QĐND - Nhà hát Kịch nói Quân đội vừa tổ chức buổi biểu diễn báo cáo ra mắt vở diễn mới “Ký ức lửa”, tác giả kịch bản-nhà văn Chu Lai, do đạo diễn trẻ Thanh Lê dàn dựng.
Đây là vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng, hình tượng người chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong thời bình.
Câu chuyện xoay quanh một họa sĩ tài ba, trong chiến tranh được cử ra mặt trận sáng tác nghệ thuật, góp phần động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội. Để có cảm hứng thực tế, anh đã xung phong ra tuyến đầu trực tiếp cầm súng tham gia chiến đấu. Sau giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, anh trở về cuộc sống đời thường với di chứng của chiến tranh để lại là những vết thương làm mờ đi đôi mắt, là người yêu-cô thanh niên xung phong chưa tìm lại được, và đặc biệt là những ký ức rực lửa vẫn nồng nàn cháy bỏng, là khát vọng sống, là tình đồng chí keo sơn, gắn bó, là tình yêu đôi lứa son sắt, thủy chung nhưng cũng không kém phần lãng mạn giữa chiến trường, đó chính là sức mạnh làm nên chiến thắng. Tất cả những điều ấy đã tôn lên tình yêu lớn của người chiến sĩ: Tình yêu Tổ quốc.

Một cảnh trong vở "Ký ức lửa".
Do di chứng của chiến tranh và những khó khăn của cuộc sống đời thường, có lúc tưởng như người họa sĩ, chiến sĩ ấy đã gục ngã, nhưng được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng đội và mọi người xung quanh, anh dần tìm lại được chính mình, tìm lại được giá trị của nghệ thuật, của lịch sử để tiếp tục sáng tạo, cống hiến; tìm lại được đứa con là kết quả của tình yêu đẹp với cô thanh niên xung phong năm nào sau hai mươi năm lưu lạc…
Với kịch bản chặt chẽ, logic, chất lượng, đã từng nhận được giải A duy nhất trong hạng mục Kịch bản sân khấu xuất sắc năm 2016 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao tặng, vở diễn được dàn dựng theo phong cách mới, hiện đại, tiết tấu nhanh, ngắn, gọn, kết hợp giữa sân khấu truyền thống với trình chiếu trên màn hình LED tạo hiệu ứng tốt và hình ảnh đẹp; lời thoại được trau chuốt kỹ, chuẩn mực, gần gũi; âm nhạc sống động, chân thực; lối diễn nhiệt huyết, tinh tế của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Chính vì vậy, mặc dù gần như không có nhân vật phản diện, không có mâu thuẫn căng thẳng được đẩy thành cao trào, nhưng vở diễn vẫn cuốn hút khán giả từ đầu tới cuối với những cảnh diễn hấp dẫn, kịch tính, xúc động và đọng lại là tính nhân văn sâu sắc.
Vở diễn “Ký ức lửa” của Nhà hát Kịch nói Quân đội thực sự là một tác phẩm có chất lượng, giá trị tư tưởng tốt, tính nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ, nghệ sĩ, của những thanh niên xung phong trong chiến tranh cũng như trong thời bình. Dù muôn vàn khó khăn, hy sinh gian khổ nhưng họ luôn thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, sống thủy chung, trọn nghĩa vẹn tình, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Vở diễn được ra mắt phục vụ bộ đội và nhân dân trong dịp rất ý nghĩa, đó là kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2018) và 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 / 15-7-2018). Đây là một sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh. Thông qua vở diễn nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay về quá khứ hào hùng của dân tộc, để sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận