Thứ Ba, 30/07/2024, 22:47

    Lắng đọng không gian nghệ thuật tri ân “Miền xa thẳm”

    Tối 30-7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Miền xa thẳm”, nhằm tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ đã hy sinh xương máu, viết nên những trang sử hào hùng cho dân tộc.

    Cùng với sân khấu chính diễn ra tại Hà Nội, chương trình còn kết nối với 5 điểm cầu: Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên 468, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang); Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị); Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) và Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo). Đây đều là những nơi mang tính biểu tượng, ghi dấu những hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

    Lần đầu tiên trên sân khấu nghệ thuật ca khúc “Hát giang trường hận” được các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp.

    Lần đầu tiên trên sân khấu nghệ thuật ca khúc “Hát giang trường hận” được các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp.

    Trong 120 phút, chương trình “Miền xa thẳm” thể hiện một không gian nghệ thuật kết nối giữa quá khứ và hiện tại thông qua những tác phẩm nghệ thuật sống mãi với thời gian, như: “Màu hoa đỏ”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, liên khúc “Bế Văn Đàn sống mãi, Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Bài ca bên cánh võng”, “Miền xa thẳm”… được chuyển soạn và phối khí cho dàn nhạc bán cổ điển, mang đến khán giả những cảm xúc sâu lắng, xen lẫn niềm tự hào.

    Bên cạnh những ca khúc đi cùng năm tháng, trong chương trình “Miền xa thẳm”, khán giả còn thưởng thức hai ca khúc đặc biệt “Hát giang trường hận” và “Bóng chiều Tây Nam”. Trong đó bản gốc của ca khúc “Hát giang trường hận” (sáng tác Lưu Hữu Phước) - tiền thân của bản “Hồn tử sĩ” nổi tiếng, được trình diễn trên sân khấu với tư cách một tác phẩm nghệ thuật độc lập. Điều này đã mang đến một góc nhìn mới, đầy bất ngờ cho khán giả.

    Tiểu phẩm “Bức tâm thư gửi cho hậu thế” là điểm nhấn lấy nước mắt của người xem.

    Tiểu phẩm “Bức tâm thư gửi cho hậu thế” là điểm nhấn lấy nước mắt của người xem.

    Hình ảnh điểm cầu Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo).

    Hình ảnh điểm cầu Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo).

    Với ca khúc “Bóng chiều Tây Nam” được nhạc sĩ Trương Quý Hải gửi gắm rất nhiều cảm xúc. Khác với những ca khúc trước đây thường gắn liền với hình ảnh những người lính bảo vệ biên giới phía Bắc, “Bóng chiều Tây Nam” hướng về những chiến sĩ tình nguyện đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Đây là một chủ đề ý nghĩa, nhưng ít được khai thác trong âm nhạc Việt Nam. Ca khúc như một lời gọi thiết tha, mong muốn đưa linh hồn các anh trở về với đất mẹ. Hình ảnh “Bóng chiều Tây Nam” gợi lên nỗi nhớ quê hương da diết.

    Xen kẽ các bài hát, chương trình còn có các tuyến phóng sự và tiểu phẩm “Bức tâm thư gửi cho hậu thế” là điểm nhấn lấy nước mắt của người xem thông qua câu chuyện cảm động về bức thư được tìm thấy sau chiến tranh giữa rừng già Nam Bộ.

    Chương trình “Miền xa thẳm” hội tụ nhiều giọng ca nổi tiếng như: NSND Tấn Minh, NSND Mai Hoa, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Đông Hùng, Bảo Yến, Viết Danh…

    HÀ ANH

    *Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan. 

    Lê Thị Thúy Hà - Số 8, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 tổ chức Chương trình nghệ thuật 80 năm vang mãi bản hùng ca

    Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 tổ chức Chương trình nghệ thuật 80 năm vang mãi bản hùng ca

    Cuộc bình chọn lớn về văn học, nghệ thuật nên làm thận trọng, thấu đáo

    Cuộc bình chọn lớn về văn học, nghệ thuật nên làm thận trọng, thấu đáo

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...