Thứ Tư, 17/11/2010, 23:48

    Lấy nước tiểu bằng cách... huýt sáo

    Không chỉ có các vận động viên mới phải kiểm tra doping mà các chú ngựa phục vụ trong môn đua ngựa cũng được các chuyên gia kiểm tra doping thông qua mẫu nước tiểu...

    Lấy nước tiểu bằng cách... huýt sáo

    Không chỉ có các vận động viên mới phải kiểm tra doping mà các chú ngựa phục vụ trong môn đua ngựa cũng được các chuyên gia kiểm tra doping thông qua mẫu nước tiểu. Việc lấy được “mẫu vật” để kiểm tra doping của các chú ngựa đua không phải là điều dễ dàng. Thông thường muốn lấy nước tiểu của ngựa sau khi đưa chúng đến một nơi yên tĩnh rồi… chờ đợi. Riêng bác sĩ thú y Anthony Parsons người Niu Di-lân đã có phương pháp độc đáo. Ông tiết lộ: Huýt sáo một đoạn nhạc là sẽ có ngay “mẫu vật” để đi xét nghiệm. 

    Chiều lòng phóng viên

    Sau khi Ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho vận động viên Kasimdzhanov (U-dơ-bê-ki-xtan) ở nội dung cờ vua đánh nhanh được gần 2 tiếng, các phóng viên của U-dơ-bê-ki-xtan mới biết tin và vội vã đến nhà thi đấu. Khi đó, Kasimdzhanov đã về Làng vận động viên nên các phóng viên U-dơ-bê-ki-xtan chỉ còn cách năn nỉ ỉ ôi nhà vô địch quay trở lại nhà thi đấu để lấy “nền” cho các bức ảnh và phỏng vấn với hình ảnh chiếc huy chương vàng lủng lẳng trên cổ. Thông cảm cho các phóng viên nên nhà vô địch đành quay lại nhà thi đấu, gác lại việc ăn mừng ở Làng vận động viên.

    “Sao” không ở trong Làng vận động viên

    Các vận động viên Trung Quốc tham dự ASIAD 16 đều ở trong Làng vận động viên cùng các đồng nghiệp nước ngoài; riêng ngôi sao chạy 110m vượt rào Lưu Tường không “ba cùng” ở Làng vận động viên, mà ở khách sạn trong khu thương mại sang trọng bên dòng Châu Giang. Anh lý giải ở bên ngoài thoải mái hơn sẽ giúp anh “thăng hoa” tại kỳ ASIAD này.

    Vẫn đang đàm phán…

    Khi được hỏi vì sao bóng đá Ô-xtrây-li-a không được dự ASIAD 16 khi đã gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah cho hay: không muốn cho Ô-xtrây-li-a thi đấu tại ASIAD vì sự có mặt của Ô-xtrây-li-a sẽ giúp ASIAD tăng cường chất lượng nhưng lại phá hỏng thể thao châu Đại Dương. Ông còn tiết lộ: Quá trình đàm phán để bóng đá Ô-xtrây-li-a dự ASIAD vẫn đang diễn ra.

    Bị “kết án” là tội đồ

    Ở phút 20 trong trận đấu tứ kết bóng đá nam giữa đương kim vô địch Ca-ta và U-dơ-bê-ki-xtan, khi tỷ số là 0-0, cầu thủ Fahad (Ca-ta) đã sút trúng cột dọc khi chỉ cách khung thành đối phương không còn ai canh giữ… 2m. Cuối cùng, Ca-ta thua 0-1 ở hiệp phụ và chính thức trở thành cựu vương. Dư luận Ca-ta ngay lập tức “kết án” Fahad là tội đồ bởi pha hỏng ăn vô duyên lịch sử kể trên.

    HOÀNG HOÀNG (tổng hợp)

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...