Tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ đang làm khuấy động sân khấu Thủ đô bằng việc cùng trong tháng 11 ra mắt khán giả 5 vở diễn. Tới đây, người lớn, trẻ em đều có thể được thưởng thức những vở diễn phù hợp với lứa tuổi của mình.
![]() |
| Cảnh trong vở "Ngôi nhà quỷ ám". |
Tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ đang làm khuấy động sân khấu Thủ đô bằng việc cùng trong tháng 11 ra mắt khán giả 5 vở diễn. Tới đây, người lớn, trẻ em đều có thể được thưởng thức những vở diễn phù hợp với lứa tuổi của mình.
Với kịch bản của nhà văn Nguyễn Quang Lập, "Ngôi nhà quỷ ám" được xây dựng để chuyển tải những thông điệp phê phán thói ích kỷ, lòng tham của con người. Nội dung của vở diễn kể về ông Phát (NS Dũng Nam), vì tội ăn cắp 15 tấn mì chính, ông đã phải vào tù 15 năm. Khi ra tù, trở về ngôi nhà cũ, ông mới ngã ngửa ra khi nhận thấygia đình mình đã tan nát. Vợ ông bỏ đi tha hương, đứa cháu gái Ly Ly (Hồng Hạnh) cũng mất tích. Cô con gái tên Thúy (Quách Thu Phương) vốnnết na, hiền lành năm xưa bây giờ đã thành chủ lầu xanh với một tâm hồn ám muội. Vì sao có tấn kịch đau thương này? Ông quyết định đi tìm cho ra lý do, và nhận ra lý do chẳng ở đâu xa, nó bắt đầu từ lòng tham của con rể ông, của con gái ông, và trước hết của chính ông. Vở diễn được lớp diễn viên gạo cội của Đoàn kịch I vào vai, qua bàn tay đạo diễn NSND Ngô Xuân Huyền, trợ lý đạo diễn NSƯT Anh Tú dàn dựng với hy vọng mang đến cho sân khấu Thủ đô cuối năm một vở kịch tâm lý xã hội hấp dẫn, bởi ngó đi, nhìn lại các Nhà hát khác đều im ắng.
Cũng bởi muốn làm khuấy động sân khấu Thủ đô mà Nhà hát Tuổi trẻ tạo cho khán giả nhiều “món ăn” để lựa chọn. Đầu tháng 11, Đoàn kịch hình thể của Nhà hát, dưới bàn tay đạo diễn của NSND Lan Hương, vở “Biến vĩ của tình yêu”, kịch bản NSƯT Lê Chức đã đưa người xem đến với những động tác hình thể ấn tượng trong một không gian sân khấu đơn giản và trên nền những giai điệu âm nhạc tinh tế, da diết cảm xúc. Thì vừa mới đây, vở kịch hình thể “STEREO MAN”-tác phẩm của Đoàn kịch hình thể Nhà hát kết hợp cùng Tổ chức Peta (Hiệp hội sân khấu giáo dục Phi-líp-pin), với sự hỗ trợ của Quỹ Rockerfeller đã ra mắt khán giả. “STEREO MAN” – như đúng tên gọi của nó – là tất cả những gì xã hội nhìn thấy ở người đàn ông. Tác phẩm như một bức tranh sống động lột tả mọi khía cạnh về họ, không chỉ những điều họ luôn thể hiện ra bên ngoài mà còn cả những bí mật muốn che giấu. Những hình ảnh về người đàn ông và mối quan hệ giữa họ được khắc họa súc tích để rồi kết thúc là một người bị tách khỏi số còn lại, bị xa lánh, chối bỏ, ruồng rẫy bởi AIDS – căn bệnh thế kỉ đã tồn tại trong cơ thể anh ta. Không những phải chịu sự hành hạ về thể xác mà đau đớn hơn là tâm lý bị ghẻ lạnh, cô lập,… và khát khao được thông cảm, được sẻ chia. Nhưng mảng đời sống khác của người đàn ông hiện lên ở phần sau của vở diễn. Đó là khi anh ta muốn trở thành phụ nữ và họ yêu những người cùng giới tính với mình. Vở diễn được biên đạo múa thổi vào hai luồng không khí khác nhau: vui nhộn, hài hước và sau đó lại thấm đẫm yêu thương, lãng mạn. Đoạn kết của tác phẩm hiện lên như một thước phim quay chậm những khoảnh khắc mà những người đàn ông đã trải qua. Thông điệp của tác phẩm được gửi đến qua câu thơ kết: “Ta là gương soi bóng/Bóng là tấm lòng ta’’.
Trong năm 2007, với sự hỗ trợ của Tổ chức Peta và Quỹ Rockerfeller, Đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi trẻ đã tổ chức biểu diễn miễn phí cho sinh viên tại 8 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Từ nay đến hết năm 2008, sau các suất diễn tại sân khấu 11 Ngô Thì Nhậm, được sự hỗ trợ của Quỹ Ford, Đoàn kịch sẽ tiếp tục đưa “STEREO MAN” biểu diễn phục vụ miễn phí và tổ chức giao lưu với sinh viên của 20 trường đại học, cao đẳng 5 thành phố phía Nam: TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang và Đà Nẵng.
Cũng tại địa chỉ 11 Ngô Thì Nhậm, vào các ngày cuối tuần trẻ em cũng sẽ tha hồ được chọn xem vở diễn yêu thích trong khuôn khổ dự án “Tiếng nói trẻ thơ”. Trong sân khấu riêng của mình có cái tên “Ngôi nhà của bé” tại tầng 1 của Nhà hát, sẽ liên tục diễn ra các vở diễn như: “Cá thần”, “Bọ ngựa tìm mẹ”, “Thợ săn sa bẫy”… Để bổ sung các vở diễn mới cho thiếu nhi, những ngày cuối tháng 11 này, các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn kịch I lâu nay được các em yêu thích đã dàn dựng và cho ra mắt vở kịch “Cây khế” với mục đích mang lại cho trẻ em một vở diễn cuốn hút, sinh động cũng như những bài học bổ ích…
Ngoài các vở diễn mới dàn dựng kể trên, Đoàn kịch II của Nhà hát vẫn tiếp tục trình diễn chùm hài kịch “Học giả-Tri ân”.
Nói về sự ra quân hùng hậu các vở diễn lần này của Nhà hát, NSND Lê Hùng cười nói, các nhà hát khác không làm, thì Nhà hát Tuổi trẻ phải làm thôi, không thể để sân khấu Thủ đô im ắng mãi được, biết đâu “con gà tức nhau tiếng gáy”, khán giả lại được nhờ… Các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát thời gian này cũng làm việc hết công suất, ví như nghệ sĩ Dũng Nam, Hồng Hạnh (đoàn kịch 1), hay Hoàng Tùng (kịch hình thể) liên tục diễn các tối trong tuần cho người lớn xem, hai ngày cuối tuần lại điểm mặt ở sân khấu “Ngôi nhà của bé” để vào vai nhân vật trong các câu chuyện cổ tích diễn cho các cháu thiếu nhi. Ông Trương Nhuận-Phó giám đốc phụ trách biểu diễn và đối ngoại cho biết, từ nay đến Tết nguyên đán, ngoài các hợp đồng đi diễn ở các tỉnh, thành phố, Nhà hát sẽ có lịch diễn kín tuần, nhất là dịp Nô-en và Tết dương lịch, các ngày cuối tuần sẽ tăng thêm suất diễn cả cho thiếu nhi và người lớn.
Bài và ảnh: HÀ VƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận