Thứ Bảy, 12/06/2010, 05:09

    Lịch sử lại đúng!

    Theo quy luật của lịch sử, đội chủ nhà World Cup không bao giờ thua trong trận khai mạc. World Cup 2010, một lần nữa, quy luật ấy lặp lại!

     

    No image available
    Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng vượt lên dẫn trước.

    Theo quy luật của lịch sử, đội chủ nhà World Cup không bao giờ thua trong trận khai mạc. World Cup 2010, một lần nữa, quy luật ấy lặp lại!

    Tuy nhiên, sự kiện đáng chú nhất của trận khai màn World Cup 2010 không phải là việc nước chủ nhà Nam Phi giành được 1 điểm từ đối thủ được đánh giá cao hơn- Mexico. Mà đó là, bàn thắng không được công nhận của Carlos Vela.

    Phút 38, bóng từ chấm phạt góc phía cánh phải khung thành thủ môn Itumeleng Khune đến chân Vela. Tiền đạo đang chơi cho CLB Arsenal đưa bóng vào lưới Nam Phi. Những tưởng, bàn thắng đã được công nhận vì phía dưới Vela vẫn còn Pienaar đang đứng ôm cọc gôn. Tuy nhiên, cờ bắt việt vị của trọng tài biên phất lên. Ravshan Irmatov, vị trọng tài người châu Á, không công nhận bàn thắng.

    Luật việt vị mới của FIFA nêu rõ: “Một cầu thủ sẽ bị tính là việt vị khi nhận bóng (tính từ khi đồng đội thực hiện đường chuyền) trong trường hợp ở giữa anh ta và khung thành chỉ có thủ môn hoặc một cầu thủ cuối cùng bên phía đối phương”. Trọng tài đã xử đúng luật! Vấn đề còn lại là luật có đúng?

    Luật bóng đá không tự nhiên có mà do FIFA đặt ra. Luật việt vị mới, ngay từ ngày đầu ban hành đã bị phản đối quyết liệt. Và chắc chắn, sau trận khai màn World Cup 2010, nó sẽ tiếp tục là chủ đề chỉ trích của những đệ tử môn túc cầu.

    Trở lại với trận đấu, hầu hết hiệp I, đội chủ nhà tê liệt, buộc phải hạ thấp đội hình và phòng chống một cách yếu ớt những đợt tấn công của các tiền đạo .

    chơi khá nhàn, nhẩn nha ở khu vực trung lộ, thỉnh thoảng phát động những cú thọc sâu vào khu vực cấm địa Nam Phi. Tuy nhiên, những cú thọc sâu ấy, hoặc thiếu chính xác, hoặc thiếu chút may mắn nên không biến được thành bàn thắng.

    Sau cú thua hụt, Nam Phi thay đổi một cách đầy bất ngờ. Đột ngột tăng tốc, đẩy đội hình lên, tranh chấp với ở tuyến giữa, cơ hội đã xuất hiện với đội chủ nhà. Mphela đánh đầu hụt sau quả tạt ngon ăn của Tshabalala. Dikgacoi dứt điểm vọt xà trong một pha phạt góc.

    15 phút nghỉ giữa hiệp tỏ ra vô cùng quý giá đối với Nam Phi. HLV Alberto Parreira đã kịp truyền cảm hứng cũng như chiến thuật “đánh đòn phủ” đầu cho đội chủ nhà. Cũng vì lẽ đó, hiệp 2 chứng kiến sự bùng nổ của Nam Phi. Đội chủ nhà như lột xác, chặt chẽ hơn, mạnh mẽ hơn và đầy tự tin. Và, việc quan trọng hơn, phút 55, một cú thọc sâu từ khu vực giữa sân, Tshabalala khéo léo khống chế bóng ở tốc độ cao và sút một cú đầy quyết đoán hạ gục thủ thành Perez. Một bàn thắng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của đội chủ nhà!

    Sau bàn mở tỷ số, sự tự tin của Nam Phi càng tăng cao. Trong khi, bắt đầu điều chỉnh lực lượng, tiền vệ khoác áo Deportivo, Guardado vào sân nhằm tăng cường hàng công. Sau vài cú ăn miếng trả miếng, HLV Aguirre tung hai quân bài cuối cùng: Cuauhtemoc Blanco và Javier Hernandez vào sân.

    Dù chưa thực sự làm thay đổi cục diện trận đấu, nhưng đã kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Phút 79, Guardado chuyền đường bóng chuẩn xác vào khu vực 16m50. Rafael Marquez điềm tĩnh khống chế rồi sửa lòng vào góc gần. Thủ thành xuất sắc mang tên Khune bất lực.

    Những phút cuối cùng của trận khai mạc, hàng triệu con tim Nam Phi có dịp thổn thức. Mphela dứt điểm đập cột dọc khi đồng hồ chỉ sang phút 89.

    Một trận hòa xứng đáng cho cả hai. Nam Phi đã tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng khả năng kết thúc còn vụng về. dày dạn kinh nghiệm, khống chế bóng nhiều hơn nhưng đã thể hiến sự đuối sức trong những phút bùng lên của đội chủ nhà.

    Đội hình thi đấu:

    Nam Phi: 16-Itumeleng Khune; 2-Siboniso Gaxa, 15-Lucas Thwala (3-Tsepo Masilela 46'), 20-Bongani Khumalo, 4-Aaron Mokoena; 12-Reneilwe Letsholonyane, 13-Kagisho Dikgacoi, 10-Steven Pienaar (17-Bernard Parker 83'), 11-Teko Modise, 8-Siphiwe Tshabalala; 9-Katlego Mphela.

    Mexico: 1-Oscar Perez; 16-Efrain Juarez, 4-Rafael Marquez, 2-Francisco Rodriguez, 3-Carlos Salcido; 6-Gerardo Torrado, 12-Paul Aguilar (Jose Andres Guardado 56'), 5-Ricardo Osorio; 17-Giovani Dos Santos, 9-Guillermo Franco (14-Javier Hernandez 73'), 11-Carlos Vela (10-Cuauhtemoc Blanco 69').

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...