Thứ Ba, 24/06/2008, 06:38

    Lịch sử không lên tiếng?

    I-ta-li-a có lẽ là cái tên “đáng ghét” nhất đối với Tây Ban Nha. Đơn giản, I-ta-li-a luôn là khắc tinh số một của đội bóng xứ I-bê-ri-a. Tây Ban Nha sợ I-ta-li-a đến mức, trước khi lượt trận cuối cùng của vòng bảng kết thúc, HLV A-ra-gô-nét và các học trò đã phải nguyện cầu sao cho họ không phải giáp mặt với màu thiên thanh ở vòng tứ kết...

    I-ta-li-a có lẽ là cái tên “đáng ghét” nhất đối với Tây Ban Nha. Đơn giản, I-ta-li-a luôn là khắc tinh số một của đội bóng xứ I-bê-ri-a. Tây Ban Nha sợ I-ta-li-a đến mức, trước khi lượt trận cuối cùng của vòng bảng kết thúc, HLV A-ra-gô-nét và các học trò đã phải nguyện cầu sao cho họ không phải giáp mặt với màu thiên thanh ở vòng tứ kết. Nhưng nay điều mà A-ra-gô-nét lo sợ đã xảy ra. Đường đến vinh quang của những người Tây Ban Nha đã gập ghềnh, trắc trở?

    No image available

    Cổ động viên Tây Ban Nha (ảnh internet)

    Những lần đối đầu với người I-ta-li-a bao giờ cũng trở thành kỷ niệm đáng quên với Tây Ban Nha. Ngoại trừ chiến thắng 1-0 trong trận “làm nóng” trước thềm VCK Euro 2008, Tây Ban Nha chưa một lần được nở nụ cười mỗi khi phải đối đầu với đội quân áo Thiên thanh tại các VCK Euro hay World Cup.

    Dĩ vãng là thế, còn hiện tại trước mắt Tây Ban Nha vẫn là I-ta-li-a với vị thế của một ƯCV vô địch, cho dù việc đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng lọt vào tới vòng tứ kết một phần là nhờ tinh thần chơi đẹp của người Hà Lan và những may mắn trong trận quyết định gặp Pháp ở vòng bảng. I-ta-li-a là thế, cứ mờ nhạt ở vòng ngoài, nhưng khi bước vào giai đoạn nước rút, màu thiên thanh lại như che lấp những đối thủ của họ. Đó mới là điều khiến HLV A-ra-gô-nét lo ngại nhất.

    Trước trận tử chiến trên sân Ernst Happel (Áo), A-ra-gô-nét đã tỏ ra khá e dè với phát biểu: “I-ta-li-a rõ ràng là đội bóng mà chúng tôi không muốn chạm trán. Họ có thể chơi không tốt ở vòng bảng, nhưng một khi đã có mặt ở tứ kết dù bằng cách nào thì họ cũng là đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

    A-ra-gô-nét nói vậy nhưng chắc chắn, ông không thể cứ gặm nhấm lịch sử rồi khoanh tay đứng nhìn. Nhất là trong thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha đang hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để làm nên một cuộc lật đổ trước người I-ta-li-a. Với F.Tô-rét và đặc biệt là Đ.Vi-la, người đang được BTC Euro 2008 xem xét trao giải thưởng tiền đạo hay nhất và là vua phá lưới giai đoạn đấu bảng, hàng công của Tây Ban Nha đã trở thành nỗi khiếp sợ với tất các đối thủ của họ. Các CĐV Tây Ban Nha càng có lý do để tin tưởng rằng, đội bóng của họ sẽ lần đầu tiên “xoá sổ” sắc thiên thanh trên sân chơi Euro khi đối thủ của họ đang què quặt về nhân sự. Với án treo giò của hai trụ cột Piếc-lô và Gát-tu-xô, HLV Đô-na-đô-ni đang đứng ngồi không yên. Liệu Am-brô-xi-ni và cầu thủ trẻ A-qui-la-li có thể khoả lấp được sự thiếu vắng của Piếc-lô và Gát-tu-xô trước một hàng tiền vệ chơi hoa mỹ, gắn bó nhưng cũng rất giỏi độc lập tác chiến của Tây Ban Nha?

    Thất bại của Bồ Đào Nha trước đội tuyển Đức sẽ giúp ích rất nhiều cho “nhà hiền triết” A-ra-gô-nét trong trận đấu sắp tới. Quan trọng là việc ông sẽ làm gì để giúp các học trò vượt qua vật cản đầu tiên trong tham vọng chinh phục châu Âu của mình. Kết liễu đối thủ nhờ sự xuất sắc của hàng công sau màn tra tấn thể lực hay chờ thời cơ tăng tốc để vượt mặt đội hình luống tuổi của I-ta-li-a? Sẽ không có gì khẳng định giải pháp nào là đúng đắn nhất trước sự lì lợm của người I-ta-li-a. Nhưng có vẻ như VCK Euro 2008 là cơ hội tôn vinh bóng đá đẹp. Đó cũng là niềm tin để Tây Ban Nha vượt lên trên sự bất công mà lịch sử dành cho họ.

    Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1

    Vũ Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...