QĐND - Một nhà thơ ở hải ngoại nọ đã phán về các nhà văn, nhà thơ ở trong nước như thế này: “Bởi đã kéo dài quá lâu ở Việt Nam cái thảm trạng “trong xứ sở của những người mù về thông tin và kiến thức… bọn chột lý luận sẽ làm vua”...
QĐND - Một nhà thơ ở hải ngoại nọ đã phán về các nhà văn, nhà thơ ở trong nước như thế này: “Bởi đã kéo dài quá lâu ở Việt Nam cái thảm trạng “trong xứ sở của những người mù về thông tin và kiến thức… bọn chột lý luận sẽ làm vua”.
Như thế còn chưa thấy đã ngứa, ngài này bèn xắn tay áo dạy tiếp như vầy:
“Bài viết này hi vọng cung cấp cho độc giả không rành tiếng Anh và thiếu khả năng tra cứu, đặc biệt là người Việt Nam trong nước thiếu sách báo thế giới (Mã tôi xin nhấn mạnh), một cách nhìn tương đối chính xác hơn về thơ Hoa Kỳ hôm nay”.
Biết là bài ông nhà thơ này đã đăng ở mạng nước ngoài, sau đó lại đăng tiếp trên ở mạng vanchuongviet.org.
Ô là là! Kỳ vậy chứ. Thời đại này mà làm như thuở con người ta còn chưa có tàu thủy với máy bay. Làm như đất nước này còn chìm trong vòng mông muội, chả biết tiếng Tây tiếng U, càng hổng có tiền để mà mua sách báo ngoại ngữ, chữ Mỹ với tiếng Nga.
“Mù về thông tin và kiến thức”, ngài này nói thế ai mà nghe được chứ. Ôi, có như ông nghĩ vậy đâu mô. Thông tin đủ loại nó tràn đầy ra trên báo chí, trên mạng toàn cầu thế kia, làm gì mù mà mù? Tiết mục này, nếu ông to tiếng chê dân Việt Nam lười biếng hay lạc hậu gì gì thì còn nghe được. Ờ, thà nói trắng phớ vậy đi.
Còn bảo dân Việt Nam trong nước “không rành tiếng Anh” thì đúng là liều mạng. Trời đất quỷ thần ơi, ông hãy một lần thử ghé vào các trường, các trung tâm, các siêu thị đi, dân Việt nói tiếng Anh như… gió. Sinh viên Việt Nam ra học nước ngoài đếm không hết. Mà vào được trường lớn của Tây, của Mỹ mà “không rành tiếng Anh” thì làm sao mà nghe giảng cơ chứ?
Càng liều lĩnh hơn nữa khi ông phán như đinh đóng cột là “đặc biệt là người Việt Nam trong nước thiếu sách báo thế giới”. Phải nói là liều mạng… đặc biệt! Rất đặc biệt đó nghe. Phán thế, Mã tôi chỉ biết có lạy ngài vài lạy. Các hiệu sách ngoại văn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội dựng lên để trống à? Khu phố Tây ở Phạm Ngũ Lão, sách báo Anh Mỹ đang đầy ra. Đó là chưa nói cả mấy ngàn người trong nước ra nước ngoài ôm về bao nhiêu là sách. Rồi thì mênh mông là website văn chương, triết học, tin tức các loại nữa. Làm như là thời còn đóng cửa vậy, mới lạ chứ.
Lạc hậu với lỗi thời mà không tự biết lại đi chê người thiên hạ lạc hậu với lỗi thời.
Phong trào thơ Tân hình thức ra đời ở Mỹ cách đây chưa đầy 20 năm thì bị ông chê là lạc hậu, còn hậu hiện đại từ 30 năm qua vẫn đang là trào lưu lớn khắp quả địa cầu này thì bị ông bai là lỗi thời. Tuốt tuồn tuột lạc hậu với lỗi thời hết. Chưa nói đến hiện thực, hiện thực xã hội chủ nghĩa hay phong trào sáng tác sử thi với trường ca... theo lối suy nghĩ của ông, chắc chỉ có rác là rác, chứ không có gì là văn chương với chữ nghĩa chi chi cả.
Vậy thì Mã này xin đề nghị bệnh viện tâm thần nên mở cửa đón ngài vào tập huấn vài ba tháng cho đỡ phiền thiên hạ.
Đa tạ! Đa tạ!...
Mã Pí Lèng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận