Thứ Ba, 24/10/2006, 22:56

    Khủng hoảng hàng công

    Nhìn lên bảng xếp hạng ở giải vô địch quốc gia châu Âu, vị trí của Chelsea và AC Milan khác nhau một trời một vực. Trong khi đội bóng thủ đô Luân Đôn đang đồng ngôi đầu bảng với MU thì CLB thành Milan lại đang giậm chân ở vị trí 14. Tuy nhiên hai ông lớn này lại có một điểm tương đồng, hàng công đang khủng hoảng trong khâu ghi bàn...

    Nhìn lên bảng xếp hạng ở giải vô địch quốc gia châu Âu, vị trí của và AC khác nhau một trời một vực. Trong khi đội bóng thủ đô Luân Đôn đang đồng ngôi đầu bảng với MU thì CLB thành lại đang giậm chân ở vị trí 14. Tuy nhiên hai ông lớn này lại có một điểm tương đồng, hàng công đang khủng hoảng trong khâu ghi bàn.

    Sút hoài mới trúng đích

    Trong trận đấu giữa Chelsea và Portsmouth ở vòng 9 giải ngoại hạng, người hâm mộ vui mừng vì Sép-chen-cô đã “nổ súng” trở lại sau một thời gian “tịt ngòi” quá dài. Trong khi đó, tiền vệ Ba-lách cũng có bàn thắng đầu tiên ở giải ngoại hạng với pha đánh đầu tung lưới thủ thành Đa-vít Giêm. Tuy nhiên 2 bàn thắng trên là quá ít so với hàng loạt cơ hội ngon ăn mà hàng công tạo được về phía khung thành đội khách. Đúng là thủ môn Đa-vít Giêm đã có một ngày thi đấu xuất sắc nhưng cũng có thể nói Đrốc-ba, Giô Câu, Lam-pát, Sép-chen-cô đã không gặp may hoặc tỏ ra quá vô duyên trong những pha hãm thành.

    Trong 90 phút trên sân Stamford Brigde, các học trò của HLV Mua-ri-nhô tung ra 26 cú dứt điểm về phía cầu môn Portsmouth, trong đó có 18 lần bóng đi trúng vào khung thành. Có lẽ chưa bao giờ đoàn quân áo xanh dứt điểm trúng đích nhiều đến vậy nhưng hai bàn thắng được ghi do công của Sê-va và Ba-lách lại đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong khâu dứt điểm của các học trò HLV Mua-ri-nhô. Trong trận đấu này, tiền đạo người Bờ Biển Ngà Đrốc-ba bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Giới chuyên môn ví von hài hước, Đrốc-ba chỉ có thể ghi bàn từ những tình huống phức tạp và bất ngờ, mà bàn thắng nhanh như điện giật vào lưới Barcelona ở vòng đấu bảng Champions League vừa qua là ví dụ điển hình.

    Từ đầu mùa giải tới nay, hàng công kinh điển của Chelsea mới chỉ chọc thủng lưới đối phương 14 lần/9 trận ở giải ngoại hạng, một hiệu số ghi bàn quá thấp nếu nhìn vào bên kia bàn cân là những tên tuổi lừng danh như Sê-va, Đrốc-ba, Rốp-ben, Giô Câu, Lam-pát, Ba-lách…

    Khủng hoảng niềm tin

    Trong khi đó, AC Milan còn yếu kém hơn Chelsea ở khâu dứt điểm khi hàng công đội bóng sọc đỏ-đen mới ghi được 6 bàn trong 7 trận ở Serie A. Nhiều người đổ lỗi cho việc Ban lãnh đạo AC Milan bán Sê-va cho Chelsea khiến cho hiệu xuất ghi bàn của đội bóng sụt giảm nghiêm trọng; nhưng hiện tại, trong đoàn quân của HLV An-xê-lốt-ti đâu thiếu chân sút, vẫn còn đó Gi-lác-đi-nô, In-da-ghi, Ka-ka, Piếc-lô… những tên tuổi khiến nhiều đội bóng phải thèm muốn. Rõ ràng ở đây, khi bị dính án phạt, một số cầu thủ AC Milan đã có phần buông xuôi, thậm chí là mất niềm tin vào Ban lãnh đạo. AC Milan có thể vượt qua vòng đấu bảng Champions League một cách dễ dàng vì những đối thủ ở bảng H quá yếu (gồm Lille, AEK Athens, Anderlecht) nhưng cuộc chiến ở Serie A xem ra đang quá sức với các chiến binh thành Milan. 4 trận gần đây, AC Milan hoà 3 thua 1, có cảm giác bất kỳ đội bóng làng nhàng nào cũng có thể hạ knock-out thầy trò nhà An-xê-lốt-ti.

    Sau thành công rực rỡ ở World Cup 2006, Piếc-lô bỗng xuống phong độ thảm hại. Gi-lác-đi-nô, được kỳ vọng sẽ là một Sép-chen-cô mới vẫn đang vật vã trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở mùa giải. In-da-ghi vốn được biết đến như là “gà son” của CLB nhưng chẳng lẽ thần may mắn luôn ở bên cạnh lão tướng này. Để những đội bóng tỉnh lẻ như Siena, Livorno, Sampdoria cầm hoà, AC Milan trông chẳng khác gì một con bệnh ốm yếu nhưng để Palermo hạ nhục ngay tại San Siro với tỉ số 2-0 thì rõ ràng “bệnh nhân AC Milan” đang hấp hối. Đội bóng của tỉ phú Béc-lút-xcô-ni cần ngay một liều thần dược để xóa tan bạo bệnh. Tiền mua “thuốc” thì ông chủ Béc-lút-xcô-ni không thiếu, chỉ có điều để mua được “thuốc” trị bệnh “tịt ngòi” trên hàng công, Ban lãnh đạo AC Milan phải chờ đến tháng 1-2007, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại trong kỳ nghỉ đông. Và từ nay đến khi đó, không biết AC Milan sẽ còn đánh rơi bao nhiêu điểm trước những đối thủ vô danh.

    Ngày 26-10 tới, AC Milan sẽ phải làm khách trên sân “lừa bay” Chievo, đội bóng hiện đang “gãy cánh” ở phía cuối bảng xếp hạng với vẻn vẹn 2 điểm. Nhưng không thể coi thường Chievo khi chiến lược gia Đen Nê-ri đã quay trở lại trên băng ghế chỉ đạo. Roma đã hút chết khi đối đầu với Chievo ở vòng 7 và nạn nhân kế tiếp của Chievo sẽ là AC Milan chăng? Nếu đúng như vậy, sẽ thật sự là thảm hoạ với CĐV đội bóng sọc đỏ-đen bởi ngày 29-10 tới, AC Milan trong tâm trạng rối bời sẽ đón tiếp Inter trong trận derby thành Milan. HLV An-xê-lốt-ti cùng các học trò có thể (may mắn) hạ người hàng xóm Inter để gỡ gạc danh dự nhưng nếu Gi-lác-đi-nô, In-da-ghi, Ô-li-vê-ra tiếp tục tịt ngòi, không biết chừng AC Milan lại để thua trước những đối thủ vô danh như Atalanta, Empoli, Messina... ở những vòng đấu tiếp theo.

    mơ đăng quang ở đấu trường Champions League, AC Milan vẫn cố nuôi hy họng vô địch Serie A nhưng nếu khả năng dứt điểm không được cải thiện trong thời gian tới, có lẽ hai đội bóng trên phải tiếp tục sống trong cơn mơ… danh hiệu.

    Đình Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...