Giai điệu bài hát tràn đầy cảm xúc và niềm tự hào, lời ca như một bài thơ trữ tình, gợi nhớ lại những kỷ niệm không bao giờ quên về con đường Trường Sơn huyền thoại và Bác Hồ kính yêu...
Giai điệu bài hát tràn đầy cảm xúc và niềm tự hào, lời ca như một bài thơ trữ tình, gợi nhớ lại những kỷ niệm không bao giờ quên về con đường Trường Sơn huyền thoại và Bác Hồ kính yêu...
Đoàn chúng tôi hồi ấy gồm 7 nhạc sĩ: Lê Lôi, Tô Hải, An Chung, Tân Huyền, Chu Minh, Hồ Bắc và tôi - ông nhớ lại. Sau nhiều ngày hành quân, chúng tôi đến Binh trạm 14, và được ở dưới hầm. Tôi nhớ, chiếc hầm đó rất to, chứa được 40 đến 50 người. Mặc dù đã có màn che ánh sáng ở trong hầm, nhưng khi thắp đèn vẫn phải che ánh sáng. Tôi đã được gặp và hỏi chuyện những lính lái xe, công binh và các cô gái TNXP. Tôi cảm phục họ vì cuộc sống ở Trường Sơn rất gian khổ, bom đạn giặc cày phá đường cả ngày lẫn đêm, những người lính chúng ta vẫn dũng cảm bám đường. Điều sâu sắc nhất để lại sự cảm phục cho tôi là những cô gái TNXP mảnh mai, suốt ngày san lấp đường dưới bom đạn của giặc để thông đường cho xe qua. Nhiều người trong số các cô gái TNXP đã anh dũng hy sinh ngay trên mặt đường. Tôi đã sáng tác bài hát Bài ca Đường 9 chiến thắng ngay tại Trường Sơn khi nghe tin chiến thắng Đường 9, sau đó trở về nhà và tôi đã báo cáo kết quả chuyến đi Trường Sơn, bằng bài hát cảm xúc Đường Trường Sơn xe anh qua….
Nhạc sĩ Văn Dung đã xúc động viết mở đầu bài hát: "Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang vọng hát em ngân xa…", để rồi cô đọng hình ảnh súc tích: "… Đường anh đi mang tình em, như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy, khi tình em cháy trong lòng anh…". Ở đoạn 2, ông viết hào hứng: "… Sao lung linh khắp trời, như em soi sáng đường…", ông cho biết chính các cô gái TNXP đã soi đường cho các xe đi bằng tấm gương dũng cảm của các cô. Bài hát này được NSND Quý Dương biểu diễn đầu tiên trên sóng phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam, sau đó bài hát được lan truyền khắp nơi…
Nhạc sĩ Văn Dung sáng tác bài hát "Những bông hoa trong vườn Bác" (năm 1977) cũng là bài hát được nhiều khán giả yêu thích. Ông kể về sáng tác này: Trước tôi đã có nhiều nhạc sĩ sáng tác bài hát hay về Bác như Văn Cao, Chu Minh, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Kiết Tường… Khi viết “Những bông hoa trong vườn Bác” tôi nghĩ đến vườn hoa của Bác, mỗi chúng ta là một bông hoa trong vườn hoa lớn của Bác, vườn hoa của đất nước.
Ngay câu hát mở đầu - Những bông hoa trong vườn Bác, tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người, đã nói mỗi người chúng ta, mỗi miền quê hương là một bông hoa trong vườn của Bác, trong đó có ý tưởng mỗi mùa hoa là một mùa quê hương và nơi nào cũng có ý đẹp riêng. Chúng ta đều yêu quê hương - Mỗi mùa hoa một mùa quê hương, mỗi màu hoa một màu yêu thương, gợi nhớ về bao kỷ niệm… Không cần đi đâu tìm mùa xuân, vì mùa xuân bắt đầu từ lòng nhân ái và tình yêu, đó chính là mùa xuân trong mỗi chúng ta, mùa xuân không phải trong cánh chim và trong sắc hoa, không phải trong tiếng hát mà ở trong ngay mắt em…
Giai điệu bài hát được nhạc sĩ Văn Dung viết bằng cảm xúc nhịp đập từ trái tim ông, ca từ cách điệu làm dồn nén mãnh liệt, tâm sự và thổ lộ hết tình cảm từ chính người hát để đẩy câu hát ngân vang và bay xa. Bài hát được nhiều ca sĩ biểu diễn rất thành công, được khán giả cả nước trân trọng và khen ngợi…
HOÀNG HIỂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận