QĐND - Đã quá 11 giờ, nhưng trên sân khấu của buổi hợp luyện, giọng hát của chị Nguyễn Thị Thơ, nhân viên nấu ăn Phòng Quân nhu, Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) vẫn mượt mà, sâu lắng trong điệu hát ru Bắc Bộ.
Cạnh đó, các chị em đến từ nhiều đơn vị khác nhau thuộc TCKT cũng đang say sưa luyện cách phát âm, nhả câu, nhả chữ để cùng hòa âm trong hoạt cảnh do Hội phụ nữ TCKT dàn dựng chuẩn bị cho chương trình tham dự Liên hoán hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền toàn quân sắp tới.
Nói về hoạt động của đội tuyển dự thi liên hoan lần này, Đại úy Trương Thị Liên, Trưởng ban Phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật "khoe” với chúng tôi: Trong 3.000 hội viên phụ nữ của Tổng cục Kỹ thuật thì có đến 60% làm việc tại các kho quân khí. Phần lớn hội viên còn gặp khó khăn, con nhỏ, chồng công tác xa, chưa quen xuất hiện trên sân khấu... nên ban đầu, nhiều chị ngại tham gia Câu lạc bộ phụ nữ yêu thích hát ru, hát dân ca. Tuy nhiên, “mưa dầm thấm lâu”, những điệu hát ru giờ đây lại là câu hát cửa miệng xua tan những mệt mỏi trong công việc và cuộc sống. Đến nay, chị em ai cũng tích cực tham gia câu lạc bộ và dành thời gian luyện tập. Nhiều câu lạc bộ còn là hạt nhân của đơn vị thường xuyên giao lưu với chính quyền địa phương nơi đóng quân, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân.

“Thực mục sở thị” không khí luyện tập tích cực chuẩn bị cho liên hoan lần này của chị em phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật, mới thấy hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền đã trở thành niềm đam mê của các chị. Niềm đam mê ấy còn lan sang cả cánh mày râu khi có đến 1/3 thành viên trong đội tuyển là nam giới. Quên cả bữa cơm trưa, tiếng hát của các anh, các chị quyện vào nhau, hứa hẹn một tiết mục đặc sắc, xúc động và sâu lắng trong 26 tiết mục sẽ tham gia liên hoan tới đây.
Bài và ảnh: BÍCH TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận