Tiếp M.U trên sân Anfield vào đêm nay 25-10, nếu thua, Liverpool có thể từ bỏ giấc mơ vô địch Giải ngoại hạng Anh...
Tiếp M.U trên sân Anfield vào đêm nay 25-10, nếu thua, có thể từ bỏ giấc mơ vô địch Giải ngoại hạng Anh.
![]() |
Đó là sự thật bởi đang có chuỗi trận thua tệ hại nhất trong 22 năm qua.
Và đó là một nỗi đau cho các CĐV Liverpool khi ngậm ngùi nhớ lại câu nói truyền miệng trong giới bóng đá Anh ở thập niên 1970-1980: “Muốn vô địch Anh, trước tiên phải đá bại ”. Thời kỳ đó, không chỉ thống trị bóng đá Anh mà còn cả châu Âu. Họ vô địch nước Anh (khi đó chưa có giải ngoại hạng) 10 lần trong 15 mùa bóng từ 1975-1990. Đồng thời đoạt 4/5 chức vô địch C1 châu Âu và Champions League trong lịch sử của mình.
Nhưng Liverpool bây giờ đang khốn đốn với bốn trận thua liên tiếp (hai tại Giải ngoại hạng Anh và hai tại vòng bảng Champions League). Chỉ tính riêng giải ngoại hạng, đã thua bốn trận sau chín vòng đấu (gấp đôi số trận thua so với cả mùa trước). Thành tích tệ hại này khiến rớt xuống vị trí thứ 8 Giải ngoại hạng với 15 điểm (kém đội đầu bảng M.U 7 điểm). Nếu thua M.U, khoảng cách sẽ gia tăng 10 điểm và thật khó để có thể san bằng điểm số.
Liverpool sẽ khó vượt qua M.U - đây là đánh giá của nhiều nhà chuyên môn bởi ngoài lợi thế sân nhà Anfield, nhiều khả năng sẽ vắng mặt thủ lĩnh Steven Gerrard. Nếu điều này xảy ra, gánh nặng khu trung tuyến sẽ dồn lên vai tiền vệ Javier Mascherano - người chỉ giỏi phòng ngự. Lucas cũng không giúp gì hơn cho tuyến giữa khi anh chơi tương tự như Mascherano. Trên hàng công, Dirk Kuyt có phong độ không tốt. Chưa hết, ba trụ cột khác của chắc chắn vắng mặt do chấn thương là cầu thủ chạy cánh Albert Riera, hậu vệ Martin Kelly và Sotirios Kyrgiakos.
Trong khi đó, ngoài chuyện thắng như chẻ tre trên mọi đấu trường, ở trận này M.U còn có sự trở lại của “lá phổi” Ryan Giggs và hậu vệ Evra. Tuy tiền vệ Park Ji Sung bị đau đầu gối không thể thi đấu và Wayne Rooney chưa hoàn toàn bình phục nhưng HLV Ferguson không quá lo lắng khi Antonio Valencia ngày càng chơi xuất sắc và Michael Owen sẵn sàng lấp chỗ trống của Rooney khi cần thiết.
Dù vậy, vẫn còn quá sớm để nói sẽ thất bại. Là một đội bóng bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, sẽ rất nguy hiểm trong thế bị dồn vào chân tường. Nên nhớ ở mùa trước là đội duy nhất đánh bại M.U trong cả hai lần gặp gỡ với tỉ số 2-1 (tại Anfield) và 4-1 (tại Old Trafford).
|
Phát biểu trước trận đấu * HLV Rafael Benitez (): “Tôi vẫn tin mình đang đi đúng hướng và cũng không sợ bị mất việc. Vì vậy, M.U là thử thách nhưng cũng là cơ hội cho chúng tôi. Cuộc chơi này là 11 người đấu 11 người nên có thể thắng bất cứ đối thủ nào”. * HLV Alex Ferguson (M.U): “Đây là cơ hội rất tốt để M.U đánh bại . Điều tôi quan tâm là trọng tài có thể sẽ “nặng tay” với chúng tôi do chịu nhiều áp lực từ khán giả chủ nhà. Nói vậy bởi trong quá khứ, M.U từng có nhiều cầu thủ bị đuổi tại Anfield“. * Trung vệ Jamie Carragher (): “Tôi không ghét cá nhân nào ở M.U nhưng hôm nay tôi sẽ làm họ phải thất vọng”. * Tiền đạo Michael Owen (M.U): ”118 bàn thắng qua 216 trận mà tôi ghi được cho Liverpool (Owen là cựu tiền đạo ) đã là quá khứ. Bây giờ là đối thủ của , tôi chỉ hướng đến chiến thắng”. T.A. (Theo Telegraph) Kết quả ngày 24-10 • Vòng 10 Giải ngoại hạng Anh: Wolverhampton - Aston Villa: 1-1, - Sunderland: 2-1, Burnley - Wigan: 1-3, - : 0-0, Tottenham - Stoke: 0-1. • Vòng 10 Giải VĐQG Đức: Bayer - Borussia Dortmund: 1-1, Bayern Munich - Frankfurt: 2-1, Hannover - : 1-0, Hoffenheim - Nurnberg: 3-0, - Freiburg: 3-0, - FC Cologne: 0-0. |
Theo Tuổi trẻ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận