QĐND Online-Tây Ban Nha-Hy Lạp, trận đấu giữa một đội bóng có hai trận thắng với đội có hai trận bại, giữa một đội đã chắc chắn lọt vào vòng trong với một đội đã đặt vé về nước...
QĐND Online-Tây Ban Nha-Hy Lạp, trận đấu giữa một đội bóng có hai trận thắng với đội có hai trận bại, giữa một đội đã chắc chắn lọt vào vòng trong với một đội đã đặt vé về nước. Bởi vậy, sẽ có nhiều thay đổi mà chủ yếu mang lại cơ hội cho những vai phụ trong cả hai đội.
Các cầu thủ dự bị của Tây Ban Nha sẽ có dịp để thi thố tài năng và gây ấn tượng với khán giả khi được tung vào sân trong trận đấu đêm nay với cựu vương Hy Lạp. Phát biểu tại Salzburg, HLV đội Tây Ban Nha Aragones không giấu diếm ý định của mình: “Việc chiếm vị trí đầu bảng đã khiến cho nhiều dự tính của tôi phải thay đổi và mang lại cơ hội cho nhiều cầu thủ được thể hiện khả năng của mình. Ít nhất đó cũng là ý định hiện tại của tôi, nhưng có thể tôi sẽ lại thay đổi!”
Nếu Aragones vẫn kiên định với những thay đổi của mình thì Cesc Fabregas, người đã vào sân từ băng ghế dự bị trong hai trận trước, rất có thể sẽ được vào sân ngay từ đầu trận để đảm nhiệm vai trò dẫn dắt trận đấu ở khu vực giữa sân cùng với Xabi Alonso và Ruben de la Red.
Vị trí còn lại trên tuyến tiền vệ của Tây Ban Nha vẫn chưa rõ sẽ thuộc về ai, nhưng với việc Santi Cazorla bị chấn thương chân trái trong trận thắng Thụy Điển 2-1 thì nhiều khả năng tiền vệ Andres Iniesta sẽ vẫn đảm nhiệm vị trí quen thuộc của mình trong đội hình xuất phát.
Thủ môn Pepe Reina sẽ trấn giữ khung thành thay thế cho Iker Casillas, phía sau một hàng tứ vệ hoàn toàn mới. “Khẩu đại pháo hai nòng” David Villa và Fernando Toress cũng sẽ được cho nghỉ ngơi để nạp đạn. Thay thế cho họ sẽ là Dani Guiza, chân sút hàng đầu ở giải ngoại hạng Tây Ban Nha mùa vừa qua với 27 bàn thắng, đá cặp cùng với Sergio Garcia.
Trong 4 năm qua, đội tuyển của xứ sở các vị thần Hy Lạp mê mải trong niềm hân hoan chiến thắng, đắm chìm trong cuộc tình bóng đá mà họ là vị vua không ngai của châu Âu. Nay thì đã đến lúc họ thức dậy để nói lời cuối cho cuộc tình.
Đã chắc chắn bị loại khỏi EURO, đội bóng Hy Lạp muốn để lại ít ra cũng một dấu ấn đáng nhớ trong trận gặp Tây Ban Nha đêm nay.
Cũng như HLV Aragones bên phía Tây Ban Nha, HLV Otto Rehhagel cũng sẽ để cho một số cầu thủ dự bị có cơ hội ra mắt ở sân khấu lớn EURO, mặc dù quyết định này của ông HLV người Đức được đưa ra chủ yếu là do những vết chấn thương của các cầu thủ đá chính.
Các trung vệ Giourkas Seitaridis và Vassilis Torosidis chắc chắn không thi đấu, tiền đạo Fanis Gekas đang bị chấn thương xương gò má trong khi khả năng tham gia trận đấu của tiền vệ Giorgios Karagounis vẫn đang bị đặt dấu hỏi.
Thay thế cho họ sẽ là các cầu thủ Alexandros Tziolis, Loukas Vintra, Nikos Spyropoulos và tiền đạo Dimitris Salpigidis.
Ở vị trí trấn giữ khung thành, mặc dù phạm phải sai sót trầm trọng dẫn tới bàn thua trong trận gặp đội tuyển Nga nhưng thủ môn Antonis Nikopolidis vẫn được tin dùng trong trận đấu đêm nay. Đây sẽ là trận cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển của người thủ môn đã có 89 lần khoác áo tuyển thủ quốc gia, bởi sau trận đấu này, anh và một cầu thủ khác trong đội Hy Lạp là Paraskevas Antzas sẽ chính thức rời khỏi đội tuyển.
Một trận đấu mang tính thủ tục và điều duy nhất khiến cho nó được chờ đợi là niềm kiêu hãnh của những tuyển thủ bảo vệ màu cờ sắc áo cho Tổ quốc mình trên “chiến trường” châu Âu!
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận