Thứ Ba, 23/12/2008, 09:11

    Không có bất ngờ

    Đến hẹn lại lên, giải bóng bàn Các cây vợt xuất sắc-là một sân chơi đỉnh cao thuộc hệ thống thi đấu chính thức và thường niên đã diễn ra tại Hà Nội...

    No image available

    Tay vợt Đinh Quang Linh. Ảnh theo internet

    Đến hẹn lại lên, giải bóng bàn Các cây vợt xuất sắc-là một sân chơi đỉnh cao thuộc hệ thống thi đấu chính thức và thường niên đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần thứ 31, sân chơi này được tổ chức với mục m tra chất lượng huấn luyện các cây vợt đỉnh cao của bóng bàn Việt Nam, qua đó tuyển chọn lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế trong kỳ SEA Games 25 sắp tới tổ chức ở Lào.

    Toàn cảnh

    Đoàn Hà Nội, ngoài Nam Hải bận đi học, đội nam vốn là mạnh nhất nước đã tỏ ra sa sút, Trần Tuấn Quỳnh bị thua cả Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hoà) và Đinh Quang Linh (Quân đội), đành xếp hạng 3/10. Việc Phan Huy Hoàng hạng 5 và Vũ Thái Ngọc Trình hạng 9 là thất bại của trung tâm này. Cũng như Hà Nội, đoàn Hải Dương vốn dĩ mạnh về nam, vậy mà lần này chỉ mình Đỗ Đức Duy giành hạng 4. Nam TP Hồ Chí Minh không còn một ai, chỉ có đội nữ vẫn mạnh với “chùm sao” Mai Hoàng Mỹ Trang, Mai Xuân Hằng, Trần Ngọc Quỳnh Trâm và Nguyễn Minh Hồng Hạnh, đó vẫn là trung tâm đào tạo số một về nữ.

    Nhân tố mới

    Cứ mỗi lần giải này diễn ra, người hâm mộ hỏi nhau: Liệu mùa này có nhân vật mới nào xuất hiện, đội tuyển quốc gia có thể bổ sung thêm một ai đó? Lần này cũng vậy, đó là 2 tay vợt của Đoàn Bộ Công an, Tô Đức Hoàng và Đào Duy Hoàng. Điều đáng nói nhất là kỹ thuật tấn công, phong độ và sự tự tin ít thấy của 2 tay vợt trẻ này (đều 17 tuổi) đã làm các “đại gia” như Quốc, Quỳnh đều rất khó khăn nếu muốn vượt qua họ. Đó là nét mới đáng ghi nhận tại giải năm nay.

    Vài nét kỹ thuật

    Nhiều năm qua, bóng bàn Việt Nam luôn lấy việc rèn luyện lối đôi công làm vũ khí cơ bản nhất, tăng sức mạnh và độ xoáy của trái bóng và trong đôi công thường quan tâm đến tư thế xa bàn. Đó là xu thế chung của bóng bàn hiện đại, nhưng xem ra đến nay đã có phần lạc hậu, từ Ô-lim-pích Bắc Kinh, người ta đã thấy các tay vợt hàng đầu chơi gần bàn hơn và chú ý hơn nữa đến sức mạnh của các quả giật bạt. May mắn là 2 tay vợt trẻ tên Hoàng tuy còn non nớt song đã ý thức và đã tiếp cận được với lối đánh trên. Theo dõi giải, chúng tôi thấy họ dám đánh và đánh thắng nhiều trái bóng khó, đứng gần bàn và tấn công dữ dội hơn, tạo ra nhiều đường bóng đẹp hơn, dù nét chung là còn chưa đạt đến sự toàn vẹn.

    Nhìn chung, sự tiến bộ về chuyên môn đã rõ hơn ở các cây vợt nam. Trong khi đó, phái đẹp vẫn có dấu hiệu giẫm chân tại chỗ, cây vợt Mỹ Trang hầu như không có đối thủ, cô gái TP Hồ Chí Minh này chỉ có một trận thua duy nhất trước người bạn cùng đơn vị, toàn thắng 3-0 trước các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, Mỹ Trang cũng chưa nâng mình lên được là bao nhiêu, có lẽ vì thế mà phái nữ lâu nay luôn thất bại ở sân chơi khu vực.

    Tiếc cho Đinh Quang Linh

    Đoàn Quân đội năm nay tham gia khá đồng đều, thành công ở mức độ tương đối với hạng 2 của Đinh Quang Linh và Vũ Thị Hà, hạng 5 của Lương Thị Tám và hạng 10 cho lão tướng Bùi Xuân Hà. Vũ Thị Hà tiến bộ nhiều, cú bạt thuận tay đã mạnh mẽ và có uy lực hơn nên đã vượt qua 2 đối thủ quan trọng của cô là Mai Xuân Hằng và Phạm Thị Thiên Kim. Đáng tiếc là Đinh Quang Linh, nhà vô địch giải VĐQG 2008 nhưng đã tỏ ra non nớt về bản lĩnh và kinh nghiệm khi đương đầu với tay vợt sừng sỏ Đoàn Kiến Quốc trong trận chung kết không chính thức của giải, nên thua 2-3.

    Song có thể nhận định không lâu nữa, Quang Linh sẽ trưởng thành hơn và xứng đáng hơn với niềm hy vọng của giới chuyên môn.

    AMA LÂM
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...