Thứ Hai, 04/11/2013, 18:59

    Long tranh hổ đấu

    QĐND - Bất kỳ ai chứng kiến Giải Paris Masters 2013 ít nhiều đều có cảm giác: Na-đan đã buông giải đấu này để dồn sức cho ATP World Tour Final 2013. Nếu giả thiết này sai, và đúng như máy tính dự đoán, thì Na-đan (nhì bảng B) sẽ gặp Giô-cô-vích (nhất bảng A) ở giải đấu dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm khởi tranh hôm nay tại Luân Đôn...

     

    QĐND - Bất kỳ ai chứng kiến Giải Paris Masters 2013 ít nhiều đều có cảm giác: Na-đan đã buông giải đấu này để dồn sức cho ATP World Tour Final 2013. Nếu giả thiết này sai, và đúng như máy tính dự đoán, thì Na-đan (nhì bảng B) sẽ gặp Giô-cô-vích (nhất bảng A) ở giải đấu dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm khởi tranh hôm nay tại Luân Đôn.

    Na-đan nóng lòng đòi lại ngôi số 1 thế giới

    Những ai vốn đem lòng mến mộ Na-đan, sẽ phải giật mình khi biết, chưa bao giờ tay vợt người Tây Ban Nha này vô địch giải đấu ATP World Tour Final. Lần vào sâu nhất của Na-đan ở giải này là năm 2010, khi tay vợt này để thua Phê-đê-rơ trong trận chung kết. Mùa giải năm nay, Na-đan có động lực lớn để thi đấu thành công khi muốn hoàn tất năm 2013 tương đối mỹ mãn, đồng thời, không muốn mất ngôi số 1 thế giới vào tay kỳ phùng địch thủ Giô-cô-vích.

    Kết quả bốc thăm vòng bảng ATP World Tour Final 2013 rất thuận lợi cho Na-đan khi anh nằm cùng bảng với các đối thủ nhẹ ký và tránh được các ứng cử viên vô địch như Giô-cô-vích, Đen Pô-trô. Nhiều chuyên gia cho rằng, Na-đan có thể vượt qua vòng bảng không mấy khó khăn khi đang sở hữu thành tích đối đầu tốt với các tay vợt còn lại trong bảng, như với Phê-rê (tỉ lệ thắng-thua là 20-5), Bê-đích (16-3), Oa-rin-ca (11-0).

    No image available
    Giô-cô-vích đang có phong độ tốt ở cuối mùa giải 2013. Ảnh: Worldpress.

    Oa-rin-ca được coi là ít “số má” hơn tại bảng A, nhưng tay vợt người Thụy Sĩ này đã lên tiếng thách thức: "Tôi đã từng thắng Bê-đích và Phê-rê. Điều này hoàn toàn có thể lặp lại tại Luân Đôn trong những ngày tới".

    Bê-đích và Phê-rê vốn kiệm lời, chẳng hơi đâu đôi co trên mặt báo với Oa-rin-ca. Nhất là Phê-rê, đang mệt lử sau trận chung kết Paris Masters 1000 với Giô-cô-vích (kết thúc vào rạng sáng 4-11, theo giờ Việt Nam), rất cần hồi phục thể lực, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thêm chút nào hay chút đấy.

    Giô-cô-vích cần phép màu

    Giới chuyên môn cho rằng, bảng B với Phê-đê-rơ, Pô-trô, Giô-cô-vích cùng Ga-xquê đích thị là bảng “tử thần”, nhưng người viết cho rằng, “tàu tốc hành” đã qua thời đỉnh cao. Việc này dẫn tới khả năng Phê-đê-rơ khó làm nên chuyện trước Giô-cô-vích và Pô-trô, hai ứng viên hàng đầu cho vé vào bán kết ATP World Tour Final 2013.

    Giô-cô-vích như thường lệ, luôn khởi đầu chậm chạp ở các trận chung kết. Tại chung kết Paris Masters 1000, tay vợt người Xéc-bi-a này cũng để Phê-rê sớm chiếm tiên cơ ở séc 1 và séc 2, nhưng bằng bản lĩnh, tay vợt số 2 thế giới đã thi đấu xuất sắc những games sau đó, giành lại break và chiến thắng trong trận chung kết với tỷ số 2-0 (7-5, 7-5).

    Chức vô địch Paris Masters 2013 mang lại cho Giô-cô-vích 955 điểm thưởng. Số điểm này cộng với 11.120 điểm đang có thì tay vợt người Xéc-bi-a sẽ có 12.075 điểm. Trong khi Na-đan sẽ chỉ có 12.030 điểm trong bảng xếp hạng được công bố vào hôm nay (5-11).

    Giô-cô-vích có thể thổi nến mừng việc quay trở lại ngôi số 1 thế giới, ít nhất trong 24 giờ, bởi khả năng anh bị mất ngôi số 1 ATP vào tay của Na-đan là điều rất dễ xảy ra. Hôm nay, các trận đấu của ATP World Tour Finals 2013 sẽ khởi tranh. Đây là giải đấu có số điểm thưởng lớn và mỗi trận thắng tại vòng bảng sẽ được cộng 200 điểm, tay vợt vô địch sẽ có 1.500 điểm thưởng.

    Với tư cách đương kim vô địch ATP World Tour Final, thì số điểm của Giô-cô-vích trong hai tuần tới sẽ không thay đổi, bởi tay vợt này phải bảo vệ 1.500 điểm thưởng từ mùa giải trước. Cho nên, Giô-cô-vích chỉ có thể trụ lại ngôi đầu thế giới nếu vô địch ATP World Tour Final 2013, đồng thời Na-đan phải thua tất cả các trận ở vòng bảng.

    Trong trường hợp Na-đan vào bán kết ATP World Tour Final 2013, thì dù Giô-cô-vích sau giải đấu này có đăng quang ở Cúp Đồng đội Davis Cup 2013 thì cũng không thể lấy lại ngôi số 1 thế giới từ tay đối thủ người Tây Ban Nha.

    THU HIỀN

     

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...