Không có những Lễ Khao Lề Thế trang nghiêm/ Không có những cuộc tiễn đưa ồn ào bến cảng/ rực rỡ hoa tươi, rạng rỡ ánh cười, rưng rưng nước mắt…/ Không thể chọn ngày nhổ neo giữa mùa Hạ biển yên/ hay mùa Đông sóng quật...
Không có những Lễ Khao Lề Thế trang nghiêm
Không có những cuộc tiễn đưa ồn ào bến cảng
rực rỡ hoa tươi, rạng rỡ ánh cười, rưng rưng nước mắt…
Không thể chọn ngày nhổ neo giữa mùa Hạ biển yên
hay mùa Đông sóng quật
Những đảo nổi đảo chìm bao đời đổ bóng ông cha!
Sắt thép, xi măng, sọt quang, giàn giáo…
Mấy chục năm như thế
Các anh vẫn Trường Sa…
Giữa trùng khơi vững chãi những căn nhà
Những kè đá ngực trần chắn sóng
Những trạm quan trắc thủy văn, đếm đo mưa nắng
Những cầu tàu neo trú bão giông
Mùa tiếp mùa…
“những người lính kê cao Tổ quốc”
Lưng tựa Trường Sơn
Mắt hướng biển Đông!
Sinh nhật trung đoàn năm nay
vẫn chẳng thể quây quần
Những bữa tiệc bồng bềnh trên ngọn sóng
Có lá thư nửa năm vừa nhận
Có người bồi hồi nhắc chuyện năm xưa
Có bà mẹ cầm hơi, lo tàu vào không kịp
Có thằng cu biết lẫy, biết bò chưa biết mặt cha…
Như muôn ngày
Mấy chục năm như thế
Lính công trình vẫn lính Trường Sa
Vẫn sắt thép, xi măng…
Và lời thề giữ biển
Tổ quốc lớn mỗi ngày trên bão tố phong ba…
BÙI TOÀN THẮNG (Tặng E131 công binh HQ)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận