QĐND Online - Ba Lan có Sô-panh, còn Áo có Mô-da, những nhạc sỹ thiên tài của thế giới. Rạng sáng hôm qua, trên sân Ernst Happenl ở thủ đô Viên của nước Áo, những hậu duệ của họ cũng tấu lên bản rông-đô bóng đá mà tiếc thay đến đoạn vĩ thanh, vị nhạc trưởng người Anh-ông trọng tài Hô-uốt Vép-đã ném vào một nốt nhạc lạc lõng!
![]() |
|
Bàn thắng của Rô-giơ Gu-e-rê-rô không đủ để Ba Lan giành chiến thắng. Ảnh: BBC |
QĐND Online - Ba Lan có Sô-panh, còn Áo có Mô-da, những nhạc sỹ thiên tài của thế giới. Rạng sáng hôm qua, trên sân Ernst Happenl ở thủ đô Viên của nước Áo, những hậu duệ của họ cũng tấu lên bản rông-đô bóng đá mà tiếc thay đến đoạn vĩ thanh, vị nhạc trưởng người Anh-ông trọng tài Hô-uốt Vép-đã ném vào một nốt nhạc lạc lõng!
Thày trò ông huấn luyện viên Giô-dép Hic-cơ-béc-gơ đã chứng kiến những giọt nước mắt đắng cay của người đồng chủ nhà Thụy Sỹ tối hôm trước và họ không muốn mình sẽ rơi vào thảm cảnh tương tự. Chỉ ít phút trước đó, việc Crô-a-ti-a giáng cho “ông lớn” Đức một đòn xây xẩm mặt mày hẳn cũng làm người Áo choáng, bởi vì trận cuối, họ phải gặp chính “bại tướng” khổng lồ này.
Bởi thế nên người Áo đã bắt đầu khúc rông-đô với tiết tấu nhanh, hy vọng sẽ dồn đối thủ Ba Lan vào thế lúng túng và rồi sẽ khuyến mãi một khúc requiem-cầu hồn-cho Smô-la-rếch và đồng đội. Chỉ trong 15 phút đầu tiên, Áo đã có ít nhất 3 cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng những nhạc công như I-van-chít hay Ha-míc đều lạc nhịp, không đưa được bóng vào khung thành của thủ môn Ba Lan Bô-rúc, người đón nhận tin vui ngay trước trận đấu là cậu con trai kháu khỉnh vừa mới ra đời.
Nhưng người Ba Lan không dễ dàng buông súng, bởi sau khi thua Đức ở trận mở màn với tỷ số 0-2, sau lưng họ đã là sông Vi-xtuyn! Cầm giữ bóng chắc chắn, các đòn phối hợp do người Ba Lan ngày càng trở nên mạch lạc hơn và họ đã dần lấy lại thế trận. Rồi điều gì phải đến đã đến! Điều đáng nói là nhạc công mang lại nốt nhạc vui cho người Ba Lan lại là một người Bra-xin có tên là Rô-giơ Gu-e-rê-rô! Cú sút cực mạnh của Sa-ga-nốp-xki ở phút 30 khiến thủ môn Ma-chô của Áo lúng túng để bật ra và cầu thủ gốc Bra-xin đã nhập vào rất nhanh, dâng tặng món quà nhập tịch cho quê hương mới của mình bằng một bàn thắng tuyệt đẹp. Chỉ tiếc Gu-e-rê-rô đã không học theo những người đồng hương nổi danh xưa kia của mình, mừng bàn thắng bằng “vũ điệu đưa nôi” để tặng cho thủ môn Bô-rúc.
Ba Lan tiếp tục “dĩ dật đãi lao”, biến chủ thành khách bằng những đợt tiến công dồn dập theo nhịp nhanh của bản Pô-lô-ne. Người Áo cũng cố gắng phản kích tìm kiếm bàn thắng nhưng những đợt tiến công của họ được thi triển theo nhịp van-xơ điệu đàng, không có cách nào xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Ba Lan.
Nhưng nếu các cầu thủ của Híc-cơ-béc-gơ không làm được điều đó thì có một người sẽ làm hộ cho họ: ông trọng tài Hô-uốt Vép. Đến phút 90+3, khi Ba Lan đã tưởng cầm chắc 3 điểm trong tay thì trong một pha ngăn chặn đá phạt của các cầu thủ Áo, ông Hô-uốt Vép đã tưởng tượng ra một quả phạt đền cho đội chủ nhà khi cho rằng cầu thủ Ba Lan đã “kéo áo” đối phương. Từ chấm phạt đền, Va-xtíc không khó khăn gì để đánh bại thủ môn Bô-rúc, người đã chơi rất xuất sắc trong trận này, kéo dài thêm hy vọng của người Áo thêm…3 ngày nữa!
Bởi trong trận cuối cùng, Áo ra ngõ gặp núi! Họ phải thắng Đức tới 2 bàn, trong khi mong Ba Lan thua Crô-a-ti-a! Có người Áo nào dám mơ đến điều đó?
Bởi thế, rất có thể trận đấu rạng sáng qua đã là khúc rông-đô giã từ của đội đồng chủ nhà Áo và cả của Ba Lan.
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận