương trình văn nghệ để biểu diễn trong các ngày lễ lớn, các sự kiện được Vùng D tổ chức và phục vụ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Những tiết mục như: Đơn ca "Nơi ấy Trường Sa", "Bến Nhà Rồng", tốp ca "Đàn ghi ta một dây"... đã được quân dân từ bờ đến đảo đón nhận và ghi nhớ. Các thành viên trong đội cho rằng, động lực lớn nhất để họ có thể biểu diễn say mê đó chính là những người xem đã ghi nhận và khích lệ. Mỗi lần ra Trường Sa, sóng gió làm cho mọi thành viên mệt nhoài nhưng khi bước chân lên đảo biểu diễn họ lại hát hết mình, “cháy” hết mình. Những lúc biểu diễn trên boong tàu, sóng tròng trành nghiêng ngả, chị em phải rất gắng sức, vừa một tay bám cột, một tay cầm micro để hát với những lời ca ngọt lịm cất lên từ trái tim...
Chúng ta quen gọi các đội văn nghệ xung kích ở các đơn vị là “cây nhà lá vườn”. Với Đội văn nghệ xung kích Vùng D, “cây nhà lá vườn” ấy đã vươn lên bằng cảm hứng, niềm đam mê văn nghệ và hơn thế là tình cảm dành cho đồng đội nên mỗi khi họ xuất hiện trên sân khấu, hát bên bờ sóng hay bên giao thông hào đều đón nhận được tình cảm trân trọng quý mến của quân dân trên quần đảo thân thương của Tổ quốc.
Bài và ảnh: CÔNG LUẬT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận