QĐND - “Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn. Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi…” - những lời hát cao vút trong bài “Dấu mưa” được thí sinh Tào Dương đến từ Trung Quốc thể hiện thiết tha, thuần thục như một ca sĩ Việt Nam trong đêm chung kết quốc tế Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung năm 2019” vừa diễn ra tại Hà Nội.
Tào Dương chia sẻ: “Những bài hát của Việt Nam có giai điệu và ý nghĩa rất hay. Do thường xuyên nghe những bài hát của Việt Nam nên tôi không mất quá nhiều thời gian để tập luyện và thể hiện tròn bài”.
Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung năm 2019” do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức đã bước sang năm thứ 19. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế đặc biệt, thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước, đồng thời để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18-1-1950 / 18-1-2020). Cuộc thi được tổ chức luân phiên giữa hai quốc gia và năm nay là năm thứ ba cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Tại Việt Nam, hơn 100 thí sinh, nhóm nhạc 3 miền tham gia vòng sơ khảo, chọn ra 20 thí sinh, nhóm nhạc vào đêm chung kết toàn quốc. 5 thí sinh, nhóm nhạc xuất sắc nhất vào thi đêm chung kết quốc tế. Tại Trung Quốc, cuộc thi cũng diễn ra theo thể thức tương tự.

Ban tổ chức trao hai giải nhất tặng thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà (Việt Nam) và Tào Dương (Trung Quốc).
Điều đặc biệt trong cuộc thi này là thí sinh Trung Quốc phải hát được bài hát tiếng Việt Nam và ngược lại. Tại vòng chung kết quốc tế, 10 thí sinh, nhóm nhạc đã mang đến một "bữa tiệc âm nhạc" với nhiều cảm xúc hấp dẫn, thú vị dành cho khán giả hai nước. Trước khi bước vào đêm chung kết quốc tế, ban tổ chức đã bố trí cho thí sinh hai nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và có những hoạt động trải nghiệm cùng nhau như đi tham quan và thưởng thức ẩm thực của Thủ đô Hà Nội. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà, người đoạt giải nhất cuộc thi chia sẻ: “Đây là lần thứ ba em tham dự cuộc thi này. Lần đầu dừng lại ở vòng chung kết toàn quốc, lần hai hát nhóm được giải nhì và lần này đoạt được giải cao nhất. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, em đã dành hai tháng để học tiếng Trung và hằng ngày nghe các ca khúc tiếng Trung yêu thích nên ca từ và giai điệu đã ngấm vào em”.
Nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi cho biết: “Đây là lần thứ 9 tôi tham gia Hội đồng giám khảo cuộc thi. Tôi nhận thấy chất lượng cuộc thi ngày càng được nâng cao. Ở cuộc thi này, thí sinh hai nước có sự đồng đều về kỹ thuật và đều thể hiện hết mình. Đặc biệt lần này phía Trung Quốc mang sang một đội hình hát rất tốt các ca khúc tiếng Việt. Các bạn rất chịu khó học tiếng Việt và tìm tòi các ca khúc mới, đang thịnh hành ở Việt Nam. Không chỉ hát rõ lời, đúng giai điệu mà các bạn còn thể hiện rất xúc cảm. Các thí sinh Việt Nam hát tiếng Trung cũng rất giỏi. Đây là một sân chơi nghệ thuật tốt, cần được nhân rộng để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu nền văn hóa của nhau; thúc đẩy quan hệ hai quốc gia ngày càng tốt đẹp hơn”.
Bài và ảnh: HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận