Thứ Hai, 11/08/2014, 21:31

    Lặn biển ở Nha Trang

    QĐND - Khoảng dăm năm về trước, lặn biển là một dịch vụ xa xỉ chỉ dành cho người nước ngoài, nhưng đến nay, dịch vụ này đã trở thành phổ biến ở Nha Trang với mức giá rất hợp lý. Lặn biển đòi hỏi có sức khỏe để chịu đựng áp suất và một chút kỹ năng bơi lặn. Ngoài ra cũng phải chuẩn bị một chút về tâm lý. Khi đã hội đủ những yếu tố đó thì việc còn lại của du khách là thưởng thức và trải nghiệm...

    QĐND - Khoảng dăm năm về trước, lặn biển là một dịch vụ xa xỉ chỉ dành cho người nước ngoài, nhưng đến nay, dịch vụ này đã trở thành phổ biến ở Nha Trang với mức giá rất hợp lý. Lặn biển đòi hỏi có sức khỏe để chịu đựng áp suất và một chút kỹ năng bơi lặn. Ngoài ra cũng phải chuẩn bị một chút về tâm lý. Khi đã hội đủ những yếu tố đó thì việc còn lại của du khách là thưởng thức và trải nghiệm.

    Chúng tôi đặt tàu ra Hòn Mun, đây là khu du lịch tập trung lớn nhất của tuyến du lịch 4 đảo (Hòn Mun, Hòn Tranh, Hòn Một và Hòn Tằm). Thuyền lặn đã đợi sẵn ở cảng để chở chúng tôi đi tiếp về khu bảo tồn biển Hòn Mun cách cầu cảng chừng 2 cây số, nơi có rặng san hô nổi tiếng. Huấn luyện viên lặn biển hướng dẫn chúng tôi một số ký hiệu để giao tiếp dưới lòng biển và những thủ thuật xử lý các tình huống dưới sâu như nước vào kính, nước vào mồm, ù tai. Những thủ thuật rất bổ ích nhưng nhiều người không chú ý tiếp thu đã phải bỏ dở cuộc vui một cách đáng tiếc.

    No image available
    Tác giả Đông Hà lặn biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Nha Trang.

    Mọi người được hướng dẫn khởi động ngay trên mặt biển. Chiếc áo lặn có chế độ bơm hơi và xả hơi lúc này đã biến thành chiếc áo phao giúp mọi người hoạt động khá thoải mái trên mặt nước. Công tác chuẩn bị xong xuôi, hướng dẫn viên giúp du khách xì hơi áo phao để lặn biển. Rặng san hô đẹp mộng mị. Chúng tôi chỉ được phép lặn dưới 6m nước, nhưng chừng đó áp suất của nước cũng khiến cho màng nhĩ đau muốn thủng. Tôi ngước mắt nhìn lên những tầng nước phía trên trông xa xăm như hàng trăm mét nước. Một ý nghĩ hoảng sợ chợt đến: Liệu bình ô xy có bị hết, có khi nào ống dẫn dưỡng khí tắc tị giữa chừng, cá biển lớn tấn công… thì làm sao trút được đám trang thiết bị này bơi lên kịp nhỉ? Hướng dẫn viên bơi sát bên tôi đưa tay ra hiệu hỏi có ổn không. Tôi đáp ổn và tiếp tục hạ độ sâu. Chúng tôi chụp khá nhiều ảnh dưới nước. Tôi được sờ vào những “con” san hô đang sống, hiển hiện, sinh động và cuốn hút. Những đàn cá đầy màu sắc bơi bên trên, bên dưới, xung quanh tôi như một giấc mơ kỳ lạ…

    Kết thúc chuyến lặn biển, tôi hỏi huấn luyện viên lặn Lê Văn Sinh của Công ty Nha Trang Tourist về độ an toàn của lặn biển. Anh nói: “Lặn biển thực sự là một môn thể thao mạo hiểm. Để lặn tự do, bạn cần phải học một khóa lặn biển. Tuy nhiên khi tổ chức dịch vụ này, chúng tôi sử dụng một hướng dẫn viên kèm một du khách khi lặn nên rất an toàn”. Tôi kể lại cảm giác sợ hãi dưới đáy biển. Anh cười và lý giải rằng đó là cảm giác rất thông thường, chính anh cũng từng gặp phải, nhưng nếu vượt qua được cuộc thám hiểm đáy đại dương sẽ càng trở nên kỳ thú.

    Lặn biển thật là một trải nghiệm đáng nhớ. Ba mươi phút lặn dưới biển khiến người ta phải bỏ hàng giờ tiếp sau đó để nhấm nhá cái cảm giác mộng mị, sung sướng. Nếu bạn đến Nha Trang thì đừng bỏ lỡ một trải nghiệm thú vị tuyệt vời như lặn biển.

    Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ - TRANG NGUYÊN

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...