Thứ Sáu, 13/06/2008, 21:22

    Không gian nghệ thuật Đức

    QĐND Online - Là tên cuộc triển lãm mỹ thuật trưng bày các tác phẩm của 12 nghệ sỹ xuất sắc thuộc nhiều quốc tịch khác nhau vừa được Viện Goethe Hà Nội khai mạc chiều 14-6 tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội…

    No image available

    Một trong những tác phẩm trưng bày tại triển lãm

    QĐND Online - Là tên cuộc triển lãm mỹ thuật vừa được Viện Goethe Hà Nội khai mạc chiều 14-6 tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, 42 Yết Kiêu. Triển lãm trưng bày các tác phẩm của 12 nghệ sỹ xuất sắc thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, hiện đều đang sống, làm việc ở Đức và được đánh giá cao trong giới nghệ thuật quốc tế nhưng ít được biết tới tại Việt Nam…

    Việc lựa chọn sống ở Đức của các nghệ sĩ nước ngoài này là mặt bổ sung cho lựa chọn của các nghệ sĩ Đức đến sống ở các nước khác, ở New York hay Paris…- những mảnh đất được coi là màu mỡ đối với hoạt động nghệ thuật. Thực tế, kể từ bắt đầu Thời hiện đại, hoạt động nghệ thuật gần như càng trở nên có tính quốc tế rõ nét, một hiện tượng toàn cầu hóa mạnh mẽ, thì sau thế chiến thứ hai, quá trình quốc tế hóa nghệ thuật lại diễn ra khá chậm chạp, chỉ mãi tới hai thập kỉ gần đây mới được đẩy mạnh. Sau thời Chiến tranh Lạnh và thống nhất nước Đức, thủ đô Béc-lin đã lấy lại vị trí như là điểm gặp gỡ văn hoá quan trọng giữa Đông và Tây.

    No image available

    Thoạt tiên người ta có cảm giác rằng, tiêu chí lựa chọn cho 12 nghệ sĩ trong triển lãm này là câu trả lời cho câu hỏi có vẻ như đã trở nên lỗi thời- „Where do you come from?“ – Bạn đến từ đâu?. Chính triển lãm sẽ cho chúng ta thấy việc đặt ra câu hỏi ấy thực ra là không còn cần thiết nữa, bởi: triển lãm này chỉ là đưa ra một tổng hợp về tác phẩm của các nghệ sĩ hiện đang được đánh giá rất cao trên thế giới.Khi xem kĩ triển lãm, người xem nhận ra được thành công của các nghệ sĩ trong việc khẳng định tính sáng tạo cá nhân của họ trong từng văn cảnh xã hội và thẩm mỹ khác nhau. Tác phẩm của các nghệ sỹ: Armando, Tony Cragg, Marianne, Igenheer, Ayşe Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Simone Mangos, Nam June Paik, Giuseppe Spagnulo, Wawrzyniec Tokarski, Herman de Vries đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hà Lan, Anh, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kì, Mỹ, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Bỉ, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc, I-ta-li-a và Ba Lan đã gián tiếp giới thiệu những hoạt động nghệ thuật ở Đức mà cụ thể là ở thủ đô Berlin - điểm gặp gỡ quan trọng giữa văn hoá Đông - Tây. Những hoạt động nghệ thuật này đang phát triển theo hướng xoá nhoà ranh giới và lãnh thổ cũng như đồng thời tạo ra các mô hình mới có tính tổng hợp và bản địa hoá cao.

    Các tác phẩm nghệ thuật cũng cho thấy, đến với nước Đức, các nghệ sỹ đã có một không gian nghệ thuật đủ sức cho mình sáng tạo với kỹ thuật, cách thức, chất liệu mới, hiện đại. Phần lớn tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm này là tác phẩm điêu khắc. Bên cạnh đó là những tác phẩm nhiếp ảnh có tính ý nghĩa cao và gắn với các sự kiện lịch sử; những tác phẩm dựa trên nghệ thuật hội hoạ nhưng được trừu tượng hoá và cuối cùng là những tác phẩm video-art mang đậm dấu ấn Đức-đất nước có ông tổ của loại hình nghệ thuật này.

    Những tác phẩm sắp đặt như “trật tự hay hỗn loạn”, hội hoạ chỉ có một màu nền đen với những dòng chữ trắng hay chỉ một màu nền trắng với vài nét mực đen khá khó hiểu đối với đa phần công chúng Việt . Tuy nhiên, ở điểm này hay điểm khác, chúng vẫn gợi cho người xem những nét quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó: một chiếc chảo treo trên góc bếp những ngôi nhà châu Á, những chiếc lá vàng nước Nga, tác phẩm sắp đặt châu Âu hay một ngôi nhà đã từng xuất hiện trong các bản tin thời sự về chiến tranh Trung Đông…

    Triển lãm mở cửa tự do đến 23-6.

    Bài và ảnh: Huyền Thanh
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...