Chủ Nhật, 21/03/2010, 11:56

    Lãng mạn hồ Tây

    “Mênh mông hồ, sương thu tan trong gió, bát ngát trăng ngân một khoảng trời”. Quả đúng như xúc cảm trong “Một thoáng Tây Hồ” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, hồ Tây thực sự là bức tranh thiên nhiên hiếm hoi giữa Thủ đô...

    “Mênh mông hồ, sương thu tan trong gió, bát ngát trăng ngân một khoảng trời”. Quả đúng như xúc cảm trong “Một thoáng Tây Hồ” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, hồ Tây thực sự là bức tranh thiên nhiên hiếm hoi giữa Thủ đô.

    Những năm qua, UBND thành phố Hà Nội đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để xây dựng, cải tạo, tu bổ hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, trong đó có kè bờ, làm đường, xây dựng vườn hoa, cây cảnh, hệ thống chiếu sáng… Hiện toàn bộ tuyến đường và kè ven hồ dài khoảng 17km cơ bản đã khép kín. Nhờ đó, nơi đây đã thực sự là điểm đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, du ngoạn của người dân Hà Thành, du khách trong và ngoài nước.

    Hồ Tây từng có nhiều tên gọi như hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, đầm Xác Cáo, Tây Hồ, đặc biệt là với cái tên Dâm Đàm (hồ mù sương) đã thực sự biểu hiện tính chất riêng có của hồ. Đến hồ Tây vào những ngày Xuân này, nhất là vào buổi sáng hay lúc chiều buông, mọi người sẽ được thưởng ngoạn cảm giác bồng bềnh, phiêu du trước sóng nước mơn man, nơi mặt hồ sương giăng lãng đãng...  Những sinh hoạt, lao động rất “đời”, được điểm tô bằng nền trời nước mù sương tạo ra khung cảnh lãng mạn, hữu tình và thơ mộng.

    No image available
    Lãng mạn trước mặt hồ.
    No image available
    Nữ công nhân Công ty cổ phần kỹ nghệ Bình Minh bên bồn hoa mới trồng.
    No image available
    Những hàng cây xanh tô điểm vẻ đẹp ven hồ.

    Phóng sự ảnh  Lê Thiết Hùng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...