QĐND - Đôi mắt Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Kim Cúc ngấn lệ khi nhắc tới thời khắc lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975. Mỗi dịp kỷ niệm là một lần trái tim bà xốn xang với những ký ức cứ tự nhiên ùa về. Và rồi, những hình ảnh về năm tháng lịch sử ấy dần được hiện lên như thước phim quay chậm qua lời kể của người có giọng đọc “vàng”, vẫn nồng ấm, dữ dội, vẫn vẹn nguyên dù năm nay bà đã bước qua tuổi 70.
“Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy-Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”, giọng bà rung lên khi đọc lại từng từ, từng chữ của bản tin chiến thắng lịch sử khiến thế hệ sau như tôi không khỏi rưng rưng niềm xúc động.

Ngoài bản tin chiến thắng, NSƯT Kim Cúc còn đọc nhiều bản tin quan trọng khác như tin ký kết Hiệp định Pa-ri năm 1973; những bản tin đọc cho ngụy quyền Sài Gòn để vận động họ quay trở về,… Bà xem đây là vinh dự lớn của một người làm nghề. Gắn bó với chuyên mục “Đọc truyện đêm khuya” của Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 1968, trong thời gian đó, bà phải học thêm đại học tại chức và học thêm ngoại ngữ song song với công việc để có thể hiểu hơn nữa công việc của một nhà báo và có thể nói được nhiều ngôn ngữ khác phục vụ cho công việc.
Trời phú cho bà giọng đọc “vàng” nhưng cuộc sống của một phát thanh viên như bà lúc bấy giờ là những ngày tháng khổ luyện. Mỗi buổi sáng cũng phải luyện thanh, luyện hơi như những ca sĩ để làm sao phát âm cho rõ, theo đúng tốc độ, trường độ kéo dài của từng âm thanh. Với mỗi thể loại phải nắm và biến cái hồn cốt của nhân vật, ý tứ của người viết bằng chữ thành hồn cốt của âm thanh, lột tả được sự nóng hổi của từng sự kiện,… Sự khổ luyện ấy chính là bí quyết để giọng bà đi vào lòng hàng vạn thính giả.
Chia tay NSƯT Kim Cúc, trong trí nhớ của tôi vẫn còn đọng lại rưng rưng với bản tin chiến thắng đặc biệt, với những ký ức đẹp của người phát thanh viên tâm huyết với nghề.
NGUYỄN HOÀI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận